NHỚ…
Nhân ngày giỗ Trịnh Công Sơn (1/4)
Trần Vân Hạc
Anh đi ngày “Cá tháng tư”
Có ai nói dối tạ từ người thân?
Cuộc đời thật - dối - giả - chân
Cung đàn ngân lắng muôn phần tin yêu.
Hoa thơm sớm nở tàn chiều
Nhân gian day dứt bao điều trở trăn
Muôn đời ấy Quả lòng Nhân
Hạt bụi nào lẫn muôn phần cỏ cây
Đường tên Anh tận trời Tây
Mấy ai đến được cõi này nhân gian
Dẫu rồi vàng đá nát tan
Thì muôn năm có lẫn vàng với thau?
Ngày nói dối, xót xa đau
Nén hương lòng sáng một mầu tri ân
Trời cao xanh có thấu chăng
Nắng cuộc đời vẫn thắm hồng tin yêu
T.V.H
______________________________
Tác giả Trần Vân Hạc, ĐT: 043 636 8208
Địa chỉ: F.201, Nhà.B4, Ngõ.189, Thanh Nhàn
P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Email: vanhac.yenbai@gmail.com
|
Mấy ai hiểu được tầm vóc của nhạc Trịnh, thông thường người ta chỉ thấy trong nhạc Trịnh một nỗi buồn. ĐÊM VŨNG TÀU NGHE NHẠC TRỊNH Anh nâng đàn nhạc Trịnh NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN Anh đi để lại cho đời KHÔNG GIAN TRỊNH CÔNG SƠN Không gian rợp Nắng thuỷ tinh Mùa Hạ trắng, Hoa xuân ca Đừng cho Yêu dấu tan theo Em hát Ngụ ngôn mùa đông Tình trong Cát bụi em ơi Em đang ở Tuổi đá buồn Nỗi buồn Chìm dưới cơn mưa Trong Không gian Trịnh Công Sơn TRI ÂN TÌNH KHÚC Nắng mai rồi đến ngả chiều Dối ơi! sao xót xa lòng Lòng thành một đóa trầm hương Thắp một nén thi hương! Một người sống để cho đời, Nhân gian cũng một kiếp người, Nhạc anh vẫn thấm nỗi niềm? Trần Mạnh Tuân LẠ KỲ |