Thứ năm, 18/06/2026,


Ơn Em (Trần Xuân Trường) (31/03/2010) 

ƠN EM

 

               Trần Xuân Trường

 

 

Tôi đi tìm nắng, nắng phai

Tìm mưa, mưa hạn - tìm mai, mai tàn

Chỉ còn nghe tiếng thời gian

Rơi đầy năm tháng cơ hàn đa mang

Ơn em một tấm lòng vàng

Lặng thầm nâng bước nhẹ nhàng tôi đi

Kiếp này tạc dạ khắc ghi

Kiếp sau xin trả những gì ơn em.

 

 

T.X.T

 

 

_________________

Tác giả Trần Xuân Trường

Email: truongkimson35a@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 1/04/2010 04:15:46 PM)
Cảm nhận khi đọc bài thơ Ơn em của tác giả Nguyễn Xuân Trường: Ơn em. Chỉ đọc tựa bài thơ thôi ta đã thấy trọn vẹn chủ đề của bài thơ rồi. Bài thơ ngắn mà gửi gắm một tâm sự cả đời của tác giả. Như dịnh mệnh: Tôi đi tìm nắng, nắng phai Tìm mưa, mưa hạn - tìm mai, mai tàn Chỉ còn nghe tiếng thời gian Rơi đầy năm tháng cơ hàn đa mang Như duyên kiếp: Ơn em một tấm lòng vàng Lặng thầm nâng bước nhẹ nhàng tôi đi Và rồi thấm đẫm ân tình của người bạn đời đã chìa vai gánh vác tất cà những điều " không thể" do hoàn cảnh bất khả thi: Tôi đi tìm nắng, nắng phai Tìm mưa, mưa hạn - tìm mai, mai tàn Vậy mà phép màu từ tình yêu, từ nghĩa cử vợ chồng, họ đã cùng nhau vượt qua số phận kém may mắn đưa chiếc xe khập khễnh đến đích bình an hạnh phúc. Ơn em một tấm lòng vàng Lặng thầm nâng bước nhẹ nhàng tôi đi ... Tôi như đang nghe tác giả gửi cả tiếng lòng mình trong bài thơ, ơn em giờ là nghĩa, là tình, là thơ. Cảm ơn thi sĩ trẻ Xuân Trường đã cho bạn yêu thơ đọc bài Ơn em càng yêu thơ hơn, vì không chĩ là thơ màcòn là bao điều ân nghĩa ở đời đáng suy ngẫm nữa. Chúc bạn tác giả trẻ sẽ còn có nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Lê Minh Dung
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 1/04/2010 12:00:30 PM)

          Xin có đôi lời cảm nhận gửi tác giả bài "Ơn Em" và các bạn thơ Đặng Kim Hùng, Trần Mạnh Tuân, Nguyễn Đức Trường và quí bạn đọc:

 Kim Hùng cũng như Đức Trường
Đọc thơ nhận xét tinh tường sâu xa
Mạnh Tuân tình cảm đậm đà
Bài nào cũng hoạ thật là sắc sâu

Góp vui xin có đôi câu
"Trời chiều" bài hoạ góp vào "Ơn em"

TRỜI CHIỀU
(Hoạ thơ "Ơn em" của Trần Xuân Trường)

Trời chiều nắng nhạt, hương phai
Vườn xuân không để lòng ai úa tàn
Đi về trong cõi nhân gian
Niềm vui thắm đượm, nỗi hàn mênh mang

Quí nhau tình nghĩa đá vàng
Lên rừng xuống biển một đường cùng đi
Suốt đời anh mãi nhớ ghi
Tình yêu từ thuở xuân thì cùng em.

Nguyễn Đức Tuỳ

  Đặng Kim Hùng - kimhungdang@yahoo.com - 03203541271 - Sao Đỏ, Hải Dương  (Ngày 1/04/2010 06:04:35 AM)

Tặng nhà thơ Trần Mạnh Tuân

Hài Lục Bát: Trần Mạnh Tuân
Cảm ơn Anh, bấy nhiêu lần cho cam!    (cam lòng)

Lời động viên, quý như vàng
Trên trang lục bát, là trang nghĩa tình 

"Cảm" thơ, chưa gọi là Bình
Rất chân thành, thật lòng mình, thế thôi!

 "Nếu ai biết ngọc ở đời
Thì hai chị gái biết tôi hay là "   (Tống Trân - Cúc Hoa)

Nếu ai tâm+đức+tài hoa
Thì Người thơ ấy chính là: Mạnh Tuân!

Đặng Kim Hùng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 31/03/2010 07:03:31 PM)

Với tác giả Đặng Kim Hùng!

Xưa nay bình sĩ có rồi,
Ngợi khen, phân tích, dẫn lời thêm hay.
Đặng Kim Hùng, bút phê này,
Khen chê thoả đáng, giãi bày tâm can.

Chỉ ra những hạt chưa vàng...
Lẫn trong thơ để cả làng cùng soi.
Nay mai thơ óng ánh rồi,
Cám ơn người đã có lời thẳng ngay.

Bình sĩ Lục bát từ nay!
Đặng Kim Hùng xứng danh này gửi trao!
Viết ra từ trái tim nào!

Trần Mạnh Tuân

  Đặng Kim Hùng - kimhungdang@yahoo.com - 03203541271 - Sao Đỏ, Hải Dương  (Ngày 1/04/2010 12:01:44 AM)

      Đọc bài thơ trên, tôi hiểu rằng chàng trai kém may mắn, gặp toàn chuyện rủi ro, tìm nắng thì nắng nhạt phai, tìm mưa thì không gặp mưa, tìm mai thì mai tàn. May gặp cô gái có "tấm lòng vàng" làm nơi an ủi, chàng trai khắc ghi ơn sâu và hẹn kiếp sau đền đáp.
      Câu thơ:

Tôi đi tìm nắng, nắng phai
Tìm mưa, mưa hạn - tìm mai, mai tàn

nói lên điêù không may ấy.
      Tứ thơ thì hay, nhưng từ dùng chưa chuẩn lắm. "Nắng phai, mai tàn" thì đúng rồi, còn "mưa hạn" nghe lạ quá.
     Xưa nay người ta hay nói : mưa rơi, mưa mau, mưa bụi, mưa rào, mưa phùn, mưa xối, mưa tuôn, mưa dông, mưa bão, mưa to, mưa tạnh, mưa ngớt, mưa bay, mưa lụt, mưa lũ, mưa ngâu... chứ chưa thấy ai nói "mưa hạn" cả. Chỉ quen gọi "nắng hạn" thôi.
     Vậy nên, câu thơ này (nếu tôi mà là tác giả hay Ban Biên tập, thì tôi...) thay chữ "mưa hạn" bằng "mưa tạnh" thì hay biết mấy.
     Câu thơ lúc này sẽ thành:

Tôi đi tìm nắng, nắng phai
Tìm mưa, mưa tạnh - tìm mai, mai tàn.

     Đi tìm mưa, mong gặp giọt nước mưa trong lành, mà trời vừa mưa xong, giờ lại tạnh mất rồi, thế thì đen đủi thật!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 31/03/2010 10:53:27 PM)

CẢM TÁC

Cuối ngày thì nắng đành phai
Cuối xuân chưa gặp thì mai đành tàn
Riêng tình trong mộng không tan
Xuân đi xuân lại…thời gian còn dài.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 31/03/2010 12:43:52 PM)

LỜI NGUYỀN
(Hoạ thơ " Ơn em" )

Xuân xưa dần đã tàn phai
Lá thêm vị chát...hôm mai úa tàn !
Dòng đời đo đếm thời gian
Cõi lòng đau đáu thiếp chàng đa mang

Yêu thương hơn cả bạc vàng
Đắng cay ráng chịu...nhẹ nhàng bước đi
Lời nguyền trao gửi tạc ghi
Đến ngày xa cách...lấy gì trả em !

Phạm Tự

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 31/03/2010 08:05:49 AM)

Thiêng liêng tình cảm vợ chồng,
Đôi dòng cảm nhận... chứ không ý gì.
Trời cho thêm... chẳng mấy khi,
Xưa kia Vua được, giờ thì... ối vua!

Tiếp lời tác giả Trần Xuân Trường:

"Kiếp này tạc dạ khắc ghi
Kiếp sau xin trả những gì ơn em."

Số trời trao được vợ hiền,
Đi tìm bao thứ khắp miền... tay không.

Sắt son em một tấm lòng,
Đổi cơ hàn để cho chồng thảnh thơi.
Một em... ân nghĩa thế rồi!
Trời trao thêm nữa mấy đời trả sau!

Của chồng công vợ dài lâu,
Ơn em anh trả biết đâu cho vừa.
Cõi người sớm nắng chiều mưa,
Ơn em, em có bao giờ tính đâu.

Kiếp này vay trả cho nhau,
Kiếp sau nợ biết tìm đâu được người.
Thiên đàng rộng lắm em ơi!

Trần Nguyên Anh

Các bài khác: