Thứ năm, 18/06/2026,


Thôi đành! (Vũ Tuấn Anh) (29/03/2010) 

THÔI ĐÀNH!

                          Vũ Tuấn Anh

 

Nhân duyên từ cái kiếp nào

Sao em cứ lạc mãi vào giấc mơ

Lạ lùng mê hoặc câu thơ

Vấn vương lòng những ngẩn ngơ hàng ngày

Không thành phu phụ kiếp này

Ta làm tri kỷ... giãi bầy nhé em!


V.T.A



 

 ________________________________
Tác giả Vũ Tuấn Anh, (Hà Nội)
Email:nguoilamcam26@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  buithibinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912 129 748 - Tam Điệp - Ninh Bình  (Ngày 1/04/2010 11:37:53 AM)

Bóng Em ...
( Họa thơ : Thôi đành )

Mình bên nhau ....tự thủa nào
Mà trong tôi vẫn ... ngọt ngào ước mơ
Ru Em bằng những ... vần thơ
Nhớ Em ... ra ngẩn vào ngơ bao ngày
Em biết không " ... Mãi sau này
Trái tim tôi vẫn đong đầy bóng Em"

  Nguyễn Trâm Anh - tram_anh_010@yahoo.com.vn - 0939.119.300 - Chợ Mới _ An Giang  (Ngày 31/03/2010 11:29:48 AM)

Thôi đành tri kỷ làm duyên
Giãi bầy vơi những ưu phiền nhân gian
Người ơi đến tận ngàn năm
Vẫn là tri kỹ cõi trần nhé anh ?!

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 29/03/2010 05:31:16 PM)

Tin đi

Thời nào cũng giống thời nào
Tâm hồn sảng khoái sôi trào mộng mơ
Nghĩ vầy đâu phải ngây thơ
Biến thành sự thật từ mơ …. Có ngày …
Nếu ai không có điều này
Suốt đời ỉu xỉu bầy hầy … đó em

TÚ TRẦN
180/38 Ba Cu Vũng Tàu 0909657525 (nhắn tin)

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 29/03/2010 01:08:12 PM)

Từ khi trời có trăng sao
Là khi tình có lối vào giấc mơ

Lạ kì tình ẩn câu thơ
Quyện trong câu chữ ngẩn ngơ một đời

Chợ tan chưa kịp ngỏ lời
Không duyên giai ngẫu ta thời tri âm

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 29/03/2010 11:56:00 AM)

Hởi em
(Họa bài thơ "Thôi đành")

Lỡ làng chẳng tại ai nào
Thôi, đem sầu lụy đổ vào mộng mơ

Tơ tình đan mãi thành thơ
Để lòng ngất ngưởng ngây ngơ tháng ngày

Nợ duyên chẳng kết đời này
Lai sinh, ước nguyện... giải bày hởi em!

Bảo Long

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 29/03/2010 08:32:29 PM)

HỎI LÒNG
(Hoạ thơ "Thôi đành")

Yêu em đến tự lúc nào
Tự nhiên hình bóng lạc vào trong mơ

Ngỡ ngàng vương vấn nàng Thơ
Cỏ hoa trăng gió vu vơ suốt ngày

Hỏi lòng sao vướng chuyện này
Mộng mơ mơ mộng...đong đầy tình em !

Phạm Tự

Các bài khác: