Thứ năm, 18/06/2026,


Viếng mộ Cha (Hoàng Linh Lan) (28/03/2010) 

VIẾNG MỘ CHA
 
                      Hoàng Linh Lan

                          Kính dâng hương hồn Cha 

 

Lá vàng trải nhẹ sông thơ

Im lìm lặng lẽ sóng chờ nắng hanh.

Rộ bừng một thoáng mong manh

Nguồn tim thao thiết bóng hình cha xưa.

Gọi thầm mưa nắng, nắng mưa

Vọng cha tưởng mấy cho vừa cha ơi!

Nhớ cha nỗi nhớ bời bời

Đến mùa viếng mộ không vơi nỗi buồn.

Rèm mi đọng lệ trào tuôn

Đếm từng bước một vấn vương tơ lòng.

Không là sắc, sắc là không

Mong cha siêu thoát rạng hồng ánh quang.

Về phương xa lạnh Niết Bàn

Cho hồn thanh thản nhẹ nhàng lâng lâng...

H.L.L

 

 

___________________________________
Tác giả: Hoàng Linh Lan (Nguyễn Thị Phụng), ĐT: 0908622537
 Địa chỉ:  315, chung cư Kim Sơn, 118/24 KDC
 Bình Hòa, P13, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Email: tghoanglinhlan@yahoo.com  

 

Ban Biên tập: Xin Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lục bát mỗi ngày
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này.

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Cười  - butkim@gmaill,com -  - Hà Nam  (Ngày 28/03/2010 09:44:42 PM)

ĐẠO LÀM NGƯỜI

" Thanh Minh trong tiết tháng Ba"
Thương Cha nhớ Mẹ...Ông Bà Tổ Tiên
Ở đời...nhiều kẻ lãng quên
Chỉ vì tham bạc khát tiền mà thôi...
Kiếp sau xin vẫn làm Người
Để cùng Thiên - Hạ nói cười như Dân...!

Tú Cười

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 28/03/2010 03:39:25 PM)

Ngày giổ đầu

Bà đi vào tiết thanh minh
Cái năm Kỷ Sửu – ta mình xa nhau
Hôm nay sắp đến giổ đầu
Nén nhang tôi thắp ruột rầu bà ơi

Hồn bà siêu thoát lên trời
Để bà phù hộ tôi nơi cõi trần
Giờ tôi trơ trọi một thân
Lấy ai khuya sớm ân cần giúp tôi ?

Cơm niêu nước lọ đơn côi
Nhức đầu sổ mũi biết rồi cậy ai
Bóng chiều nào biết vắn dài
Lấy ai khuya sớm chung vai đỡ đần

Khi còn sống đã nhiều lần
Bà rằng rồi khổ cái thân tôi mà
Chấp tay tôi cúi lạy bà
Tìm người thay thế vô ra đỡ buồn

Tú Trần

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 118/24 đường Trục KDC Bình Hòa P13 Q Bình Thạnh TPHCM  (Ngày 29/03/2010 05:10:00 AM)

CẢM ƠN

Cảm ơn quý bạn xa gần
Đọc lời đồng cảm lòng lâng lâng sầu
Nhắc cha mà ruột thắt đau
Xót xa , xa xót ứa trào lệ tương

  Hoàng Linh Lan

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 28/03/2010 12:17:09 PM)

Với tác giả mới Hoàng Linh Lan và bạn thơ Phạm Thanh Cải:

Thơ người hay một đã rồi
Thế mà đồng cảm mấy lời gấp đôi!
Xưa nay mẫu tử tình đời,
Viết sao cho hết lòng người nhân gian.

Viếng Cha, thơ của Linh Lan,
Đọc mà cứ ngỡ muôn ngàn tình ai.
Cũng là thương nhớ vắn dài,
Âm dương cách biệt chia hai lòng người.

Đâu đây ở giữa đất trời,
Vẫn còn kết nối cõi đời - tâm linh!

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 28/03/2010 09:57:33 PM)

THANH MINH VỀ THĂM CHA
( Đồng cảm thơ Hoàng Linh Lan)

Thanh minh bóng ngả hoàng hôn 
Bâng khuâng nhớ mãi ngày buồn... Cha ơi!
Đã qua mấy chục năm rồi
Cha yêu khuất bóng về nơi Niết Bàn .

Sè sè nấm đất nghĩa trang
Cha nằm yên nghỉ suối vàng... Tây du
Bây giờ ở chốn nghìn thu
Bóng cha như vẫn trong mơ hiện về

Thanh minh con trở về quê
Nén hương con thắp, bốn bề cỏ hoa
Con về quỳ mãi bên cha
Trách hoài: Cha sớm "về già" vậy sao?

Ngày xưa túng thiếu khổ nghèo
Bát cơm khoai độn, nắng chiều cháy vai
Bây giờ con lớn lên người
Có ăn, đủ mặc cha thời đi xa...

Ngập ngừng không muốn rời cha
Cỏ xanh bên mộ thướt tha nắng chiều
Con ngồi làm nũng cha yêu
Nghe trong tiếng gió những điều cha khuyên...

Gió chiều vuốt mái tóc đen
Tưởng như cha hiện về bên vỗ về...

Phạm Thanh Cải

Các bài khác: