Thứ năm, 18/06/2026,


Tương tư (Hoàng Đình Quang) (28/03/2010) 

TƯƠNG TƯ

 

Hoàng Đình Quang

 

 

Tưởng rằng chỉ hoa lá cành

Nào ngờ cốc nước đã thành vực sâu

Tưởng rằng đưa đẩy đôi câu

Nào ngờ bước phải nhịp cầu đa đoan

 

Tôi giờ như chiếc thuyền nan

Ai xui cũng gật, ai bàn cũng nghe

Cắm sào đậu khúc sông mê

Có nồi cháo lú cũng khê mất rồi

 

Ra đường ngó ngược trông xuôi

Thấy lưng ai cũng tưởng người mình thương

Bây giờ mắc phải tai ương

Ma đưa lối, quỷ dẫn đường vô duyên

 

Bây giờ ván đã đóng thuyền

Tơ vương thành kén tằm yên phận tằm

Chiêm bao toàn chuyện trăm năm

Tan mơ, trở gối tôi nằm đợi mơ!

 

Vật vờ trong cõi thực hư

Bây giờ mới biết tương tư thế nào!

 

 

H.Đ.Q

 

______________

Nhà thơ Hoàng Đình Quang

Đ/c:TP.HCM, ĐT:0983733450

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  success - success_1984@yahoo.com - 0909999999 - TP.HCM  (Ngày 5/10/2010 01:54:26 PM)
Tú Cười thơ cũng thật hay
Biết trêu biết chọc, biết bày cuộc thơ
Hoàng hôn nào đã mịt mờ
Sao ngăn nhung nhớ sao ngờ tương tư?

@ Tú Cười: có lẽ chú lớn tuổi hơn cháu nhiều. Cháu thấy chú làm thơ trêu tác giả nên bình luận góp vui thôi, chứ ko dám có ý gì khác ạ!

  success - success_1984@yahoo.com - 0909999999 - TP.HCM  (Ngày 5/10/2010 01:54:44 PM)
Tôi thấy bài thơ rất hay ạ! Cảm ơn thi sĩ HĐ Quang :)
  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 29/03/2010 01:36:11 PM)

NGƯỜI THƯỜNG

Tú nào cũng vẫn Người thôi
Biết ăn biết ngủ, biết cười biết yêu...
Hoàng ngôn ngả bóng xế chiều
Mà sao còn cứ lắm điều...Tương tư...!!!

 

  Tú Cười  - butkim@gmaill,com -  - Hà Nam  (Ngày 28/03/2010 10:01:04 PM)

HU HU...

Tương tư ...thì cũng vừa thôi...
"Bốn dài, hai ngắn" hết thời Tương tư
Hu hu...rồi lại...hu hu... ....
Tú Cười (
cũng biết khóc như người thường)

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 28/03/2010 01:10:36 PM)

Tiếp lời bạn thơ Thanh Cải:

"Thôi thì như cá mắc câu
Kệ cho số phận biết sau thế nào..."

Tương tư thì đã làm sao,
Không tương tư biết nơi nao lòng mình.

Tình đời khoảnh khắc lung linh,
Tương tư để khắc bóng hình trong nhau.
Tương tư... hương vị tình đầu,
Không tương tư... biết còn đâu là tình!

Trần Mạnh Tuân

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 28/03/2010 12:59:38 PM)

GỬI NHÀ VĂN HOÀNG ĐÌNH QUANG

Nửa đời văn mộng thơ mơ
Bây giờ anh lại tương tư mới tài
Bắc - Nam muôn dặm sông dài
Ván kia biết đóng thuyền ai mà bàn.

Người ta như ngọn gió ngàn
Chợt đi, chợt đến, chợt hoang hoải lòng
Mời anh chọn một bến sông
Đợi mùa nước nổi bềnh bồng tương tư.

Đinh Thường

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 28/03/2010 11:23:12 AM)

TƯƠNG TƯ
(Đồng càm thơ Hoàng Đình Quang)

Tương tư hình nó thế nào
Mà ai cũng phải mắc vào... tương tư
Để rồi nó hoá thành thơ
Để rồi vương vấn gần như suốt đời...

Cũng như con nhện vậy thôi
Vương tơ mong để bắt ruồi bay qua
Tưởng là bẻ nhuỵ hái hoa
Mang mùa xuân thắm về nhà để chơi

Ai ngờ vương phải lưới trời
Mắc vòng khổ luỵ cả đời vấn vương
Tơ tình trong cõi vô thường
Giăng giăng ai biết tỏ tường là đâu?

Tưởng là so trước, tính sau
Ai ngờ cá đã mắc câu mất rồi!
Tình yêu như một miếng mồi
Miếng ngon cá chẳng thể bơi vô tình...

Tương tư là thứ vô hình
Mà sao nó buộc lòng mình với nhau
Thôi thì như cá mắc câu
Kệ cho số phận biết sau thế nào...

Phạm Thanh Cải

  Nguyễn Minh Tâm - mtamlaw@yahoo.com.vn - 0903839872 - 134/26 Đào Duy Anh, p9, Phú Nhuận, TP. HCM.  (Ngày 28/03/2010 09:20:43 AM)

"Vật vờ trong cõi thực hư
Bây giờ mới biết tương tư thế nào!"
- Biết rồi thì sẽ làm sao
lặng ngồi nhấm vị ngọt ngào... tương tư?

  Phan Thành Minh - thanhminh55vnn@gmail.com - 0918.94 12 95 - 7 - Bùi Thị Xuân - Đà Lạt  (Ngày 28/03/2010 09:23:25 AM)

     Chào anh Quang, anh vẫn khỏe chứ, nương anh một bài..anh đọc cho vui nhé, B.Ngân, N.Chiêu, H.Cầu...đang dự trại sáng tác Đà Lạt

Tưởng rằng

Tưởng rằng cái kiến con ong
Nợ duyên chi chuyện vợ chồng nước mây
Tưởng rằng vui thì cầm tay
Nào ngờ đó lại thương đây mới phiền .

Tôi như chiếc lá rơi nghiêng
Rơi không đích đến chẳng yên nổi nào
Sông mê đã lỡ cắm sào
Bến mê đã lỡ chuyến tàu hoàng hôn .

Trăng khuyết ráp lại thành tròn
Bên mô cũng có nỗi oan trái lòng
Ra đường gặp cái lưng ong
Mười mươi cứ muốn làm chồng người ta .

Đi đâu cũng gặp thướt tha
Chân dài đùi ếch mặn mà hồn nhiên
Phong lưu phải có bạc tiền
Mượn vay mua ván đóng thuyền rong chơi .

Bây giờ nhà cũng “ seo “* rồi
Em thành người đẹp những nơi lắm tiền
Biên Hòa là cõi thần tiên
Về đây sẽ hết ưu phiền ai ơi..!

 * sell : bán

Các bài khác: