Thứ năm, 18/06/2026,


Màu áo xanh (Thành Huân) (27/03/2010) 

MÀU ÁO XANH

                                   Thành Huân


Một thời dành trọn tuổi xuân
Áo xanh đi giữa hàng quân điệp trùng.
Miền Nam, miền Bắc, miền Trung
Bước chân người lính đi cùng gió sương.

Một ngày trở lại quê hương
Mang màu áo lính chiến trường hôm nao,
Nhưng tôi vẫn thấy tự hào
Áo xanh người lính với bao nghĩa tình.

Quê hương đất nước thanh bình
Chung tay xây đắp quê mình tiến lên.

Sẵn bầu nhiệt huyết thanh niên
Quyết tâm theo Đảng, vững bền lòng ta.

Với màu áo lính xông pha
Nghĩa tình đồng đội trong ta mãi còn
Bây giờ tuổi chẳng còn son
Nhưng màu áo lính mãi còn trong tôi.

 

 T.H

 

 

 

___________________________
Tác giả:Thành Huân
, ĐT: 0979 813822;

Email:  nguyenhuan@rocketmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 29/03/2010 06:35:50 PM)

      Trước hết T/Huân xin có lời cảm ơn đến bạn đọc lụcbát.com trên cả nước đã đọc và chia sẻ cùng T/H những tình cảm thật sâu sắc.góp phần động viên những người đã,đang mặc áo lính trên khắp mọi miền của Tổ quốc.Sự cống hiến,hy sinh của họ dù chỉ như giọt nước giữa biển khơi.nhưng dù sao những đóng góp của họ đáng đựơc tôn vinh,đáng tự hào,đáng để mọi người ghi nhớ những gì họ đã làm để góp sức làm nên chiến thắng hôm nay.với hình tượng người lính đã được nhiều nhà văn,nhà viết kịch ,nhà thơ nhắc đến nhiều. Hình ảnh của họ thật dẹp,thật oai hùng,thật vĩ đại.Như cố nhà thơ Tố Hữu đã viết:
          Dáng anh đi và vành mũ tai bèo
          Của anh đó dễ thương như một bàn tay nhỏ
          Chẳng làm đau một chiếc lá trên cành
          sáng trên đời như một mảng trời xanh
         mà xông xáo mà tung hoành ngang dọc.."
       Với T/H .một người đã từng khoác trên mình tấm màu xanh áo lính.T/H có tình cảm đặc biệt với người lính,mặc dù họ không cùng chung chiến hào,hay họ đang sống và làm nhiệm vụ nơi biên giới ,hải đảo.

       Thông qua bàig viét T/H muốn gửi đến họ tình cảm thân thương nhất.Và cũng nói thêm rằng:T/H có được một chút may mắn hơn những người đồng đội của mình là người còn đwocj chứng kiến ,đwocj hưởng thành quả chiến thắng mà biết bao đồng đội hằng ao ước mà không thể có có đựoc.Họ đã ra đi khi chiến thắng còn đang ở quá xa họ.
       Tuy nhiên những người có một chút may mắn như T/H cũng đã để lại một phần cơ thể trên chiến trường hoặc trên mình họ còn biết bao những viết thương chiến tranh,bệnh tật.trở lại với đời thường.họ cũng phải tiếp tục đấu tranh giữa mặt trận không gianh giới để giữ cho được phẩm chất của người đã từng một thời mang trên mình màu xanh áo lính.
       Trở lại bài viết:màu áo xanh.Thành Huân xin cảm ơn bạn Cao Bằng Phong đã có lời góp ý chân thành.Thú thực T/H không phải là nhà thơ.chỉ bằng tình cảm người lính mà gửi đén bạn đọc những lời tâm sự mà thôi.tuy nhiên những hạt sạn trong thơ không thể không nhặt,vì lẽ đó T/H xin được viết lại bài viết này như sau:

MÀU XANH ÁO LÍNH

Một thời dành trọn tuổi xuân
Áo xanh đi giữa hàng quân điệp trùng.
Miền nam-miền bắc-miền trung
Bước chân người lính đi cùng gió sương.

Xông pha khắp mọi chiến trường
Lập nên chiến tích,quê hương tự hào.
Tháng năm biết mấy gian lao
Áo xanh người lính đi vào thi ca.

Ngày nay Tổ Quốc chúng ta
Cùng vang khúc nhạc bài ca khải hoàn.
Nhớ ngày chiến đấu gian nan
Nghĩa tình đồng đội ngập tràn trong anh.

Bây giờ tóc chẳng còn xanh
Nhưng màu áo lính trong anh mãi còn.
Tự hào cùng với cháu,con
Một thời hiến tuổi vàng son cho đời.

     Thành Huân Cảm ơn BBT,cảm ơn bạn Cao Bằng Phong và quý bạn đọc cả nước đã quan tâm.

  Cao Bằng Phong - phongcongduoi@ymail.com - 0942548721 - ĐH Sư phạm Thái Nguyên  (Ngày 28/03/2010 09:47:22 PM)
           Bài thơ đã nhiều người khen và họa. Xin có đôi điều "không phải " với nhà thơ: Nhưng tôi vẫn thấy tự hào => thiếu chất thơ, cảm xúc cần thiết; Sẵn bầu nhiệt huyết thanh niên Quyết tâm theo Đảng, vững bền lòng ta => hô hào, cổ vũ chung chung, mà thiếu đi cái cảm xúc chân thực xuyên suốt trong toàn bài thơ; Nhưng tôi vẫn thấy tự hào Nhưng màu áo lính mãi còn trong tôi => lặp không đáng có, tác giả có thể chỉnh sửa để câu thơ không xơ cứng, cố tạo để bắt vần
  Hoàng Anh Tuấn -  - 0914877998 - Công an tỉnh Lào Cai  (Ngày 28/03/2010 10:23:08 AM)
       Đọc Màu áo xanh của Thành Huân-một lát cắt về đề tài người lính, để thêm yêu và tự hào về anh bộ đội cụ Hồ kiên cường, anh dũng, không tiếc máu xương để làm 'nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng".
       Xưa chắc tay súng, nay vững tay cày, các anh góp phần đưa đất nước bốn ngàn năm rực rỡ gấm hoa bay lên trường tồn cùng dân tộc.
      Tôi nghiêng mình trước màu áo xanh bình dị ấy!!!
  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 28/03/2010 11:03:26 AM)

Tâm sự cùng bạn Thành Huân

Bạn thì nhớ áo màu xanh
Cái màu áo lính đã thành vần thơ
Một thời tôi cũng ước mơ
Màu xanh áo lính vẩn vơ trong hồn

Nhiều lần tôi đã viết đơn
Xin đi bộ đội khi còn học sinh
Lên đường vào cuộc chiến chinh
Hành quân qua xóm, thắm tình quân dân

Bây giờ bốn chục tuổi quân
Áo xanh chỉ mặc ít lần mà thôi
Áo trắng tôi mặc cả đời
Trên tàu canh giữ biển trời quê hương

Nghĩa tình thương đến là thương
Mênh mông biển cả, đại dương cuộc đời
Cũng là màu áo lính thôi
Tôi yêu màu trắng mãi thời...Hải quân!

Phạm Thanh Cải

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 27/03/2010 10:06:33 PM)


"... Bây giờ tuổi chẳng còn son

Nhưng màu áo lính mãi còn trong tôi... "

Áo xanh - xanh cả một đời

Bừng lên khát vọng Đất - Người bình yên.

 

Người lính

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 27/03/2010 09:20:00 PM)

Tiếp lời tác giả Thành Huân:

"Bây giờ tuổi chẳng còn son
Nhưng màu áo lính mãi còn trong tôi."

Màu xanh áo lính một thời,
Là màu mốt nhất cuộc đời sinh viên.

Đổi cho bạn áo đắt tiền,
Lấy màu áo lính xanh nguyên tình đời.
Đi làm, đi học, đi chơi,
Trong màu xanh của đất trời quê hương.

Màu xanh trong mắt yêu thương,
Biết bao cô gái vẫn thường say mê,
Hoà bình khoác áo xanh về,
Dựng xây làng xóm thôn quê đẹp giàu.

Màu xanh áo lính từ lâu,
Là màu hi vọng, dãi dầu gió mưa.
Trên đồng xanh lúa nắng trưa,
Áo anh xanh lẫn vàng mùa bội thu.

Trần Nguyên Anh

  Thu Hiền -  - 0985758754 - Hà Nam  (Ngày 27/03/2010 10:44:34 PM)
Thơ hay là thơ giản dị và ám ảnh. Màu áo xanh là một bài thơ như thế!
Các bài khác: