XEM CHÈO “QUAN ÂM THỊ KÍNH” 
Đinh Thường
Vào chùa niệm khúc
Mắt yêu nhầm lẫn nhận vơ vào lòng.
Lẳng lơ ôm mớ bòng bong
Đòng đưa Màu Thị không chồng có con...
Hài bi Nô khóc phải đòn
Phú ông buốt ruột, già non nỗi nhà
Cửa đình án vạ mở ra
Váy thâm mẹ Đốp buông xoà đình ngang.
Đình làng bao kẻ cao sang
Lơ ngơ bát nháo ra hàng hại dân
Thương thay dân khổ mấy phần
Cười cho chức sắc mười phân sượng sùng.
Chính chuyên gánh nỗi thẹn thùng
Con người thương đến tận cùng tâm can
Đài sen gột sạch kiếp oan
Kính Tâm hoá Phật vẹn toàn tâm linh.
Trống nâng tiếng hát thậm thình hồn tôi
Màn nhung đã khép lại rồi
Tìm em tôi niệm liên hồi...
Đ.T
_____________________________
Tác giả Đinh Thường, ĐT: 0912.242.998
E-mail: thuonghuyen858@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 16/111 Đường Đông Khê,
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
|
THỊ MÀU
Bài thơ Xem chèo "Quan âm Thị Kính" của thi sĩ Đinh Thường rất hay khi mà trong thời đại ngày nay khán giả đang dần quay lưng với nghệ thuật kịch hát dân tộc nói chung và nghệ thuật chèo nói riêng. Đọc thơ anh, một không gian văn hóa làng quê Bắc Bộ xưa mở ra với đủ đầy dáng hình, cung bậc...Một bài thơ hay như thế đã góp phần giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống lắm chứ!!!
CẢM TÁC Ngày xưa chen chật sân chèo Phạm Minh Giắng Với Đinh Thường Thơ hay cảm nhận đôi dòng, Khen cho tác giả Thương Huyền, Lục bát thế, tuyệt làm sao! "Màn nhung đã khép lại rồi Đinh Thường đích thực đa tình! Trần Mạnh Tuân |