CẢI NGỒNG
Hứa Chi Lan
Nắng pha sắc úa nửa chừng
Thương loài bướm lạ cánh dừng ngẩn ngơ
Cải ngồng duyên đến thẫn thờ
Khoe màu mãn nhuỵ giữa phơ phất chiều.
Thuyền em một cánh mỏng phiêu
Dáng buồm nhỏ giữa hoang liêu sông Cầu
Câu thơ nào biết bạc đầu
Mà thành già cỗi miết sầu vào tim.
Chị ơi, em hiểu lòng em
Thương người mà lại xót thêm lòng người
Cải ngồng, em gói hết rồi
Có mang ra chợ chẳng người nào mua...
H.C.L
______________________
Tác giả Hứa Chi Lan, Bắc Ninh
Email: h.chilan@gmail.com
|
Đâu phải hết thời Cải ngồng đâu phải hết thời CHỜ TRÔNG Cải ngồng ba bảy cải ngồng Trách gì cái phận cỏn con Thưong Huyền Chào bạn ! Dưa cải ngồng Để hoa đẹp bãi sông Cầu Xin chào cô gái Bắc Ninh Chớ cho rằng mình sẽ bị thua |