Thứ năm, 18/06/2026,


Người Nhà quê (Hạnh Ly) (25/03/2010) 

NGƯỜI NHÀ QUÊ

  

Hạnh Ly


Xa quê mấy chục năm trời
Mà ta chẳng hết là Người Nhà quê

Vẫn thèm tiếng sáo triền đê
Tiếng gà cục tác trưa hè nắng thơm
Thèm cay nồng khói rạ rơm
Bụi tro lấm đượm bát cơm ngày mùa

Thèm câu gọi sớm mời trưa
Ríu ran lối xóm lời thưa tiếng chào
Nồi khoai sánh mật ngọt ngào
Bát chè vối nóng qua rào nhường nhau

Giờ về thành thị chênh chao
Ngắc ngư khói bụi, ồn ào phố đông
Vẫn nghe lành lạnh trong lòng
Vẫn mơ thấy những cánh đồng mờ xa...

Ồ, ta vẫn chỉ là ta
Vẫn nguyên cái gốc con nhà thôn quê!

 

H.L

 

_______________

Liên hệ tác giả Hạnh Ly (Thái Bình)

Điện thoại: 0976 699 555

Email: hanhly9469@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 27/03/2010 11:49:33 AM)

THẬT QUÊ...

Phấn son... thì vẫn thế thôi
Đi đâu cũng thể nói cười... thật quê
Thế mà chẳng mấy ai chê
Chân bùn tay lấm nón mê quần đùi...

Tú Cười

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 26/03/2010 11:33:39 AM)

NGƯỜI NHÀ QUÊ HỌA THƠ HẠNH LY

Mòn chân góc biển cuối trời

Tháng năm ẩn hiện tình người với quê

Mơ dong trâu mộng triền đê

Bắt cua ngôm giữa trưa hè nắng hun

Gió lùa say giấc ổ rơm

Chan riêu nóng hổi bát cơm gạo mùa

Tán cây dịu cả ban trưa

Đêm không đóng cửa dậu thưa chẳng rào

Yên ả át được ồn ào

Chè xanh khoai luộc ngọt ngào bên nhau

Khát thèm lang bạc đẩu đâu

Khi day dứt nhớ mái đầu đã mây

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 26/03/2010 08:15:28 AM)
Họa thơ Hạnh Ly Bài họa : Quê ơi Thị quê cũng một vùng trời Như ta đây quá nửa đời dân quê Đã từng xây đập đắp đê Cho đất quê kiểng đề huề quả thơm Đông vế ấm áp ổ rơm Sắn khoai cõng mấy hạt cơm giáp mùa Vừa ăn sáng đã lo trưa Vẩn nghe ấm áp tiếng thưa lời chào Chè xanh bốc khói ngạt ngào Ngoắc tay hàng xóm mời vào … cùng nhau… Đói no lòng vững chẳng chao Râm ran như thể ào ào cơn dông Lá lành đùm rách ấm lòng Giờ ra phố thị nhớ đồng quê xa Bần thần ta nói với ta Nhớ sao cây bưởi vườn nhà chốn quê Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu
  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 26/03/2010 08:14:14 AM)
Họa thơ Hạnh Ly Bài họa : Tình quê Thị quê cũng một vùng trời Như ta đây quá nửa đời dân quê Đã từng xây đập đắp đê Cho đất quê kiểng đề huề quả thơm Đông vế ấm áp ổ rơm Sắn khoai cõng mấy hạt cơm giáp mùa Vừa ăn sáng đã lo trưa Vẩn nghe ấm áp tiếng thưa lời chào Chè xanh bốc khói ngạt ngào Ngoắc tay hàng xóm mời vào … cùng nhau… Đói no lòng vững chẳng chao Râm ran như thể ào ào cơn dông Lá lành đùm rách ấm lòng Giờ ra phố thị nhớ đồng quê xa Bần thần ta nói với ta Nhớ sao cây bưởi vườn nhà chốn quê Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu
  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 25/03/2010 11:24:31 PM)

Tiếp lời tác giả Hạnh Ly:

"Ồ, ta vẫn chỉ là ta
Vẫn nguyên cái gốc con nhà thôn quê!"

Chân quê cố giữ lầy lề,
Bởi chưng phố thị, thứ quê đắt tiền!

Mấy gờ quê! Kể ra liền,
Gạo quê, gà xóm... ưu tiên hàng đầu.
Quê em, quê cảnh sang giàu,
Chung cư cao cấp... quê đâu vẫn về.

Nếu ai cũng giữ câu thề,
Nét quê vẫn giữ khó bề đổi thay,
Xem ra sẽ rất là gay,
Bốn ngàn năm vẫn thế này hay sao?

Trần Nguyên Anh

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 26/03/2010 01:45:01 AM)

CẢM TÁC

Xa quê thèm nhớ vị quê
Mong về để được thoả thuê một ngày
Mà sao ai dại thế này
Chán vị quê, bỏ cả cày… tìm đi.

Phạm Minh Giắng

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979 813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 25/03/2010 09:31:33 PM)

Mỗi người đều có một chốn quê,nhưng chỉ có những người xa quê thực sự mới cảm nhận những gì mà miền quê đã dành cho họ. Từ bài NGƯỜI NHÀ QUÊ cuat tác giả Hạnh ly,cho phép Thành Huân cùng chia sẻ đôi điều về chốn quê mà mình cảm nhận đựoc qua bài thơ.

NGƯỜI QUÊ

Nửa đời lạc chốn nhân gian
Nổi chìm con sóng,mơ màng lời ru.
Bóng hình mờ ảo chốn thu
Lá vàng nghiêng cánh,mây mù nhẹ trôi.

Tím chiều,tím cả nương đồi
Heo may giục nắng,chân trời mờ xa.
Cánh cò bay lả bay la
Luỹ tre kẽo kẹt,đồng xa lúa vàng.

Mõ trâu lốc cốc đường làng
Bi bô tiếng trẻ,lá bàng nghiêng che.
Nắng xiên ngọn sấu bờ đê
Bóng cô thiếu nữ đi về trong thôn.

Sông sâu gió nổi sóng cồn
Thuyền em đang lướt về bên gốc dừa.
Mướp giàn hoa lá lưa thưa
Con ong chao cánh bên bờ nước xanh.

Bao năm lạc chốn thị thành
Giờ tôi mong ước mộng lành chốn quê.
Vẫn con đường ấy đi về
Mà nay ta thấy làng quê khác nhiều.

Trong tôi chỉ ước một điều:
Xóm quê vang mãi sáo diều vi vu
Người quê chân chất, hay đùa
Tiếng cười rạng rỡ sau mùa lúa, khoai.

Thành Huân

Các bài khác: