Thứ ba, 16/06/2026,


Bớ em, tiểu muội (Nguyễn Văn Nhân) (24/03/2010) 

BỚ EM, TIỂU MUỘI

                    Nguyễn Văn Nhân



Bớ em, tiểu muội đâu rồi
Đi luôn còn tiếc chi lời đẩy đưa.

Bớ tình, thấm mệt hay chưa
Trần ai quấy nhiễu chẳng chừa đại ca.

Bớ tôi, gốc mục cây già
Vắt lòng diệp lục đổ nhòa không gian.

Bớ người, tội nợ hồng nhan
Một đời mới đó tàn hoang mộng dài...

 

N.V.N

 

 

 

___________________________________

Tác giả Nguyên Văn Nhân, ĐT: 0909509629

Địa chỉ: 595/2 lô B CMT8 P15 Q10 tp.HCM
Email: nvnhan25@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Nguyệt Phượng - nguyentrandanang - 0905016474 - 538/2Núi Thành-Đà Nẵng  (Ngày 25/03/2010 05:37:08 PM)

Bớ anh,"gốc mục cây già"
Vắt ra lọc được châu sa...lắm lời
Bớ người thơ,bớ đất trời
Hồng nhan có để cho đời ...có thơ

Tội mà,đừng trách đào tơ...

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 24/03/2010 09:12:31 PM)

Lỡ thời
(Họa bài thơ "Bớ em, tiểu muội" tác giả N.V.N)

Nắng chiều đã khuất bến rồi
Thuyền ai vắng khách, lỡ thời đón đưa!
Đó, từng chở mộng tình chưa
Hay đàn lỗi nhịp chẳng vừa tiếng ca?.

Đời em, sương gió... lỡ già,
Sóng tình trôi nổi nhạt nhoà thời gian,
Tháng, năm... tàn sắc phai nhan
Trời xuân mới đấy, thở than đêm dài!

Bảo Long

Các bài khác: