Thứ ba, 16/06/2026,


Chị tôi (Vũ Thanh Huyền) (23/03/2010) 

     

CHỊ TÔI

                        Vũ Thanh Huyền

Tiễn em gái út qua cầu
Chị về nén chặt trái đau riêng mình
Giường đơn rộng đến thông thênh
Mái hiên chưa lợp vô tình trời mưa.


Khát khao từ những ngày xưa
Nửa đời chị chửa bao giờ hát ru
Giá như là một Vọng phu
Được bồng con dẫu ngàn thu ngóng chờ...

 

Nhà người tiếng trẻ líu lo

Nô đùa ríu rít, nhỏ to đêm ngày
Vẳng nghe trẻ hát thơ ngây

Cháy lên cơn khát đời này... chị ơi!


Trăng nghiêng qua nửa dốc đời
Vẫn nguyên tạo hoá ngậm ngùi trớ trêu
Căn nhà nhỏ trống ba chiều
Nửa như thiếu... nửa thừa nhiều... nửa như...

 

 

V.T.H

 

 

__________________________________

Tác giả Vũ Thanh Huyền, ĐT: 0975003717

Địa chỉ Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình

Email vuthanhhuyen2010@gmail.com

 

 

 

Ban Biên tập: Xin hân hạnh đón chào Tác giả mới của lucbat.com.
Mong Bạn thường xuyên tham gia trang thơ này.

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 24/03/2010 08:07:55 PM)

CẢM TÁC

Vọng phu là gái có chồng
Bồng con để ngóng để trông người về.
Chị tôi chưa một lần thề
Vọng trăng vọng gió, bốn bề trống không.

Phạm Minh Giắng

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 23/03/2010 09:11:55 PM)

            Cảm nhận bài Chị tôi

              Đọc Chị tôi của tác giả Vũ Thanh Huyền, một tác giả mới của lucbat.com, tôi như đang cùng tác giả ngậm ngùi nỗi niềm về người chị, một người chị mà trong tâm khảm tôi cũng còn đậm ghi cái hình ảnh:

Tiễn em gái út qua cầu
Chị về nén chặt trái đau riêng mình

             Vâng. Người chị nào cũng dành tình thương cho những đứa em, mà đây lại là ngày đứa em út đi lấy chồng, chị đã bao lần đứng như vậy, bao lần tiễn những đứa em về với bến bờ hạnh phúc? Còn chị lại quay về với riêng mình khi đã lo xong cho các em mình:

Giường đơn rộng đến thông thênh
Mái hiên chưa lợp vô tình trời mưa. ...

Căn nhà nhỏ trống ba chiều
Nửa như thiếu... nửa thừa nhiều... nửa như...

       Bài thơ thật xúc động khi kể về một người chị đã dành hết tình yêu và hạnh phúc lo cho các em.
        Bất chợt trong tôi lời bài hát Chị Tôi của nhạc sĩ Trần Tiên lại ngân lên: .

.. Chị lại lo cho các em
Chị tôi chưa đi lấy chồng ...

        Để rồi người chị trong thơ của tác giả Vũ Thanh Huyền cũng lại trở về với những khát khao đời thường mà vời vợi với chị:

Khát khao từ những ngày xưa
Nửa đời chị chửa bao giờ hát ru
Giá như là một Vọng phu
Được bồng con dẫu ngàn thu ngóng chờ...

       Bài thơ thật sâu lắng, tình cảm chân thành và hình ảnh thơ thật đẹp.
       Cảm ơn tác giả đã cho bạn yêu thơ có dịp được đọc bài thơ thật hay.

 Lê Minh Dung

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 0128.823.8053 - 47/459 Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 23/03/2010 04:51:15 PM)
        

Cảm nhận bài thơ

 

       Một người chị biết hy sinh cả tuổi xuân của mình vì tương lai hạnh phúc của đàn em.
       Chị không nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Khi đưa em gái út qua cầu, làm tròn phận sự người chị . ngoái lại nhìn mình thì tuổi xuân đã qua... Chị quá lứa nhỡ thì. Nằm chiếc giường đơn, chỗ thì thừa, chỗ thì thiếu, thật cô đơn....


 Tiễn em gái út qua cầu
Chị về nén chặt trái đau riêng mình
Giường đơn rộng đến thông thênh
Mái hiên chưa lợp vô tình trời mưa.


       Người con gái ấy vẫn có một ước mơ rất bình thường như người con gái khác, có đứa con để bế bồng.
      Lắm lúc nghĩ Nàng Tô Thị bồng con chờ chồng , nỗi buồn hoá đá,  nhưng Nàng Tô vẫn còn hơn chị. Chị không có chồng để mà chờ đợi, mà cũng chẳng có con để bế để bồng.

 

Khát khao từ những ngày xưa
Nửa đời chị chửa bao giờ hát ru
Giá như là một Vọng phu
Được bồng con dẫu ngàn thu ngóng chờ...


       Khi tiếng trẻ con hàng xóm nô đùa, cười nói hát hò thì lòng chị như thắt lại, chị mơ mà không được

 

.Nhà người tiếng trẻ líu lo

Nô đùa ríu rít, nhỏ to đêm ngày
Vẳng nghe trẻ hát thơ ngây

Cháy lên cơn khát đời này... chị ơi!


        Bài thơ chứa chan tình cảm của người em đối với người chị rất chân thực, rất đời thường nhưng sao mà xót xa làm vậy?
       Vũ Thanh Huyền là một người con gái có tâm hồn vị tha nên đã cảm thông với chị, thương chị của mình.
      Đọc xong bài thơ ta thấy cũng man mác mến thương người chị ấy và có nhiều cảm tình với tác giả bài thơ.
       Chúc tác giả có một bài thơ hay, dùng từ rất mộc mạc, tứ thơ không mới nhưng với tình cảm chân thành, bài lục bát nhuần nhuyễn nên làm xao xuyến tâm hồn người đọc.

 

Nguyễn đức Trường

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 23/03/2010 04:20:21 PM)

Họa thơ Vũ Thanh Huyền 

Lời Ru !

Dễ nhìn rút ván qua cầu
Mấy ai nhìn được đàng sau mắt mình ?
Đường đời dẩu rộng thênh thênh
Khi khô cháy bỏng khi duềnh nước mưa

Lời ru có tự xa xưa
Nhắc nhau xin chớ nghe bừa lời ru
Tiếng ru của mẹ công phu
Rút từ gan ruột mấy thu cũng chờ

Mía lùi ru rót mà lo
Mong ai tĩnh trí đắn đo từng ngày
Xin đừng chớ vội ngất ngây
So lời ru mẹ khó táy ai ơi !

Dại khôn cũng sống một đời
Du lời ngon ngọt dồi người đáng trêu
Những ai tìm gió lựa chiều
Hãy xem hồi kết … cái điếu …ấy như …

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

Các bài khác: