Thứ ba, 16/06/2026,


Bọt bèo (Đăng Tâm) (22/03/2010) 

 

BỌT BÈO

                                   Đăng Tâm

 

Trăm nghìn, một gánh trầu xanh

Anh đem tô thắm tình anh với nàng.

 

Bây giờ một mớ trầu vàng

Anh đem đổi cái nhỡ nhàng duyên em.

 

Bọt bèo dám ước gì thêm

Ngàn năm Tô Thị vẫn thèm được yêu.

Đ.T

 

__________________________________
Tác giả Nguyễn Đăng Tâm, ĐT: 01293494700
 Địa chỉ: Ấp Thạnh Điền xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau

Email: dangtam1990@ymail.com

 

 

 

Ban Biên tập: Xin hân hạnh đón chào Tác giả mới của lucbat.com.
Mong Bạn thường xuyên tham gia trang thơ này.

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 23/03/2010 01:34:17 PM)

DUYÊN PHẬN

Còn duyên cau ngọt trầu xanh
Hết duyên cau héo trầu anh úa vàng
Trăm năm duyên phận nhỡ nhàng
Bèo trôi theo nước, bọt tan với tình!

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 23/03/2010 07:27:00 AM)

Sau khi đọc thơ và ngắm ảnh minh hoạ, tức... ảnh đôi dòng:

CÙNG XANH!

Ảnh ngoài là lá trầu xanh,
Ảnh trong... lá lốt tặng anh với nàng.

Đợi khi hai lá héo vàng,
Thì anh hết lỗi lỡ làng trao em.

Trầu xanh lá lốt xanh thêm,
Như tình ai vẫn nỗi niềm mãi yêu.

Trần Nguyên Anh

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 23/03/2010 06:06:33 AM)

Hoạ thơ Đặng Tâm

Trồng cây

Cây trồng từ lúc tuổi xanh
Bây giờ hái quả tặng anh tặng nàng
Quýt cam phô sắc thắm vàng
Được ăn quả ngọt công chàng công em
Ta cùng chiết nhánh trồng thêm
Trồng cây , trồng cả nỗi niềm … đáng yêu…

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 22/03/2010 09:43:03 PM)

CẢM TÁC

Gợi lên một chút thoáng buồn
Hữu tình, gió thổi đá mòn, khó trơ.
Ngàn xưa cho đến bao giờ
Tình nào cũng trọn, thì thơ có còn!

Phạm Minh Giắng

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 22/03/2010 09:27:10 PM)

Đón chào bạn mới Đăng Tâm
Vườn thơ lục bát, tình thâm dạt dào
Hồn thơ vạn nẻo, muôn màu
Chung tay vun đắp, đẹp giàu quốc thơ!

Mộng tình
(Họa thơ "Bọt bèo" tác giả Đăng Tâm)

Mộng tình lúc tuổi còn xanh
Thốt thề, mây gió trăng thanh cùng nàng

Ước xây gác tía, lầu vàng
Cả đời chung bước, một đàng với em...

Hương lòng men thấm nồng thêm
Say tình ảo mộng... mãi thèm vị yêu!

Bảo Long

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/03/2010 09:43:43 PM)

NGỜ ĐÂU
( Hoạ thơ" Bọt bèo")

Biển không ai nhuộm mà xanh
Thuyền tình dào dạt như anh nhớ nàng
Bao năm đãi cát tìm vàng
Ngờ đâu như thể dã tràng...tìm em !
Ồn ào nỗi nhớ càng thêm
Triều dâng sóng giận...hỏi thuyền còn yêu ?

Phạm Tự

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 22/03/2010 08:46:37 PM)

Xin được họa vần bài thơ của tác giả Đăng Tâm:

Thương em

Thưở xưa tóc hãy còn xanh
Mơ thành chồng vợ xưng anh, gọi nàng.
Bởi vì bố mẹ tham vàng
Ép dầu, ép mỡ nhỡ nhàng duyên em.
Anh buồn nhận được tin thêm
Đời em nước mắt ướt mềm tim yêu.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 22/03/2010 07:02:19 PM)

Đón chào tác giả Đăng Tâm,
Ý thơ, vần điệu đáng tầm nhà thơ.
Đọc rồi mà hiểu lơ mơ!
Chúc nhau bài hoạ ngay giờ: Canh suông.

CANH SUÔNG

Mồng tơi một mớ tươi xanh,
Canh tôm cùng nấu chan anh ngọt nàng.

Cuối phiên chợ lá rau vàng,
Canh suông nhạt nhẽo bẽ bàng cơm em.

Dăm ba con tép ngọt thêm?
Bát canh suông đậm nỗi niềm vị yêu.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: