Thứ ba, 16/06/2026,


Với quê (Nguyễn Thị Thúy Ngoan) (21/03/2010) 

VỚI QUÊ

 

 

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

 

Con về quê giữa chiều mưa

Bồi hồi thương nhớ ngày xưa cồn cào

Nhà nghèo gió cũng xanh xao

Trời mưa trăng trượt ngã nhào vào hiên

 

Cha ngồi chẻ lạt bên thềm

Chẻ đôi cả những muộn phiền đầy vơi

Mẹ đi nhổ mạ tháng mười

Lạt mềm trói mấy kiếp người vào nhau

 

Mưa phùn mẹ cấy ruộng sâu

Đôi môi ứa máu quết trầu đỏ tươi

Con đi mót lá mùng tơi

Cơm khoai, nước mắt chia đôi quả cà

 

Mẹ chưa kịp trẻ đã già

Tuổi xuân ngồi vá đường xa, mũi gần

Bàn chân đói lả bàn chân

Nhớ miếng bánh đúc mẹ phần cho con

 

Bây giờ cha mẹ không còn

Nhìn lên chỉ thấy mây non gió ngàn

Hồn quê đất tổ con mang

À ơi tiếng võng dịu dàng ngày xưa...

 

Con giờ nắng ngả sang trưa

Quê hương hai tiếng nắng mưa dãi dầu.

 

N.T.T.N

 

__________________

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Email: Ngoanhp20@gmail.com

DĐ : 0988.760.863 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Ngân - hoangan75@rocketmail.com -  - Ba Đình-Hà Nội  (Ngày 23/03/2010 01:33:41 PM)
           Bài thơ VỚI QUÊ của tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngoan có nhiều câu hay như các bạn thơ đã trích dẫn. Riêng câu: " Nhìn lên chỉ thấy mây non gió ngàn" tác giả dùng cụm từ tiểu đối "non" và "ngàn", "mây" và "gió" như cụ Nguyễn Du đã viết " Sinh rằng: "gió mát trăng trong/ Bấy lâu nay một chút lòng chưa cam..." tức là đối "gió" và "trăng", "mát" và "trong". Nếu ta thay từ "mây" trong câu thơ của bài này bằng từ "núi" (núi non gió ngàn) thì sợ rằng không đúng với ý của tác giả. Xin có đôi lời lạm bàn nếu không đúng mong các bạn thơ lượng thứ cho.
  Trần Hải Đăng - dang_phatthanh@gmail.com - 0983355884 - Học viện Báo chí - Tuyên truyền Hà Nội  (Ngày 22/03/2010 07:11:29 PM)
         Đây không phải là bài thơ mới. Đã đọc từ lâu rồi nhưng vẫn rưng rưng khi theo nhịp cảm xúc. Chúc nhà thơ không chỉ thành công Với quê mà còn với nhiều tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc!
  Cao Phú Cường - cuong29c1@yahoo.com - 0168.8720.486 - GV trường THCS Cần Đăng, Châu Thành, An Giang.  (Ngày 22/03/2010 06:36:47 PM)

      "VỚI QUÊ" là một bài thơ rất giản dị nhưng sâu sắc, chứa đựng rất nhiều tình cảm đẹp về quê hương, mẹ cha... Bài thơ như những hạt nắng hạt mưa long lanh rất thường thấy ở quê hương nhưng ít ai có thể trân trọng nắm lấy ghi lại được như Thúy Ngoan.

      Cảm ơn tác giả đã cho chúng ta một bài thơ hay và nhiều bài học có ý nghĩa! Trong bài thơ có nhiều hình ảnh đẹp, xúc động, vừa thân quen vừa mới lạ như:

"Nhà nghèo gió cũng xanh xao
Trời mưa trăng trượt ngã nhào vào hiên
Cha ngồi chẻ lạt bên thềm
Chẻ đôi cả những muộn phiền đầy vơi",

"Mẹ chưa kịp trẻ đã già
Tuổi xuân ngồi vá đường xa, mũi gần",

"Con giờ nắng ngả sang trưa
Quê hương hai tiếng nắng mưa dãi dầu".

     Cao Phú Cường xin góp vài câu thơ của mình chia sẻ cùng tác giả:

"Quê hương nghĩa nặng tình sâu
Trọn kiếp chưa nói hết câu đáp đền;

"Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không qua hết những lời mẹ cha";

"Giật mình mẹ bạc mái đầu
Muốn đem phép lạ nhuộm vào, mẹ ơi!"

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 22/03/2010 12:10:54 PM)

Đôi dòng chia sẻ với tình cảm nhớ thương cha mẹ rất sâu sắc trong bài thơ Với Quê của Nguyễn Thị Thuý Ngoan:

 "Con giờ nắng ngả sang trưa
Quê hương hai tiếng nắng mưa dãi dầu"
Con về cha mẹ còn đâu
Lối xưa cỏ rối nát nhầu lòng con

Mây chiều bay nhẹ đầu non
Dường như còn đó linh hồn mẹ cha
Lao xao gió động tre già
Nghe như tiếng mẹ ầu a ru hời

Con đi xa cách phương trời
Bóng hình cha mẹ suốt đời bên con.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/03/2010 12:12:26 PM)

"Quê hương mỗi người chỉ một"! Nhưng biết bao kỷ niêm in sâu trong tâm trí mỗi người...theo ta cả cuộc đời kể từ tuổi thơ cho đến khi về cõi vĩnh hằng...Trong thời đại văn minh hiện đại và hội nhập hiện nay, dù có đi khắp năm châu bốn biển song trong lòng ta vẫn luôn hoài niệm nhớ về đất quê...quê...- Nghe mà "quê" thật đấy nhưng có gì vương vấn trong Tâm...ngọt...bùi - cay...đắng...chan chứa tình người..."Trăm quê không dễ thực quê nhà". Đọc bài thơ "Về quê" của tác giả Nguyễn Thị Thuý Ngoan ta càng thương nhớ về quê hương...Nhân dịp này "Người rừng" xin mạo muội giãi bày viết mấy lời "quê... " để cùng chia vui với tác giả.

QUÊ…QUÊ…

Con trâu, cái cuốc cái cày
Thằng cu cái tí, u thày…lời quê
Ngọt lời khen, mát lời chê
Âu là rổ rá…người quê ấy mà

Tre nứa rơm rạ nên nhà
Đầu rau, khói bếp… gần xa nức mùi
Láng giềng, khách quí đến chơi
Chõng tre chiếu cói mát lời chè xanh

Thuốc lào nhả khói tròn vanh
Vợ chồng hiếm thấy em anh bao giờ
Thầy nó, u nó, đó lờ…
Cá tôm, dậm vó bến bờ sông quê

Ít nhiều…mưa gió say mê
Ngọt bùi cay đắng đi về có nhau
Nhọc nhằn… chuyện đẩu chuyện đâu
Nợ nần mưa nắng, con trâu cấy cày

Quê còn nhiều chuyện thật hay…
Đi x a càng nhớ đất cày môi sinh
Hội nhập hiện đại văn minh
Lòng ta vẫn giữ bóng hình quê…quê…!

Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com -  - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 22/03/2010 11:46:00 AM)

CẢM NHẬN

Cũng là thương mẹ thương cha
Thơ nhiều hình ảnh cho ta găm vào
Mình giờ cơm trắng nhà cao
Ai không thương lúc xanh xao mẹ thầy.

Phạm Minh Giắng

  Phan Thành Minh - thanhminh55vnn@gmail.com - 0918.94 12 95 - 7 - Bùi Thị Xuân - Đà Lạt  (Ngày 22/03/2010 06:31:49 PM)

Bất chợt Hải Phòng

Cát vàng vàng đến chứa chan
Đất nung lửa phượng.. Đá rang nắng hồng
Đưa tay vén nụ xương rồng
Gặp xuân phơi phơi giữa lòng Kiến An .

Biển xanh. Xanh đến mơ màng
Tóc em thơm đến ngỡ ngàng Dương Kinh
Kỳ Sơn nghiêm đến lặng thinh
Cái nhìn bất chợt hóa mênh mang lòng .

Ngực trăng nõn nụ thu đông
Áo che không hết phía bồng bềnh em
Treo sầu lơ lửng với đêm
Mắt ơi..thôi chớ ướt thêm đợi chờ

Phan Thành Minh

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 22/03/2010 05:47:28 AM)

Quê hương thuở ấy

Nhớ sao những lúc sau mưa
Đồng sâu ruộng cạn thuở xưa bắt cào
Trong lồng sáo nhảy lao xao
Sáo no , đem sáo treo vào hàng hiên

Mẹ ngồi nhặt thóc đầu thềm
Nhân đôi nỗi nhớ , nổi niềm khôn vơi
Tuổi tôi chừng độ lên mười
Nhìn ra hướng ấy - đất trời liền nhau

Nhớ cha cất vó đồng sâu
Mẹ nhà chăm chút giàn bầu xanh tươi
Nhà nghèo, quần áo tả tơi
Thường đào rau má cầm hơi với cà

Xa quê - tuổi đã về già
Nhớ về quê kiểng , kéo xa về gần …
Nhớ ngày rừng rú bầm chân
Mẹ già vò võ bao lần đợi con

Chưa hề biết nghĩ mất còn
Bao lần lạc lối chon von đại ngàn
Bao la kỷ niệm còn mang
Thiếu cơm nhạt muối võ vàng thuở xưa

Bữa ăn có sớm không trưa
Cái trò ăn vụng vẩn chưa … mặc dầu …

Trần Đình Thư
180/38 Ba Cu Vũng Tàu 0909657525 (nhắn tin)

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 21/03/2010 10:51:21 PM)

Tiếp lời tác giả Nguyễn Thị Thuý Ngoan:

"Con giờ nắng ngả sang trưa
Quê hương hai tiếng nắng mưa dãi dầu."

Bao câu thơ bấy nhịp cầu,
Gợi lên niềm nỗi nông sâu lòng người.

Dẫu đi khắp bốn phương trời,
Vẫn mang theo những dáng người nét quê.
Thuý Ngoan có định mời về?
Quê hương đất tổ đúng quê của mình?

Bài thơ lục bát đậm tình,
Điệu vần nhuần nhuyễn bóng hình... mẹ con.
Một từ muốn đổi... cho tròn:
"Nhìn lên chỉ thấy NÚI non gió ngàn."

Thơ như tâm chảy, tình tràn.
Một mai hay nữa lên trang thơ này.

Trần Mạnh Tuân

  Cỏ may - hoacomaytd@yahoo.com - 0837862354 - Sài Gòn  (Ngày 21/03/2010 11:00:02 PM)
     Bài thơ mộc mạc, giản dị mà đằm sâu ân tình, chị ơi! Đọc bài thơ mà em cứ lặng cả người!
  THƯƠNG HUYỀN - thuonghuyen178@gmail.com - 01276.478.278 - Bắc Ninh  (Ngày 21/03/2010 09:17:09 PM)

     VỚI QUÊ, một bài thơ rất gần gũi, chứa chan tình cảm của người con đã trưởng thành dành cho cha mẹ. Cảm ơn tác giả đã nói giùm tâm tư của bạn đọc. Xin chia sẻ cùng tác giả:

NỖI NHỚ MẸ CHA

Mẹ cha lam lũ tảo tần
Cho con khôn lớn trong ngần vào thơ
Cuộc đời như một giấc mơ
Biết thương, cha mẹ đã mờ chân mây.

Cuối chiều vạt nắng gió lay
Con mang nỗi nhớ bao ngày ra hong.

Thương Huyền

Các bài khác: