SƯƠNG MUỐI
Trần Trí Thông
Hình như vai chị ướt mềm
Gánh đêm sương muối qua thềm heo may
Chị ngồi nhặt nắng cuối ngày
Lả lơi tay gió ghẹo ngoài song thưa
Cắm sào ghé bến đò trưa
Cơn đông hun hút cứ lùa ngõ sau
Lỡ tay chị - bứt dây trầu
Cau trăm đếm lẻ chị đâu có ngờ
Vườn hoang ong bướm lượn lờ
Cửa xuân khép lỏng chị mơ anh về
Hoa cau gọi trắng đêm hè
Giật mình chị thẹn: lại mê nữa rồi!
Chợ đâu ai bán nụ cười
Để mua tặng chị thay người vô tâm
Lấm chân qua quãng mưa dầm
Tiếng kinh nức nở thương thầm ngày xanh
Phải người thương chị là anh?
Nhưng ai vét nước đổ sân bao giờ!
Người qua bến đục không đò
Chuyện tình chị đợi hóa trò đùa dai.
Chị ơi! Đêm vẫn cứ dài
Ngoài kia sương muối rơi hoài... ướt... sân
T.T.T
_______________
Trần Trí Thông, ĐT:01686864600
Hội viên Hội nhà văn TP.HCM
|
Tình yêu chan rót vô vàn Môi mềm lắm độ xốn xan Một bài thơ hay, tôi cảm nhận bài thơ "Sương muối" tác giả Trần Trí Thông và xin có ý riêng, thêm về phần sau: Ban mai |