Thứ năm, 18/06/2026,


Khúc ru trăng ( Võ Thị Phương Thuý) (19/03/2010) 

KHÚC RU TRĂNG

              

                   Võ Thị Phương Thuý

       À ơi, trăng sáng sân đình
Xa nhau vạn dặm nhớ mình, trông trăng.

       Ngang qua gió mới bảo rằng:
"Cải thời xa vắng, rau răm đừng buồn"

        À ơi, trăng rụng góc vườn
Mây theo gió, nghe tủi hờn đánh rơi.

        À ơi, em hát, à ơi...
Khúc ru chưa tỉnh nhặt rồi để đâu?

 

 

V.T.P.T

 

 


_________________________
Tác giả Võ Thị Phương Thuý
Địa chỉ: 145/32, khu phố 1, Hiệp Bình Chánh,
Quận Thủ Đức, Thành phố  Hồ Chí Minh
Email: hoacomaytd@yahoo.com


Ban Biên tâp
Hân hạnh đón chào Tác giả mới của lucbat.com.
Mong bạn thường xuyên tham gia trang thơ  này.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01288238053 - 47/459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 20/03/2010 05:20:46 PM)

    Võ thị Phương Thuý đã khéo léo đưa ý câu ca dao:

 Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay

vào bài thơ.
      Có lẽ tác giả nhắn gửi người đã đi xa vạn dặm, ở nơi chân trời góc bể nỗi thương nhớ tủi hờn của minh chăng. Để rồi, người ở lại hát câu hát ru:

 À ơi, trăng rụng góc vườn
Mây theo gió, nghe tủi hờn đánh rơi.

 và khúc ru chưa tỉnh ấy, nhặt lên rồi mà chẳng biết cất vào đâu.
    Bài thơ nhiều hình ảnh đẹp.
   Chúc mừng bạn.

  Phương Thuý - hoacomaytd@yahoo.com - 0837862354 - tp HCM  (Ngày 20/03/2010 04:27:14 PM)
Cháu chân thành cảm ơn các cô, chú đã động viên, góp ý và chia sẻ với "Khúc ru trăng" của cháu ạ!
Cháu sẽ cố gắng nhiều nữa!
  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210 6 254063 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 20/03/2010 11:27:43 AM)

Thức cùng trăng.
( Hoạ " Khúc ru trăng")

Trăng khuya in bóng ao đình
Mình em thao thức tự tình cùng trăng
Xa xôi anh có biết rằng
Mỗi đêm trăng sáng nhìn trăng lại buồn

Trăng dần lặn xuống cuối vườn
Gió nhè nhẹ thổi, lá buồn rơi rơi
Vẳng nghe ai hát ầu ơi!
Bâng khuâng tự hỏi trăng rồi về đâu?

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979 813822. - Văn bàn-lào cai  (Ngày 20/03/2010 11:24:59 AM)

  Cảm tác từ khúc ru trăng của bạn Phương Thuý.

Ô kìa...ai đang trông trăng?
Thả hồn vào cõi mênh mang mà chờ?
Áanh trăng khi tỏ khi mờ
Mà người vẫn cứ trông chờ...trăng xa.

À ơi...trăng rụng vườn hoa
Đêm dưới ánh trăng tà em mong
Người xa có nhớ em không?
Ru trăng,ru cả nỗi lòng trong em!

Thành Huân.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 20/03/2010 12:01:29 AM)

Gửi tặng tác giả mới!

Hễ thơ người đẹp lên trang,
Cả làng lục bát rộn ràng hoạ theo!
Trái thơm ai chả muốn khều,
Không ăn thì cũng ít nhiều hít hương.

Võ Thị Phương Thuý thân thương!
Đón chào gia nhập... thơ trường hôm nay.
Bảy câu hay! sửa câu này:
Mây bay theo gió...có hay tình buồn?

Điệu vần bằng trắc nhuyễn luôn,
Cứ đà này sẽ thơ tuôn tình trào.
Góc sân Tứ tuyệt mời vào!
Góp thêm thơ hoạ để sao vẫn tình.

Người ta cảm tác, hoạ, bình,
Thôi thì một chút gửi mình... lòng ta!

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 19/03/2010 08:47:22 PM)

HỎI TRĂNG...
( Hoạ thơ "Khúc ru trăng" )

Đêm nay làng mở hội đình
Phượng loan trao gửi...tự tình dưới trăng

Hỏi trăng, trăng đáp lại rằng
Chuyện xưa ngày ấy...rứa răng thêm buồn

Bây giờ tóc rụng góc vườn
Xuân không còn nữa...mỏi mòn lệ rơi

Nhắc làm chi nữa, buồn ơi !
Tình xưa níu kéo...xa vời đẩu đâu...

Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 19/03/2010 04:15:57 PM)

CẢM TÁC

Khi vui thì mải ru trăng
Ru mây, ru gió, dung dăng ru tình
Trăng không dừng lại sân đình
Vui qua, ngơ ngẩn buồn mình…mình ru.

Phạm Minh Giắng

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 19/03/2010 04:15:11 PM)

Tình buồn
(Họa bài thơ "Khúc ru trăng" tác giả V.T.P.T)

Trăng treo chênh chếch mái đình
Gieo chi tơ tưởng mộng tình, hởi trăng?

Ngẩn ngơ lòng tự hỏi rằng:
Phải chăng lở hẹn, bèo tan... tình buồn!

Hoa mơ tàn rụng khắp vườn
Tả tơi theo gió ngập đường... Tình rơi!

Phũ phàng chi lắm người ơi
Hồn ta lặng chết, tình đời về đâu?

Bảo Long

Các bài khác: