Thứ năm, 18/06/2026,


Nuối tiếc (Lương Văn Đức) (19/03/2010) 

NUỐI TIẾC

 

Lương Văn Đức

 

 

Bàn tay sao với được trời

Giận hờn đâu giữ được người ta yêu

Nhận ra khi đã sang chiều

Thuyền đà quá bến buông neo giữa dòng

Nhìn ra bốn phía mênh mông

Khoả tay mới thấy nỗi lòng lạnh se

Bỗng mong một chốn đi về

Chiều tàn sức cạn lối đi xa vời

Đứng trông về phía chân trời

Bờ xưa bến cũ thành nơi khó về

 

 

L.V.Đ

 

 

__________________

Tác giả Lương Văn Đức, ĐT: 0912503830

Đ/c: BĐD Hội NCT thị xã Nghĩa Lộ -Yên bái

Email: luongvanduc54@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tác giả: Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - BĐD Hội NCT thị xã Nghĩa lộ- Yên bái  (Ngày 29/03/2010 01:08:56 PM)

Cùng bạn thơ

Một lời ứng tác duyên người
Bỗng chia sẻ với muôn nơi bạn bè
Cũng là một chút đam mê
Tình ta tình bạn có gì khác đâu

Tôi buồn khi bạn tôi đau
Gửi vào lục bát cùng nhau hoạ vần
Cảm ơn thi hữu muôn phần ...

  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 01275532093 - Tân An-Nghĩa Lộ-Yên Bái  (Ngày 24/03/2010 07:59:18 PM)

Bến xưa

trắng tay anh gọi ông trời
Hững hờ nên mới mất người thương yêu
Bây giờ bóng đã xế chiều
Thuyền qua bến cũ sợ neo đau lòng

Cảm ơn thi hữu có bài thơ hay chúc vui khoẻ sáng tác nhiều.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 19/03/2010 08:48:46 PM)

TÌM NHAU CUỐI CHIỀU

Tìm đâu được nhỉ, hỡi Trời ?
Tình xưa chốn ấy một người từng yêu
Sườn non nắng hắt cuối chiều
Suối in chừng cũng phiêu diêu nghẹn dòng

Tiếng chim thảng thốt mênh mông T
ìm người người vắng nhói lòng sắt se
Nơi nao người hãy trở về
Mách cho ta tới bến mê xa vời

Hoàng hôn ngùn ngụt cuối trời
Cháy bùng nỗi nhớ chính nơi ngóng về

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 19/03/2010 04:14:12 PM)

CẢM TÁC .

Còn xuân không với dược trời
Giận trời buông cả tay người mình yêu.
Xuân qua, bóng ngả về chiều
Tay không, ngồi nuối tiếc điều ngày xưa.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 19/03/2010 01:14:09 PM)

THAO THỨC...
( Hoạ thơ "Nuối tiếc" )

Mộng mơ mưa nắng đất trời
Nghe trong gió thoảng bao lời thương yêu
Nhớ nhung khi bóng xế chiều
Đêm về thao thức...trăng treo giữa dòng

Bốn bề tĩnh lặng mênh mông
Đèn khuya hiu hắt, nỗi lòng se se
Hương thơm đâu đó thoảng về
Bâng khuâng xao xuyến...tỉnh mê vời vời

Thuyền trăng khuất phía cuối trời
Cơn say chợt tỉnh…đầy vơi tràn về...

Phạm Tự

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 19/03/2010 05:39:11 PM)

Bến tình
(Họa bài thơ"Nuối tiếc " tác giả Lương Văn Đức)

 Nợ duyên là bởi ý trời
Bến tình vẫn mãi nhớ người đã yêu
Hạ về, bóng ngã cuối chiều
Con sông xưa ấy liêu xiêu thay dòng

Nhìn về quê cũ đợi mông
Tâm hồn cô đọng, cõi lòng se se
Tương tư về chốn khó về
Khung trời thơ mộng, hương quê tuyệt vời!

Nắng chiều thầm lặng cuối trời
Đâu là bến đổ, là nơi để về?

Bảo Long

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 19/03/2010 10:39:56 AM)

Xin chia sẻ với tác giả Lương Văn Đức một bài thơ hoạ:

NHỚ EM XƯA

Bởi vì đất chẳng chịu trời
Giận nhau nỡ để mất người mình yêu
Trời vừa sáng đã sang chiều
Buồn trông con nước chảy theo đôi dòng

Đất trời rộng lớn mênh mông
Nhớ em xưa chợt thấy lòng sắt se
Đêm mơ lối cũ đi về
Dòng sông man mác, con đê xa vời

Bây giờ xa cách phương trời
Nhớ em xao xuyến, lòng tôi ...hướng về!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 19/03/2010 10:39:03 AM)

Tiếp lời tác giả Lương Văn Đức :

 "Đứng trông về phía chân trời
Bờ xưa bến cũ thành nơi khó về"
Chim trong tay... vẫn cứ chê!
Tìm con trong bụi mải mê hết đời.

Đến khi biết nuối tiếc rồi.
Thì ai ơi quá muộn, thôi cũng đành.
Quay về chưa muộn mà anh!
Lòng em vẫn mở, bến dành thuyền xưa.

Các bài khác: