Thứ năm, 18/06/2026,


Nửa phố nửa quê (Nguyễn Văn Nam) (18/03/2010) 

        

NỬA PHỐ NỬA QUÊ

 

                Nguyễn Văn Nam

 

 

Xưa thương hạt lúa, củ khoai

Mấy khi giữa độ Giêng, Hai yên lòng

Những mong lúa trổ đòng đòng

Đì... đùng sấm chớp, đằng đông mưa về.

Từ ngày nửa phố, nửa quê

Tay chân bỗng lạ bộn bề sớm hôm

Từ ngày đầy trắng bát cơm

Đã quên ngô sắn, héo hon dưa cà.

Bây giờ ta lại thương ta

Nửa ra phố xá, nửa ra quê mùa.

 

N.V.N

  

  

_______________________________

Tác giả Nguyễn Văn Nam, ĐT: 0986626706

Địa chỉ: Đội Nghiệp vụ - Vùng CSB 4

TT An Thới - Phú Quốc - Kiên Giang

Email: chuyentinh_bien2004@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 19/03/2010 01:16:33 PM)

NGƯỜI QUÊ LÀ THẾ
( Hoạ thơ "Nửa phố nửa quê"

Đói nghèo rau muống, rau khoai
Tháng Ba ngày Tám mấy ai yên lòng
Ngóng trông cây lúa làm đòng
Đến mùa gặt hái bão giông…đừng về !

Đếm đong - tính cách người quê
Một sương hai nắng đi về sớm hôm
Nặng tình lo áo lo cơm
Chân bùn tay lấm…tép tôm dưa cà...

Sớm chiều…mình vẫn thương ta
Người quê là thế, thơm hoa bốn mùa !

Phạm Tự

  Phan Thành Minh - thanhminh55vnn@gmail.com - 0918.94 12 95 - 7 - Bùi Thị Xuân - Đà Lạt  (Ngày 19/03/2010 10:37:43 AM)

        Trong mỗi người của chúng ta ai cũng có niềm hoài cổ, cho dù kỷ niệm đó có thế nào chăng nữa cũng khó quên theo thời gian, huống chi lại là nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
      Cảm ơn tác giả có những câu thơ viết rất thật.. Tặng " bạn thơ "bài thơ đọc cho vui, hầu san sẻ được chút gì chăng ! .

Về thương lại bến sông xưa

Chưa về thăm cánh đồng xưa
Cải xanh..Biết đã thành dưa đất làng ?
Trâu nằm nhai lại thời gian
Lẻ con cò trắng dưới hoàng hôn mưa .

Chưa về thăm mẹ ta xưa
Chợ phiên tất tả sớm trưa gánh gồng
Cơi trầu úa lá thu đông
Chiều rơi chầm chậm bên song gió lùa .

Ớt sừng bỏng bát canh chua
À ơi..tiếng võng đong đưa ru bà
Khói đồng ẩn mái tóc cha
Niêu cơm tự tứ mẹ là thiên kim .

Nhọc công dầu dãi kiếm tìm
Thị thành mê mải có thêm được gì
Lợi danh liền với sân si
Về nghe gió lá thầm thì quê ơi..!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 19/03/2010 10:35:00 AM)

CẢM NHẬN

Đói nghèo thì muốn được sang
Hơi sang rồi lại mơ màng lúc “quê”
Đi ra lại muốn quay về
Vui vui nửa phố, nửa quê giao hoà.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: