NỬA
Vũ Hoàng
Nửa đời tìm nửa cuộc tình.
Nửa kia vẫy gọi, nửa mình đứng yên
Trái tim chia nửa hai miền...
Nửa đời không trọn nửa duyên không về.
Nửa hồn lạc nửa cõi mê
Nửa đi khao khát nửa về thinh không
Thì thôi còn nửa tấm lòng...
Tặng người đến hết... nửa không ta còn
Nửa vầng trăng lạc lầu son
Nửa ngoài gió bụi, nửa còn hào hoa.
Nửa chiều xế bóng nắng tà
Nửa vườn hoang lạnh người xa nhớ người.
Em chia hai nửa nụ cười.
Nửa bên héo hắt, nửa tươi... lạnh lùng
Ta còn một nửa cơn khùng.
Ôm đời muốn cắn vô cùng em ơi.
V.H
______________
Tác giả Vũ Hoàng (Cà Mau), ĐT: 0918647640
Email: vuhoang19979@yahoo.com.vn
|
Chào bạn Thu Hăng và Minh Tâm ! Cảm ơn người đã bình thơ Chúc hai bạn vui hạnh phúc. NỬA Chào anh Vũ Hoàng! Một nửa luôn luôn buồn hén! Biết sao được? Có lẽ vậy mới là sự lãng mạn của VH khi nói lên một nửa tiếng lòng. Nửa thương, nửa nhớ, nửa tình |