Thứ ba, 16/06/2026,


Cái thời tôi viết (Duy Thảo) (17/03/2010) 

CÁI THỜI TÔI VIẾT

 

                                        Duy Thảo

           

Cái thời tôi viết cho tôi

Cỏ non thì biếc, khoảng trời thì xanh.

Đạn bom dội khúc quân hành

Nào ai tính chuyện riêng mình ngày mai

Bao mùa áo lính nhạt phai

Ngày chung mâm pháo(*) đêm dài chung chăn

Bao quê chung hướng(*) chung tầm (*)

Đau chung đồng đội ướt đầm máu tươi...

 

Cái thời tôi viết theo tôi

Đi qua chiến cuộc về nơi ngỡ ngàng

Niềm tin đỏ búp lá bàng

Dù xuân có đến muộn màng màu xanh

Đức tin như một chiên lành

Nghĩ đâu đồng đội cũng tình nghĩa thôi

Câu thơ làm đẹp lòng người

Bỏ qua tiếng khóc, tiếng cười mỉa mai...

 

Cái thời tôi viết cho ai

Ngày đi quên rộng, đêm dài quên sâu

Dòng đời trong, đục biết đâu

Bạn bè đổi áo thay màu trắng đen

Có điều cay đắng bỗng quen

Có lời ngon ngọt trở nên dối lừa

Luân thường tìm lại xa xưa

Thủy chung cam chịu rau dưa mặn mòi...

 

Cái thời tôi viết nhắc tôi

Đêm đêm trở gió trái trời… đêm đêm.

 

(*) Thuật ngữ pháo cao xạ

 

D.T

           

 ___________

Tác giả Duy Thảo (Hà Tĩnh)

Điện thoại: 0912 899 766

Email: duythao_ht@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 18/03/2010 04:54:47 AM)
NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI Nhắc tôi... nhớ thuở cho tôi... Thời xanh mới đó, xa xôi đâu dài Nợ đời phải viết- cho ai... Ôi hoàng hôn nhớ ban mai huy hoàng Dòng trôi trong đục ngỡ ngàng Ngược tìm cái mất võ vàng canh thâu Trở trời cây bút cũng đau...
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 17/03/2010 08:51:19 PM)

Chia sẻ đôi dòng với tác giả Duy Thảo sau khi đọc bài thơ Cái thời tôi viết nhé:

Cái thời tôi viết cho tôi.
Để rồi tôi viết theo tôi dài dài.
Tiếp theo là viết cho ai?
Cuối cùng là đến... nhạt phai ngỡ ngàng!

Cuộc đời lắm khúc rẽ ngang,
Người ơi đừng vội bẽ bàng tình xưa.
Đất trời nay nắng mai mưa,
Lòng người thay đổi sớm trưa cũng thường!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: