Thứ ba, 16/06/2026,


Trả... (Tú Yên) (17/03/2010) 

TRẢ

 

                                     Tú Yên

 

 

Thôi đành trả những tiếng cười

Trả luôn cả một khúc đời đa đoan

 

Trả mùa Xuân mới vừa sang

Trả thêm sắc thắm mai vàng thềm xưa

 

Trả mùa nắng, trả mùa mưa

Trả cơn gió nhẹ lưa thưa cuối chiều

 

Trả vầng mây trắng phiêu diêu

Trả vi vu tiếng sáo diều nhặt khoan

 

Trả mình kiếp số bẽ bàng

Trả người một chút dở dang cuối cùng…

 

T.Y

 

Tác giả Tú Yên (Trà Vinh)
Email:
tu_yen10468@yahoo.com.vn

Điện thoại: 01666 171718

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 17/03/2010 11:44:36 PM)

Tiếp lời tác giả Tú Yên nhé:

Vay gì mà trả lung tung!
Thế gian vay trả phải cùng thứ nguyên.
Vay tình, tiền trả sao yên?
Đời anh em nợ trả liền được không?

Trả anh một triệu đoá hồng?
Trả anh hơi ấm mùa đông tháng ngày?
Trả anh bao nụ hôn dài?
Trả anh tuổi trẻ hao gày vì nhau?

Trả anh những khổ cùng đau?
Trả anh vất vả, dãi dầu gió sương?
Trả anh những bước chung đường?
Trả sao hết được tình thương một đời?

Trần Mạnh Tuân

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 17/03/2010 08:54:04 PM)

      Lê Minh Dung Đọc bài" Trả " của Tú Yên hay quá, tôi xin họa thêm bắng cách thay chữ đầu của các câu trong bài của tác giả giữ nguyên, thành bài hoa mới với tác giả nhé:

Nợ

Vâng! đành trả những tiếng cười
Nợ luôn cả một khúc đời đa đoan
Nợ mùa Xuân mới vừa sang
Nợ thêm sắc thắm mai vàng thềm xưa

Nợ mùa nắng, trả mùa mưa
Nợ cơn gió nhẹ lưa thưa cuối chiều
Nợ vầng mây trắng phiêu diêu
Nợ vi vu tiếng sáo diều nhặt khoan

Nợ mình kiếp số bẽ bàng
Nợ người một chút dở dang cuối cùng…

Xin phép tác giả nhé.

LMD

  Nguyễn Khánh Thuận - nguyen.khanhthuan@yahoo.com.vn - ???? - Nam Định  (Ngày 17/03/2010 02:06:05 PM)

(Họa vui lại bài thơ :"Trả..." của Tú Yên nhé)

 Người ơi! Trả...hết... người ơi
Người đem trả ...hết thì đời còn chi ..
. Đêm đêm nghe tiếng thầm thì
Là em đòi lại những gì nợ vay...

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 17/03/2010 12:27:35 PM)

Xin mượn vài ý, từ của"Trả" tác giả Tú Yên để đối đáp cho vui nhé bạn thơ Tú Yên .

Phũ phàng

Trả chi, đừng trả tiếng cười
Ừ thôi, cứ trả mảnh đời đa đoan...
Vui xuân xong lại sang ngang
Mai vàng tàn nhụy, mộng vàng rụng rơi

Nắng mưa là việc của trời
Gió đời ru nhẹ, lòng người phiêu diêu
Lặng trôi mây trắng xế chiều
Hồn say âm điệu sáo diều nhặt khoan

Để quên nghiệp số dở dang
Nhớ chi tình sử trái ngang phũ phàng

Bảo Long

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - ??? - Đắk Lắk  (Ngày 17/03/2010 02:54:23 PM)

Thôi đành nhận tiếng trách oan
Người không giữ hộ tôi còn biết răng
Trả luôn tôi bóng chị Hằng
Trả luôn tôi cả dùng dằng ở, đi

Người ơi! Răng lạnh lùng ri?
Để tôi bối rối phương ni rã rời
Người trao tôi chỉ một lời?
Trả, thì trả hết một đời cho tôi

He...he... phá Tú Yên một chút cho vui để đón chào ngày mới nhen! Xin Tú Yên niệm tình tha thứ.

Các bài khác: