Thứ ba, 16/06/2026,


Nao nao cánh cò (Thái Giang) (16/03/2010) 

NAO NAO CÁNH CÒ

    

                                 Thái Giang


Nao nao trắng những cánh cò

Xanh xanh sóng lúa vỗ bờ nao nao

Ấy quê hương - gì lạ đâu

Vẫn thương, vẫn nhớ trong nhau lần về

Cỏ may vương lối bờ đê

Găm vào nay, chạm lời thề ngày xưa

Nhuốm lời - tội nghiệp nắng mưa

Khô lên ướt xuống vẫn chưa bền lời

Hình em dọc suốt quãng đời

Gừng cay muối mặn... cho người say nhau

Tơ hồng cạn nghĩa qua rào

Thêm nồng lòng ớt, cồn cào ruột chanh

Trưa quê - vẫn thế - thôi đành

Hái non ngày phép - một mình lại đi

 

 

T.G

 

________________

Tác giả Thái Giang, ĐT: 083.7203733

Đ/c: 28A/17 Bình Đường 3, An Bình, Dĩ An,

Bình Dương, Email: nhathothaigiang@yahoo.com.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 17/03/2010 07:46:25 PM)
Lấy chữ trong bài thơ này cảm tác CỒN CÀO Cánh cò sóng lúa nao nao Vẫn thương, vẫn nhớ cồn cào ngày xưa Lời thề vương lối nắng mưa Gừng cay muối mặn...vẫn chưa lần về. Phạm Minh Giắng
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 16/03/2010 09:44:13 PM)

Ruộng xanh nghiêng trắng cánh cò
Thướt tha mềm mại câu hò ngân vang
Đường quê lội mấy non ngàn
Gừng cay muối mặn võ vàng chờ nhau

Về quê ngày phép qua mau
Răng không hái lẹ trầu cau trao tình
Để chừ đi lại một mình? *

Chào Thái Giang! Đùa tí cho vui hỉ! Cảm ơn TG thật nhiều!!!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 16/03/2010 04:44:40 PM)

NGỌC QUÊ
( Hoạ thơ "Nao nao cánh cò" )

Đồng xanh bát ngát cánh cò
Vẳng nghe man mác giọng hò nơi nao
Ngóng trông chẳng thấy người đâu
Chiều buông vạt nắng...theo trâu đi về

Thả lòng hương cỏ ven đê
Bước chân chầm chậm nhớ về thuở xưa
Đất nghèo đồng trũng nước chua
Cá tôm cua ốc...sớm trưa rộn lời

Tháng năm rong ruổi dòng đời
Mỏi mong kiếm được nụ cười trao nhau
Ngờ đâu kín cổng cao rào
Nao lòng gió thoảng ngọt ngào hương chanh

Ước ao… chưa đến, cũng đành
Ngọc quê gìn giữ, ngói lành bỏ đi…

Phạm Tự 

  Ha Ngọc Kim - nhacvuns12@gmail.com - 0386273134 - xóm1, Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An  (Ngày 16/03/2010 03:26:20 PM)

Nối cầu thơ
( Hoạ bài "Nao nao cánh cò" của Thái Giang )

Sáng ra chớp được cánh cò ,
Như bắt được ngọc, vỗ bờ nôn nao
Thái Giang ơi, dẫu ở đâu ,
Năm canh sáu khắc trong nhau đi về .

Đường thôn cho đến bờ đê ,
Vẫn còn đọng mãi lời thề ngày xưa
Dẫu cho sớm nắng chiều mưa ,
Lên ngàn xuống biển vẫn chưa phai lời .

Cùng nhau đi hết cuộc đời ,
Trải lòng thơ với nghĩa người cùng nhau
Càng nhiều chắn lối ngăn rào ,
Càng nồng nàn ớt, chẳng cồn cào chanh.

Bắc- Nam đôi ngã cũng đành ,
Nối cầu thơ để chúng mình cùng đi .

Hà Ngọc Kim Xin gửi tới Thái Giang và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất .

Các bài khác: