Thứ ba, 16/06/2026,


Đâu rồi con yêu? (Nguyễn Hữu Thanh) (15/03/2010) 

ĐÂU RỒI CON YÊU?

Khóc con trai yêu dấu

 

                                Nguyễn Hữu Thanh

 

Búp non sao sớm lìa cành

Đang xuân xanh, bỗng chốc thành hư vô?

Tan rồi cả những giấc mơ

Đớn đau vò xé nát bờ tim cha.

 

Nỗi đời cay đắng, xót xa

Cây tùng đương độ... thế mà tàn mau.

Giờ này con ở nơi đâu?

Xót thương cha mẹ, đớn đau bạn bè.

 

Ai gieo oan trái, chia lìa

Lệ tang thương ngấm đầm đìa hồn cha.

Ngắm nhìn di ảnh nhạt nhòa

Bên vòng hoa trắng khiến cha nghẹn lòng.

 

Thôi còn gì nữa mà mong

Sớm hôm mỗi buổi ngóng trông con về.

Những lời cha nói ai nghe?

Còn đâu khuya sáng đi về cùng cha...

 

Còn đâu hình dáng kiêu sa

Ngác ngơ tìm dõi hồn hoa lưu đày.

Ngàn năm sau nỗi đau này

Mắt khô mà giọt cay cay mãi còn...

 

Lòng cha tê tái héo hon

Âm dương cách biệt mảnh hồn nát tan.

Tiễn con về cõi thiên đàng

Trần gian cha với muôn ngàn lệ tuôn.

 

Thôi đành hai nẻo cha – con!

 

N.H.T

 

 _______________

Tác giả Nguyễn Hữu Thanh

Công ty dệt nhuộm Trung Thư - Hoàng Mai – Hà Nội.

Email: trungthu@vnn.vn.

 

LBT: Được biết con trai nhỏ của tác giả Nguyễn Hữu Thanh không may qua đời, trước nỗi đau quá lớn này, Lucbat.com xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình.

 

Lá già còn ở trên cây

Lá xanh sao vội xa bầy lá ơi!

 

Mọi sự chia sẻ xin gửi về số điện thoại: 0983208964

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 17/03/2010 02:53:38 PM)

Lời nào chia được nỗi đau
Bao nhiêu nước mắt thấu đâu đến trời
Đã sinh ra đoá hoa đời
Còn sinh số phận cho người khóc con!

  Nguyễn Hữu Thanh - trungthu@vnn.vn - 0983208964 -   (Ngày 17/03/2010 12:14:34 PM)
Tôi xin chân thành cảm ơn BBT lucbat.com cùng bạn bè thi hữu gần xa đã chia sẻ nỗi buồn thương cùng gia đình tôi.
  Hà Trọng Phát - ??? - 0987257769 - Lục Ngạn- Hà Bắc  (Ngày 17/03/2010 02:55:06 PM)
         Một hồn thơ nhân hậu! Một tấm lòng cao cả của cha dành cho con trong giây phút biệt ly! Bài thơ khóc con trai yêu dấu của bạn Hữu Thanh lấp lánh tình phụ tử sâu nặng làm rung động bao trái tim dẫu chưa một lần gặp mặt. Xin gửi tới bạn thơ Hữu thanh cùng gia đình lời chia buồn sâu sắc. Cầu cho linh hồn cháu sớm về cõi thiên đàng an lạc.
  Vũ Đình Hoàn -  - 0913363037 -  Hậu Lộc- Thanh Hóa  (Ngày 17/03/2010 07:49:03 AM)

" Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời" ?
Cõi trần ngàn giọt lệ rơi
Tiễn hương linh trẻ về nơi thiên đàng.

Mong anh sớm nén đau thương
Cuộc đời dâu bể có lường được đâu.


        Xin chân thành chie sẻ mất mát đau thương cùng bạn Hữu Thanh và tang quyến. Cầu mong hương linh cháu sớm siêu thoát nơi tiên cảnh!

  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn - 0942987979 - TP Ninh Bình  (Ngày 16/03/2010 11:22:28 PM)
     Xin thành tâm gửi tới anh Hữu Thanh cùng gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Trước đau thương mất mát quá lớn của gia đình anh, DT không biết nói gì hơn là xin được gửi tới hương linh cháu nén tâm nhang cùng lời nguyện cầu cho hương linh trong trắng của cháu sớm được siêu sinh tịnh độ. Diệu Thoa
  Lê Minh Đạt - Đàm Thục Anh - ghetlucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 16/03/2010 08:35:12 PM)

Vô cùng thương tiếc và chia buồn cùng gia quyến!

  Trần Ngọc Dũng -  - 0915419541 -  Hậu Lộc- Thanh Hóa  (Ngày 16/03/2010 08:34:51 PM)

Được tin con trai yêu dấu của Hữu Thanh không may ra đi về cõi vĩnh hằng, bạn thơ vô cùng tiếc thương và đau xót.

Xin được gửi tới bạn Hữu Thanh cùng gia đình lời chia buồn sâu sắc và nén tâm nhang cầu chúc cho hương linh cháu sớm được siêu thoát! Bạn thơ: ND

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Ha Nội  (Ngày 16/03/2010 08:34:25 PM)

Tôi chưa được gặp , chưa biết gì về gia cảnh và con người cũng như cuộc đời anh Nguyễn Hữu Thanh . Nhưng có tình với nhau qua Lụcbat.com .

Qua thơ , thấy anh là người tình nghĩa sâu nặng ... Trong đau đớn , buồn thương , tang gia bối rối ...mà viết được bài thơ như thế này , quả là một tay nghề thơ ,một tâm hồn thơ ,một tấm lòng thơ . Xin chia buồn sâu sắc với thi hữu Nguyễn Hữu Thanh và gia quyến .

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 16/03/2010 08:18:02 PM)

            Xin được thành tâm cầu chúc cho linh hồn cháu siêu thoát và xin được thành tâm chia buồn cùng gia đình Nguyễn Hữu Thanh.
           Xin được mạn phép các thi hữu Lục bát kính nhờ bố mẹ cháu thắp lên bàn thờ cháu một nén tâm hương:

 Một nén tâm hương

Xin mời thi hữu gần xa
Lại đây, lại cả một nhà bên nhau.
Bạn thơ có chuyện buồn đau
Chia buồn, san sẻ trước sau vẹn tình.

Lại đây, Lục bát chúng mình
Nghiêm trang trước án, bên hình cháu đây.
Xót thương thắp nén hương này
Cầu linh hồn cháu sớm bay về trời.

Cháu ơi! Cháu hỡi! Cháu ơi!
Ba lần gọi cháu, một lời thiết tha.
Thiên đường cháu chọn làm nhà
Trần gian bố mẹ xót xa cõi lòng.

Cháu ơi! Cháu hỡi! Cháu ơi!
Nghẹn lòng gọi cháu, khản hơi ông bà.
Bạn bè, anh chị nữa, và:
Cô, gì, chú, bác ... cả nhà khóc than.

Cháu ơi! Cháu hỡi! Cháu ơi!
Cầu linh hồn cháu thảnh thơi Niết bàn.
Cả nhà Lục bát lệ chan
Tâm hương một nén, muôn vàn tiếc thương.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 16/03/2010 07:16:40 PM)

         Chào anh Hữu Thanh! Sự chia ly nào cũng đau đớn và nó càng đau đớn gắp trăm ngàn lần khi đó là cuộc chia ly vĩnh viễn...
          MT xin được chia sẻ cùng anh và gia đình, xin ơn trên ban Hồng Ân đón cháu về cõi hằng sống đời đời. Anh hãy nén đau thương để cầu nguyện cho cháu chốn thiêng đàng hưởng lộc bình an.
          Xin tỏ lòng thương tiếc đến cháu và xin chia sẻ cùng anh!

Vì đâu nghiêng áng mây sầu
Vì đâu nhuộm trắng một màu đau thương
Cơn ơi! không chút vấn vương?
Con ơi! nỡ vội đôi đường phân ly?

Lệ buồn xé đỏ bờ mi
Trời cao ông hỡi gieo chi cảnh này
Âm dương chia biệt đọa đày
Chồi non sao lại rời cây đoạn đành

Trầm hương tâm nguyện lòng thành
Cúi xin Phật, Chúa lòng lành đoái thương
Đời người một kiếp vô thường
Ban ân đón trẻ tựa nương thiên đàng

Cõi về hằng sống bình an…

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 16/03/2010 10:43:09 AM)

-Thành thật chia sẽ đau buồn với tác giả Nguyễn Hữu Thanh, mong sự thương đau của gia đình sẽ chóng qua mau .

Lời nguyện cầu

Tôi xin đốt thắp nén nhang
Cho hồn cháu được nhẹ nhàng bay xa
Du dương về chín suối vàng
Vĩnh hằng trường cửu, ta bà hư vô .

Bảo Long

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 16/03/2010 10:40:57 AM)
Không biết nói gì hơn, chỉ còn biết gửi tới anh và gia đình lời cihia buồn sâu sắc nhất. Vô cùng tiếc thương xin chia sẻ với anh cùng gia đình
Cao Trần Nguyên
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 16/03/2010 10:40:36 AM)

Xin chia buồn cùng bạn thơ Nguyễn Hữu Thanh và gia quyến trước nỗi đau quá lớn này!

 Nuôi con trông đợi tháng ngày
Mong con khôn lớn mai này thay cha
Ước mơ đời đẹp nở hoa
Để cho cha mẹ tuổi già yên vui

Sao con đi vội, con ơi!
Nỗi lòng cha mẹ bời bời xót đau
Sẻ chia cùng bạn đôi câu
Mong dần dịu bớt nỗi sầu biệt ly!

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 16/03/2010 07:28:13 AM)
Trần Thanh Dũng Xin gời lời chia buồn sâu sắc đến tác giả Nguyễn Hữu Thanh và gia quyến!
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 16/03/2010 07:27:40 AM)

Trước nỗi đau mất mát quá lớn, tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới tác giả Nguyễn Hữu Thanh cùng gia đình !

Sinh con ruột đứt dạ đau
Mong con khôn lớn mai sau nên người
Ngờ đâu số phận cuộc đời
Con về nơi ấy ...đất trời buồn đau
Xót thương...nặng giọt lệ sầu
Tình thân phụ tử - biển sâu sao bằng...!

Phạm Tự

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 16/03/2010 05:00:29 AM)

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tác giả Nguyễn Hữu Thanh cùng gia đình!

 

Lá xanh về giữa mênh mông

Nỗi đau xé nát nỗi lòng mẹ cha

Hương lòng tiễn trẻ đi xa

Mong người ở lại vượt qua đoạn trường…!

 

Người lính

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - 47/459 Bạch Mai HN  (Ngày 16/03/2010 05:45:58 PM)

Xin chia buồn cùng tác giả Nguyễn Hữu Thanh cùng gia đình trước nỗi đau to lớn, nỗi mất mát không gì bù đắp này.

Xót thương lá hãy còn xanh
Bỗng dưng đã phải lìa cành, lá ơi!
Xót thương con trẻ bỗng rời
Vòng tay cha mẹ, về nơi suối vàng!

Cuộc đời đang giở từng trang
Bỗng đâu gấp lại, chứa chan giọt sầu.
Cuộc đời nghĩa nặng tình sâu
Đôi dòng chia sẻ, nguyện cầu hồn thiêng!

 

 

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 16/03/2010 02:45:27 AM)
Trước nỗi đau quá lớn, tôi xin gửi lời chia buồn cùng tác giả Nguyễn Hữu Thanh và gia đình.
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 16/03/2010 02:45:03 AM)

CON MÃI TUỔI THƠ
(Chia buồn cùng tác giả Nguyễn Hữu Thanh)

Sinh con mong lúc trưởng thành
Ai ngờ lá rụng còn xanh thế này
 Nghẹn ngào nuốt lệ đắng cay
Tiếc thương con trẻ bao ngày đã qua.

Trông lên hương khói nhạt nhoà
Nhìn vào di ảnh xót xa khúc lòng
Con đi để nhớ để mong
Cắt lìa hy vọng để trông với chờ.

Con đi mang mãi tuổi thơ
Ngàn sau biết có bao giờ lớn khôn
Mong con siêu thoát linh hồn
Về nơi cực lạc, khơi nguồn kiếp sau.

Nỗi niềm càng nghĩ càng đau
Mẹ cha quấn túm bên nhau cầm lòng
Ước con là vạt nắng hồng
Bình minh đất dậy mênh mông tràn về.

Đinh Thường

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 15/03/2010 10:46:08 PM)

Không biết nói gì hơn, Xin gửi tới anh và gia đình lời chia buồn sâu sắc trước sự mất mát vô cùng lớn lao không gì bù đắp nổi này!

Thi hữu HP : Nguyễn Thanh Tuyên

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 15/03/2010 10:00:06 PM)

Xin thành thật chia buồn cùng Tác giả Nguyễn Hữu Thanh và gia đình. Tôi không biết nói gì hơn trong nỗi buồn đau bởi sự mất mất quá lớn này của anh. Mong anh hãy bình tâm và coi như đó là số kiếp của mỗi con người phải chịu trên cõi đời này..

Dung Thị Vân

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 15/03/2010 10:02:59 PM)

Chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Hữu Thanh:

"Lá già còn ở trên cây
Lá xanh sao vội xa bầy lá ơi!"

Nỗi đau theo suốt phần đời
Bao nhiêu ngày tháng... con ơi đâu rồi?

Trời cao có thấu hỡi người!
Nỡ chia cắt bố con tôi thế này.
Nuôi con tính tháng tính ngày,
Bây giờ còn lại lòng này bơ vơ.

Đau thương chợt đến bất ngờ,
Tấm lòng thương cảm bạn thơ chút tình.
Lòng cha nguôi, dạ yên bình,
Tâm hương một nén ta mình sẻ chia.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: