Thứ ba, 16/06/2026,


Yêu vô hình (Phạm Văn Tự) (14/03/2010) 

YÊU VÔ HÌNH

                         Phạm Văn Tự

 

Bao đêm khao khát mong chờ

Lời trăng, lời gió vu vơ tự tình

Vẩn vơ… mơ bóng, mơ hình

Quờ tay chỉ thấy một mình mình thôi !

 

Thế gian cũng một kiếp người

Làm chi mà lại xa vời hư không

Người ta môi thắm má hồng

Riêng mình lạc giữa cõi không cuộc đời.

 

Tim đừng ngừng đập tim ơi !

Để ta nói vội một lời khát yêu…

P.V.T


_____________________________
Tác giả Phạm Văn Tự,  ĐT: 02193846208
Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang

Email: thcsts@gmail.com 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/03/2010 12:10:09 PM)

     "Người rừng" xin chân thành cảm ơn các thi hữu: Chử Thu Hằng, Đinh Thường, Cao Trần Nguyên, Nguyễn Đức Tuỳ, Phạm Minh Giắng, Thái Văn Độ ( Bảo Long ), Diệu Thoa, Nguyễn Lưu Hoa và Lê Minh Dung đã dành cho bài thơ " YÊU VÔ HÌNH " những lời hoạ, lời bình sâu sắc, chứa chan tình cảm .
 .   .Đây là nguồn động viên vô bờ bến đối với "Người rừng" trong cuộc sống sinh hoạt đời thường ở nơi "đất cằn lắm đá nhiều ngô". "Người rừng" xin kính chúc các thi hữu luôn vui khoẻ, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay...  
    Nhân dịp này xin mạo muội gửi tới các thi hữu đôi lời cảm tạ :

" Vô hình" thương nhớ "hữu hình"
Bao nhiêu lời hoạ, lời bình thật hay...
Nhớ nhau cách tháng xa ngày
Nghĩa tình thi hữu tràn đầy hồn Thơ
"Vô hình" ra ngẩn vào ngơ
"Hữu hình" xao xuyến...đọc thơ - nhớ người...

Phạm Tự

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 16/03/2010 08:37:32 AM)


        Ôi ! Bác Tự nay tương tư ai rồi đây, yêu mà chưa nói được với người ấy thì chưa thể "đi" được đâu. Tặng Bác bài TƯƠNG TƯ nhé:

TƯƠNG TƯ

 Về đâu ngày ấy tương tư
Bèo mây, cá nước vờ như qua cầu
Cái ngày xưa ấy giờ đâu
Dãi dầu mưa gió vì câu ân tình

Vần thơ em tặng chúng mình
Bây giờ một nửa, tâm tình nắng phai
Sông buồn dòng chảy chia hai
Em về bến Thượng quên ai hay còn

Thà như trăng, khuyết lại tròn
Khi mờ, khi tỏ, mà còn đong đưa
Trách chi sớm nắng chiếu mưa
Buồn chi con tạo duyên chưa hợp phần.

Lê Minh Dung

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210. 6254063 - Việt trì- Phú Thọ  (Ngày 15/03/2010 04:33:53 PM)
         Cuộc sống không tình yêu khác gì cây thiếu ánh sáng. Dẫu " Yêu vô hình" thì vẫn là tình yêu thấm sâu vào máu thịt, đủ để một đời nhớ thương khắc khoải. Bài thơ như lời tự hát của một trái tim không chỉ yêu say đắm, mãnh liệt, khát khao mà còn rất yêu đời, yêu cuộc sống. Dẫu vô hình nhưng như nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói: " Dù trong đau khổ biết bao nhiêu Dù héo lòng ta thật đủ điều Ta vẫn thấy yêu và thất vọng Còn hơn là sống chẳng hề yêu!"
  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn - 0942987979 - TP Ninh Bình  (Ngày 15/03/2010 12:58:18 PM)

          Một bài thơ thấm đẫm tâm tư với ngàn thương, ngàn nhớ gửi tới người trong mộng của không biết bao nhiêu người khi ta thầm yêu, trộm nhớ mà người trong mộng của ta vẫn còn ngàn trùng xa cách.
          Bài thơ" Yêu vô hình" của tác giả Phạm Văn Tự chẳng phải một khúc tự tình sâu lắng và da diết lắm sao?

VỜ YÊU

Cứ vờ yêu thế mà hay
Cũng vơi hờn giận, cũng đầy nhớ thương.
Dẫu cho xa cách đôi đường
Trong nhau còn mãi vấn vương nỗi đời.

Giá mà yêu thật anh ơi!
Lỡ ra tan vỡ e rồi ghét nhau.

Chúc anh luôn hạnh phúc, an lành và có nhiều thơ hay nhé! Diệu Thoa

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 15/03/2010 02:29:22 PM)

Bài thơ tình hay .

 Yêu trong mộng
(Họa bài "Yêu vô hình" tác giả Phạm Văn Tự)

Bao mùa thương nhớ trông chờ
Nhờ trăng, mượn gió đưa thơ tỏ tình
Mà sương... ẩn hiện bóng hình
Xa xôi cách trở, ảo tình mờ thôi!

Tình đời duyên phận mỗi người
Thiếu duyên mộng ước xa vời như không
Người, người má thắm môi hồng
Riêng Mình lạc giữa hư không kiếp đời

Tình nầy biển mộng tình ơi!
Những giòng thơ thẩn, một thời lở yêu...

Bảo Long

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 15/03/2010 10:47:20 AM)

Lấy chữ trong bài để cảm tác

VU VƠ

Mong chờ, khao khát, vu vơ
Lời trăng, lời gió, vẩn vơ xa vời
Má hồng môi thắm…tim ơi !
Để ta lạc giữa cuộc đời khát yêu

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 15/03/2010 09:36:43 AM)

Xin chia sẻ cùng tác giả Phạm Văn Tự:

Có tình còn sợ phụ tình
Còn ta yêu cái vô hình vững tâm
Vẩn vơ...mơ bóng âm thầm
Mơ sao được thế, tình nhân tuyệt vời
Vô hình làm bạn với đời
Luôn luôn gắn bó chẳng rời ta đâu!

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 15/03/2010 09:37:33 AM)

Họa bài: "Yêu Vô Hình"

Đã Yêu

Có ai đến để mà chờ,
Mơ hình thấy bóng, mộng thơ thấy tình.
Ngác ngơ. Ngơ ngác - bóng hình,
Trước sau chỉ có bóng mình mà thôi

Phải đâu chỉ có một người,
Ra vào rồi lại xa rời như không .
Trách người gửi lá thiếp hồng,
Chả thương ta kẻ phòng không nửa đời.

Mơ màng một chút người ơi!
Nhưng không giấu nổi một thời đã yêu.

Cao Trần Nguyên

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 15/03/2010 06:04:55 AM)

Chia sẻ cùng tác giả Phạm Văn Tự:

ĐIỆP KHÚC YÊU VÔ HÌNH

Đa đoan yêu cái vô hình
Tưởng cầm nắm được thực tình hư không

Duyên chi môi thắm má hồng
Đời anh điệp khúc những trông cùng chờ.

Đinh Thường

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 14/03/2010 07:13:10 PM)

YÊU ẢO

Có ai đâu. Vẫn cứ chờ.
Chong chong bàn phím Ngẩn ngơ với tình.
Thiết tha dõi bóng, tìm hình
Rồi thương, rồi nhớ... Một mình. Vậy thôi!

Thế gian chật sáu tỷ người
Cớ sao lòng gửi xa vời cõi không?
Kìa ai hoa cưới, thiếp hồng
Riêng tôi, tình lạc mênh mông biển đời

Ảo mà đau thật, người ơi
Con tim chới với, rã rời vì yêu.

Các bài khác: