Thứ ba, 16/06/2026,


Uống rượu một mình (Trần Thị Nương) (14/03/2010) 

UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

 

Trần Thị Nương

 

 

Nhâm nhi chén rượu một mình

Người thân lúc nhạt, người tình lúc suông.

 

Thôi đành, uống với tiếng chuông

Nỗi niềm riêng, nỗi vấn vương ngàn đời.

 

Giọt hương hẹn một chân trời

Giọt đau đáu một ngôi người để trao.

 

Trăm năm chớp giấc chiêm bao

Mặt người, mặt nạ, mặt nào cũng hay…

 

Một mình một chén một say

Vần thơ bốc lửa mong ngày bớt sương…

 

T.T.N

 

_________________

 

Liên hệ tác giả: P1106, N3 chung cư Pháp Vân,

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại di động: 0122.722.8595

(Ảnh minh họa trong bài là chân dung tác giả)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Văn Từ - VuvanTudbvt@gmail.com - 01679389686 - SN 116- Hàn Thuyên - Tân Dân -Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 21/03/2018 21:18:22)

Xin chào nhà thơ: Trần thị Nương.Trước tiên tôi xin tự giới thiệu:Tôi là giáo viên trường Dự Bi Đại Học Dân Tộc Trung Ương Việt Trì- Phú Thọ , nay tôi đã 68 tuổi, nghỉ hưu. Tôi rất ngưỡng mộ thơ của chị và được biết chị có quen biết với nhà thơ Lê Anh Quốc đã quá cố. Nhà thơ Lê Anh Quốc quê ở Yên Bái,có để lại một tập thơ với tựa đề:" KHOẢNG TRỜI NGƯỜI LÍNH".Các bạn của anh Lê Anh Quốc ở Hà Nội lên viếng( năm 2006) được con gái nhà thơ trao cho tập bản thảo viết tay này. Họ đã đánh máy chừng 30 trang khổ A4.Họ nhờ tôi tìm nơi Xuất bản tập thơ này. Theo hiểu biêt nông cạn của tôi thì nội dung tập thơ rất hay, ngang tầm thời đại đánh Mĩ và xây dựng đất nước sau chiến tranh, nên không muốn tập thơ bị chìm đi trong lãng quên...Đề nghị chị cho biết ý kiến về những dòng mạo muội này của tôi. Chào thân ái. Vũ Văn Từ

  Pham thu trang - Thutrang.trangpham@gmail.com - 0974113683 - So nha 12;ngo 9;cao thang,hd  (Ngày 15/10/2012 15:21:15)

Bac oi,chau Trang yen bai day a!chau lien lac voi bac ma khong duoc.bac goj cho chau vao so nay nhe 0974113683

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 3/11/2010 05:46:29 PM)
Đề nghị Ban biên tập thay bài "Má đào xin chớ nhâm nhi" bằng bài "Phận má đào" hoạ sát với ý tác giả của bài "Uống rượu một mình"
PHẬN MÁ ĐÀO

Gửi tác giả bài thơ “Uống rượu một mình”

Dốc sầu vào chén nhâm nhi
Đầy vơi một nỗi, hỏi vì vì sao?

Vẫn xưa nay phận má đào
Cầm kỳ thi hoạ vận vào duyên em

Sắc tài quen thói đánh ghen
Chút duyên mỏng mảnh, luôn thèm được trao

"Giọt hương" thả phí nơi nao
"Giọt đau đáu" vẫn khát khao kiếm tìm

Niềm riêng dấu kín trong tim
Trăm năm biết có duyên tìm được nhau

Ngẫm đời "chớp giấc chiêm bao"
"Mặt người, mặt nạ" gửi trao khát thèm.

Hà Nội: Ngày Hội thơ 2010

Những từ trong ngoặc là ý thơ của bài “Uống rượu một mình”


  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 1/11/2010 09:20:43 PM)
Xin gửi tác giả bài thơ"Uống rượu một mình" một bài hoạ thơ có tiêu đề" Má đào xin chớ nhâm nhi"

MÁ ĐÀO XIN CHỚ NHÂM NHI

Gửi tác giả bài thơ “Uống rượu một mình”

Dốc sầu vào chén nhâm nhi
Đầy vơi một nỗi, hỏi vì vì sao?

Vẫn xưa nay phận má đào
Cầm kỳ thi hoạ vận vào duyên em

Sắc tài quen thói đánh ghen
Chút duyên mỏng mảnh, khát thèm người trao

"Giọt hương" thả ở nơi nao
Đất trời lồng lộng làm sao kiếm tìm

Niềm riêng dấu kín trong tim
Trăm năm biết có kiếm tìm được nhau

Tương tư hoà rượu nuốt sầu
Nhâm nhi một chén buốt vào tim gan

Ngây tình mặt sắt cũng tan
Mặt người, mặt nạ thì can cớ gì

Má đào xin chớ nhâm nhi.

Hà Nội: Ngày hội thơ 2010
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201 B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 24/03/2010 08:05:46 PM)

Tri hương
(Lời ngỏ)

Nâng niu ly rượu một mình
Nỗi đau nhân thế ẩn tình tiếng chuông…
Mặc ai tràn chén rượu xuông?
Tôi nhâm nhi giọt tri hương cuộc đời.

Lênh đênh góc biển chân trời
Rượu thơm chỉ hẹn những người tri âm!

23.3.2010
Trần Thị Nương
(Nhà thơ Trần Thị Nương đang cùng tôi đàm đạo, ngẫu hứng, chị đã viết bài này trân trọng gửi các bạn yêu thơ lục bát)

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210. 6254063 - Việt trì- Phú Thọ  (Ngày 17/03/2010 11:29:10 AM)

         Đọc bài thơ của tác giả Trần Thị Nương tôi chợt nhớ tới hai câu thơ của ai đó: " Khói thuốc đắng hỏi hồn tê tái. Chén rượu cay biết nỗi cô đơn". Chân thành sẻ chia với tác giả:

Đêm khuya uống rượu một mình
Nâng lên chạm achén có hình với ta
Một mình một chén nhẩn nha
Đơn côi uống cạn tình ta thêm sầu....

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 15/03/2010 10:48:40 AM)

MỘT HAI BA...

Một mình một chén một chai
Nâng lên đặt xuống... ngắn dài...mỏi tay
Nhìn em vén áo càng say...
Rượu - Tình... lướt khướt lăn quay ra nhà !

Hoa Núi

  Nguyễn Đức Duyên - tieutu_sieuquay_1988@yahoo.com - 01238265826 - minh thành - yên hưng- quảng ninh  (Ngày 15/03/2010 09:36:07 AM)

Uống rượu uống có một mình
Uống chi uống cả giọt tình đắng cay
Đêm nay ai nào có hay
Hết rượu! mắt ướt lệ cay- giọt sầu.

  Phạm Bá Quyết  - quyetlhp@gmail.com - 0915300679 - THPT chuyên Lê Hồng Phong, 76 Vị Xuyên, Nam Định  (Ngày 15/03/2010 08:22:27 AM)
Xưa bà chúa thơ Nôm đã viết: Chén rượu hương đưa say lại tỉnh. Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Nay Trần Thị Nương lại Uống rượu một mình nghe day dứt quá ... Mượn lời cổ nhân tâm tình cùng tác giả nhé: Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu. Thoại bất tâm đầu bán cú đa. Xin nâng chén cùng chị, dù đó là chén bồ đào hay chén bồ hòn!
  Andy Tran PBH - andylinh26@yahoo.com - 206-369-9845 - Seattle WA 98198 USA  (Ngày 15/03/2010 05:57:53 AM)

MỘT MÌNH

Đã lâu chỉ có một mình
Cái thân cũng nhạt, cái tình cũng suông
Trong đời vắng hẳn tiếng chuông
Cái riêng sâu thẳm còn thương cả đời
Người đi góc biển chân trời
Mang theo…,mang cả những lời tôi trao
Mang theo cả giấc chiêm bao
Tình liêu xiêu ngã tôi nào có hay
Đắm mình trong những cơn say
Vẫn mơ tưởng bóng một ngày trong sương .

Seattle March 14-2010 PBH

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 15/03/2010 06:05:52 AM)

CUỘC CỜ…

( Hoạ thơ "Uống rượu một mình" )

Đất quê mưa nắng, một mình
Bao đêm mơ mộng tự tình lời suông

Sớm chiều chùa vọng tiếng chuông
Cửa thiền day dứt tơ vương giữa đời...

Phận duyên đâu phải tại trời
Con tim ngơ ngẩn vụng lời nhận trao

Nhặt gom chẳng được là bao
Sẻ chia cho nhận thế nào, ai hay !

Cuộc cờ bán tỉnh mua say
Mong sao số kiếp đừng đầy gió sương...!

Phạm Tự

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 14/03/2010 07:16:48 PM)

Xin được mạn phép họa vần tác giả Trần Thị Nương:

Cùng say

Thương người uống rượu một mình
Cho ta uống với, nhắm hình trăng suông.
Chùa xa ngân lạnh tiếng chuông
Cuộc đời ai dễ tròn, vuông suốt đời.
Ta đi khắp bể cùng trời
Tìm người chân thật, gói lời thương trao.
Trăm năm chớp mắt là bao
Duyên này, phận nọ ai nào đã hay...
Người say, ta cũng cùng say
Sương đêm ướt đẫm đời này phong sương.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 14/03/2010 05:55:25 PM)

Họa bài: "Uống Rượu Một Mình"

Chạm Chén

Tôi xin chạm chén với mình,
Đang buồn nhấc chén, thật tình uống suông.
Vôi gì đi đến với chuông,
Còn riêng tây, vẫn còn thương ở đời.

Xin đừng vội đến với trời,
Có đau cố chiu tìm người khác trao.
Cũng đừng tin có kẻ bao,
Cách lòng giáp măt, mà nào có hay

Cũng đừng tỉnh, cũng dừng say,
 Chỉ vừa phải, để dạn dầy gió sương .

Cao Trần Nguyên

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 14/03/2010 05:54:16 PM)

Nghiêng li trút cạn lòng mình
Một mình ta, với một bình rượu suông
Giọt buồn, giọt đắng, giọt chuông
Rơi vào đêm. Giọt nào thương cho đời?

Hỏi người góc bể chân trời
Quên hay còn nhớ những lời đã trao?
Cuộc tình thoảng tựa chiêm bao
Gần rồi xa, tự lúc nào, chẳng hay.

Cạn bình, lòng chẳng chịu say
Rưng rưng... khóe mắt giăng đầy màn sương...

  Đặng Kim Hùng - kimhunggv@yahoo.com - 03203541271 - Sao Đỏ, Hải Dương  (Ngày 15/03/2010 09:35:12 AM)

Đàn ông uống rượu là thường
Đàn bà uống rượu chán chường lắm thay!
Một mình ngồi uống rượu say
Cuộc đời chắc có việc này chuyện kia!

Buồn thay phận gái nữ nhi
Thả hồn vào rượu làm chi hỡi người!
Hồn thơ không rượu vẫn tươi
Lấy men làm lửa cháy lời thơ say!

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 14/03/2010 04:08:02 PM)

              Chia sẻ cùng tác giả Trần Thị Nương:

Một mình uống rượu mà say
Mới hay vương vấn đoạ đày từ lâu

Nâng thêm một chén tiêu sầu
Vần thơ bốc lửa nhuốm màu hoàng hôn.
Đinh Thường

Các bài khác: