Thứ ba, 16/06/2026,


Đêm nay ta uống cả ngàn trăng sao (Nguyễn Duy Xuân) (13/03/2010) 

           

ĐÊM NAY TA UỐNG CẢ NGÀN TRĂNG SAO


                 Nguyễn Duy Xuân

 

 

Đêm rằm uống rượu, ngắm trăng
Rượu nồng soi bóng chị Hằng lung linh

 

Đêm nay ta uống hết mình
Rượu – Trăng – Hoa quyện chảy thành thơ say

 

Chung chiêng ly rượu trên tay
Giọt dài giọt ngắn, ly đầy ly vơi…

 

Trăng kia như đã say rồi
Hằng Nga lúng liếng với người trần gian

 

Rót thêm ly nữa cho tràn
Đêm nay ta uống cả ngàn trăng sao!
 

 N.D.X

 


____________________

Tác giả Nguyễn Duy Xuân
Địa chỉ: Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 0907730415
Email: duyxuann@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 14/03/2010 03:46:41 PM)

Thơ hay, chỉ đọc thôi, đã say .

Dở dang
(Họa bài"Đêm nay Ta uống cả ngàn Trăng sao"tác giả N.D.X)

Buồn tình nắm níu bóng trăng
Cho hồn chìm đắm sắc vàng anh linh 
Ngây ngô ta lại hỏi mình
Có chăng lở uống men tình nên say
Phải chi mình cố chặt tay
Mộng tình hiện thực, lòng nầy đầy vơi
Giờ đây chuyện đã như rồi
Chép thành tình sử, sự đời thế gian
Men nồng dậy bọt đầy tràn
Chậm dừng... kẻo tắt muôn ngàn ánh sao!

Bảo Long

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 13/03/2010 11:36:55 PM)

Tiếp lời tác giả Nguyễn Duy Xuân nhé:

"Đêm nay ta uống hết mình
Rượu – Trăng – Hoa quyện chảy thành thơ say"
Trăng Hoa, không rượu cũng hay!
Hoa em... thì có thơ này gửi trao.

Nếu ai uống cạn trời sao,
Bên em anh uống cạn bao nhiêu tình.
Lung linh vì rượu? Em xinh?
Nam nhi say đắm vì tình trách chi!

Ngắm trăng uống rượu một khi,
Hằng Nga lúng liếng... em thì lắc lơ!
Trăng kia treo sáng lững lờ,
Cố mà tìm một nàng thơ bên mình!

Trần Nguyên Anh

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 13/03/2010 06:58:37 PM)

TÌNH ĐÊM...
( Hoạ thơ "Đêm nay ta uống cả ngàn trăng sao" )

Trời khuya mát nhẹ ánh trăng
Hai ta thả bước đường bằng...lung linh

Lời hoa to nhỏ ta mình
Không men không rượu, tơ tình mà say

Ấm nồng tay nắm chặt tay
Nói chi cho hết lời đầy lời vơi

Ô kìa...đã đã...rồi rồi...
 Nhưng lòng sao cứ bồi hồi...không gian ?

Trăng say tình vẫn đầy tràn
Gửi vào đôi mắt muôn ngàn vì sao...

Phạm Tự

Các bài khác: