Thứ ba, 16/06/2026,


Khúc ru (Trần Văn Lợi) (13/03/2010) 

KHÚC RU

 

 

Trần Văn Lợi

 

Chuyện đời xếp lại thôi em

Màn đêm buông kín bình yên đất trời

Những vòm cây cũng ngủ rồi

Bao cơn mơ lá xanh ngời bên nhau…

 

Ngoài kia… nước chảy qua cầu

Đôi vầng nhật nguyệt trên đầu vần xoay

Mặc cho dâu bể tháng ngày

Tình yêu vẫn mãi đong đầy trong ta…

 

Khúc này tình vọng thiết tha

Anh ngồi ru những năm xa tháng gần

Cho sông trôi hết nhọc nhằn

Cho vườn hoa trái ngọt lành sinh sôi…

 

Dẫu là trong giấc mơ thôi

Vẫn mong được thấy em cười yêu thương

Ban mai tinh khiết giọt sương

Anh trao em một vầng dương thơm nồng…

 

T.V.L.

 

 

---------------------------

Tác giả Trần Văn Lợi

Địa chỉ: Rạng Đông - Nghĩa Hưng - Nam Định

Điện Thoại: 0350.3705484

Email: tranvanloi1976@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 13/03/2010 10:28:29 PM)

"Ban mai tinh khiết giọt sương
Anh trao em một vầng dương thơm nồng…"

Vầng dương trồng ở ngoài đồng!
Mới trao tặng được, thơm nồng nhuỵ hoa!

Vầng dương cao sáng chói loà,
Ở xa muôn dặm thiên hà xa xôi.
Dẫu là trong giấc mơ thôi,
Cũng không gần được mặt trời đó em.

Nhưng mà anh ở một bên,
Như vầng nhật nguyệt sáng miền yêu thương.
Bên nhau chung bước con đường,
Cuộc đời dâu bể gió sương chẳng nề!

Trần Nguyên Anh

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 13/03/2010 04:48:13 PM)

Lời ru
(Họa bài "Khúc ru" tác giả Trần Văn Lợi)

Thôi đừng buồn nữa nhé em
Trăng thanh, mây, gió lặng êm bầu trời
Chim non chìm giấc mộng rồi
Lá vàng từng chiếc rụng rời xa nhau. .
.
Suy tư thầm vái, nguyện cầu
Đời Mình sớm được phép mầu chuyển xoay
Cho dù xa vắng dài ngày
Tình yêu vẫn mãi chất đầy lòng Ta. . .

Hảy vì cuộc sống vị tha
Lòng Người rồi sẽ bổng xa lại gần
Thương con, Cha Mẹ hay nhằn
Cố sao tình cảm ngọt lành sanh sôi

Đời là giấc mộng mà thôi
Sống cho đạo lý để đời thiết thương
Bình minh rọi sáng đêm sương
Tình Anh vẫn vậy ngát hương thắm nồng. . .

Bảo Long

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 13/03/2010 11:55:04 AM)

            Tuyệt vời :"...cây đã ngủ rồi
Bao cơn mơ lá xanh ngời bên nhau"
Thơ hay lắng tới mai sau
Cùng vầng nhật nguyệt trên đầu vần xoay.

BÀI THƠ THẬT DỊU NGỌT VÀ SÂU LẮNG XIN CHÚC MỪNG TÁC GIẢ ĐỒNG HƯƠNG

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 13/03/2010 07:34:08 AM)

Ngọt ngào một khúc ru hồng
Nhẹ nhàng một giấc say nồng mơ hoa
Xanh ngời tình khúc thiết tha
Vầng dương ấm áp tiếng ca rạng ngời
Tạ ơn quà tặng cuộc đời
Tặng ngày nắng mới trao lời yêu thương

Các bài khác: