Thứ ba, 16/06/2026,


Muộn màng (Nguyễn Lưu Hoa) (12/03/2010) 

      

MUỘN MÀNG

                         Nguyễn Lưu Hoa



Ngày anh cất bước ra đi

Sao anh chưa nói câu gì với em?

Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Bay theo lá rụng bện thềm nắng xưa.

Nhớ nhung khao khát đợi chờ
Ngẩn ngơ với gió, hững hờ với trăng...

Gặp nhau giờ đã muộn màng
Anh về bến đợi, thuyền sang sông rồi.

Giá mà ngày ấy, anh ơi!
Ra đi anh ngỏ một lời cùng em...

 

N.L.H

 


__________________________
Tác giả  Nguyễn Lưu Hoa, ĐT: 0210.6254063
Địa chỉ : Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ
Email: ngluuhoa@ymail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Mỹ Linh - nguyenmylinh73@yahoo.com.vn - 0128947893 - Việt Trì  (Ngày 16/03/2010 09:43:01 PM)
      ÔI! bài viết thật xúc động! Bài viết rất hay! nói về mối tình đầu của bá hả??
      Bài thơ hay lắm! Cố gắng viết thêm nhiều nhiều bá nhá!^^
  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 13/03/2010 10:02:35 PM)

Đức Trường muộn cũng hoạ rồi,
Ga lăng... cũng phải có lời góp vui.
Mừng Lưu Hoa có thơ rồi,
Tham gia lục bát cây đời thêm xanh.

Tiếp lời tác giả Nguyễn Lưu Hoa, vui đùa một chút nhé:

"Giá mà ngày ấy, anh ơi!
Ra đi anh ngỏ một lời cùng em..."

Dẫu rằng chờ đợi ngày đêm,
Như bao người khác... đợi quên xuân thì.

Muộn màng duyên phận một khi,
Bên người yêu dấu quản gì gió sương.
Bây giờ dù mấy nhớ thương,
Cũng đành tránh mặt... giữa đường gặp nhau.

Thôi đành ta đợi kiếp sau,
Kiếp này con cháu biết đâu tác thành.
Con em mà gả con anh,
Muộn màng mình lại trở thành thông gia!

Trần Nguyên Anh

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01288238053 - 47/459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 14/03/2010 12:56:52 AM)

MUỘN MÀNG TÔI HOẠ BÀI THƠ

(Hoạ theo Thơ bạn Lưu Hoa
Muộn màng một chút, nhưng mà mến thương
Hỡi người con gái quê hương
Thơ hay không hoạ, Đức Trường sao đang!).

Bài thơ lục bát Muộn màng
Lời thơ man mác dịu dàng làm sao
Thuỷ chung tình đẹp biết bao
Lòng người con gái má đào đáng yêu.

Bến sông ngóng đợi bao chiều
Mong ai thổ lộ đôi điều cùng ai...
Đợi chờ chiều muộn, ban mai
Người đi khuất bóng dặm dài nơi đâu?

Người về qua khúc sông sâu
Thuyền xưa bến cũ, vọng câu nghĩa tình
"Mình ơi, bến vắng đợi mình
Cây xưa đã lớn, thuyền tình nhổ neo.

Dãi dầu mong một từ Yêu
Đợi hoài, đợi mãi, bao chiều nắng xưa
Bây giờ thuyền đã xa bờ
Muộn màng, gọi chẳng dám thưa, hỡi người.

Nguyễn Đức Trường

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 13/03/2010 03:19:45 PM)

CHẲNG SAO

Muộn màng bởi đợi chờ anh
Bao mùa trầu đã hết xanh lại vàng
Vì tình em phải đa mang
Duyên xưa vẫn thắm, muộn màng chẳng sao ! ...

Hoa Núi

  Nguyễn Thị Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 02106567068 - 1478 Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 13/03/2010 12:45:30 PM)
          @ bạn Lưu Hoa ! Mình rất thích bài thơ nhẹ nhàng, tình cảm của bạn !
         Một tình yêu lãng mạn, trong sáng của tuổi mười tám đôi mươi : rất thầm kín, e ấp, dịu dàng, không ai dám nói ra.
         Đây có phải là mối tình đầu của bạn không ? Bài thơ đã nói hộ tâm tư, nỗi lòng của nhiều người trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng bạn ơi. Những tình yêu như vậy mới sâu sắc , vì "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" mà. Hàng chục năm sau, chàng trai , cô gái ấy vẫn nhớ về nhau, vẫn giữ gìn những kỷ niệm đẹp ngày còn bên nhau. Ai cũng có "Hương thầm" của trái tim mình, phải không bạn?
        Cảm ơn Lưu Hoa rất nhiều !
  Việt An - Viet.an09@yahoo.com.vn - 0988 533 996 -   (Ngày 13/03/2010 12:06:27 PM)

MUỘN MÀNG ĐÂU PHẢI RIÊNG AI

Muộn màng, tưởng một mình thôi
Ai ngờ, em cũng như tôi - muộn màng

Xuân xanh, Hạ đỏ, Thu vàng
Đông về trắng buốt, tim nàng - tim tôi

Ước gì hai nửa đơn côi
Dang tay níu cái xa xôi lại gần

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 13/03/2010 12:05:38 PM)

NHẮC LÀM CHI NỮA
( Hoạ thơ"Muộn màng" )

Sáng trời cất bước ra đi
Tối về nhọ mặt, được gì hỡi em ?

Chỉ mong cuộc sống êm đềm
Chắt chiu gom nhặt cho bền tình xưa

Gần xa nay đợi mai chờ
Niềm thương nỗi nhớ tỏ mờ gió trăng...

Xa xôi gửi gắm mơ màng
Ngọt bùi cay đắng hèn sang đã rồi

Nhắc làm chi nữa, người ơi
Chuyện mưa chuyện nắng...rối bời lòng em !

Phạm Tự

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 13/03/2010 11:56:10 AM)

Lá xưa vẫn ủ bên thềm
 Trăng xưa vẫn một nỗi niềm xuyến xao

Ngỡ rằng ánh mắt em trao
Là lời đính hẹn ước giao đợi chờ

Ngày xưa nào phải hững hờ
Bởi chăm trầu biếc bởi chờ cau xanh

Bây chừ lối nhỏ mình anh…

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 13/03/2010 07:35:13 AM)

NHỚ EM
(Hoạ thơ "Muộn màng" của Nguyễn Lưu Hoa)

Con đường em tiễn anh đi
Cỏ cây như cũng thầm thì tiếng em

Trải qua ngày tháng êm đềm
Dù cho sóng gió, một niềm yêu xưa

Thương em mòn mỏi đợi chờ
Lòng son gìn giữ không mờ ánh trăng

Đêm khuya tỉnh giấc mơ màng
Nhớ em anh biết tơ vương nhiều rồi

Mong tròn giấc mộng em ơi
Lòng anh nguyện ước suốt đời yêu em.

  Trần Đức Xuân - xuan65@yahoo.com - 01644389825 - Trung thành- Nghệ an  (Ngày 12/03/2010 08:59:39 PM)

" Nhớ nhung khao khát đợi chờ
Ngẩn ngơ với gió, hững hờ với trăng...

     " Những câu thơ với nỗi niềm nhớ nhung da diết mà không thể tỏ bày bởi " Em là phận gái..". Yêu đấy, thương đấy nhưng sao em dám tỏ lòng cùng anh. Để rồi

" Suối tuôn dòng lệ chờ mong tháng ngày.
Xương mai một nắm hao gầy- Thơ Tản Đà".

     Bài thơ của bạn Lưu Hoa như tiếng lòng của người con gái năm nào đã từng khiến tôi day dứt nuối tiếc một đời. Tuổi trẻ nhút nhát, dại khờ đã làm tôi không có được tình yêu của nàng.
      Xin sẻ chia cùng bạn và cũng là gửi lời - dẫu Muộn màng -tới người xưa:

" Nỗi niềm thủa ấy em ơi!
Ngập ngừng chẳng dám ngỏ lời cùng em
Gió trăng khao khát bên thềm
Ngẩn ngơ đau đáu vì em suốt đời..."

Các bài khác: