Thứ ba, 16/06/2026,


Đất quê vẫn đợi (Dương Phượng Toại) (10/03/2010) 

ĐẤT QUÊ VẪN ĐỢI

 

                           Dương Phượng Toại

 

Đất quê vẫn đợi người ơi
Sớm mai mùa gặt đầy trời gió thơm
Nắng hanh, đồng lúa vàng hươm

Bước chân líu ríu cọng rơm, lời mời.

Ruộng xa rộn rực tiếng cười
Sân nhà mẹ đổ vàng mười ra hong
Niềm vui gửi búp đòng đòng
Nỗi mừng đã chắc hạt mong tháng ngày.

Hương đồng đọng lại bàn tay
Xua đi giông bão, đắng cay, khổ nghèo
Dẫu làng còn cảnh gieo neo
Còn bao số phận bọt bèo, dạt trôi…

Sông quê bên lở bên bồi
Vườn quê manh mún vẫn chồi xanh non
Gái quê vẫn đẹp vẫn giòn
Chùa quê ao cũ vẫn còn hoa sen.

Đất quê thảm rượu lên men
Rót trăng sóng sánh… làm quên lối về
Nào ta bưng bát cơm quê
Cùng chia thơm thảo, dãi dề tâm can.



D.P.T

 


______________________

Tác giả Dương Phượng Toại

Điện thoại: 0982.367982

Email: duongphuongtoai@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thanh Phương -  - 0978022157 - Thanh Hoá  (Ngày 25/05/2010 03:15:45 PM)

Đất quê thảm rượu lên men
Rót trăng sóng sánh… đừng quên lối về
Nào ta nâng bát cơm quê
Cùng chia thơm thảo, bốn bề vàng thu!



  Nguyễn Quang Huỳnh - huynh.nq09@gmail.com - 08:38966755 - 11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương   (Ngày 19/03/2010 05:37:06 PM)

       Cảm ơn tác giả Dương Phương Toại đã cho một bài thơ tả cảnh quê hương vào mùa gặt khá hay gợi cho quang Huỳnh càng nhớ quê hương vào những ngày thu hoạt vui như trẩy hội, nhân dịp đầu năm mới Quang Huỳnh chúc nhà thơ và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc vạn sự như ý . Quang Huỳnh xin gửi tặng bài thơ :

Nét quê

Người quê chân chất dịu dàng
Làng quê yên ả mấy hàng dậu thưa
Đồng quê hai vụ chiêm mùa
Mùa nào thức ấy nắng mưa thuận hoà

Sân đình rợp mát bóng đa
Đình chùa cổ kính thật là tôn nghiêm
Mấy em thôn nữ dịu hiền
Áo nâu má núm đồng tiền cười xinh

Người quê trọn nghĩa vẹn tình
Vui buồn chia sẻ có mình, có ta
Thuỷ chung, ngay thẳng, hiền hoà
Mộc mạc chẳng chút điệu đà phấn son

Nắng mưa không thể phai mòn
Nét quê vẫn đẹp vẫn giòn như xưa.

Nguyễn Quang Huỳnh

  Hoàng Liêm - liem12136@yahoo.com - 0916563342 - Hà Nội  (Ngày 13/03/2010 03:34:50 AM)
       Bài thơ vẽ nên khung cảnh đồng quê ngày mùa với "Đầy trời gió thơm", với "Lúa vàng hươm", cọng rơm líu ríu...Cảnh được mùa phấn chấn lòng người "Rộn rực tiếng cười" , " Mẹ đổ vàng mười ra hong"
      Tuy vậy tác giả cũng gửi vào tâm sự người đọc những thành quả có được ngày mùa là bao ngày vất vả nhọc nhằn. Cái thơm hương lúa được chắt lọc từ mồ hôi mặn chát. Làng quê vẫn còn có nhiều cảnh đẹp nhiều sản vật quý vẫn những tấm lòng nồng ấm mời gọi nhưng cũng còn nhiều gieo neo gian khó.
       Hãy về với làng quê, với cội nguồn với truyền thống và những tình cảm rất chân thành.
        Đất quê vẫn đợi ! - Người ơi!
  Vĩnh Xuân - honggiang1604@gmail.com - 0982120736 - Nha Trang Khánh hòa  (Ngày 12/03/2010 02:45:35 AM)

CẢM TÁC

Chân thành sâu lắng vị tha
Một phương cách sống làm ta nhẹ nhàng
"Đất quê vẫn đợi" mùa màng
"Đòng đòng đã chắc hạt" vàng đấy thôi

Vui chung chẳng tính lỗ lời
"Sông quê(vẫn) lở (vẫn) bồi" với trăng
Tre già nhường chỗ búp măng
Bon chen giành giựt lăng xăng cũng đành

"Đời người dễ vỡ mong manh"
Lấy câu xin lỗi làm lành với nhau
So găng hai đứa cùng đau
Bao nhiêu trách nhiệm trước sau, xóm làng

Xuân qua chưa hết Hè sang
Buồn tình nên phải lang thang góc rừng
Chưa hề dám nghĩ người dưng
"Giúp nhau chẳng hết xin đừng hại nhau"

Chiều buông cũng chẳng nhạt màu
Vẫn thương, gửi gắm mấy câu ân tình
Hàng ngày ta phải giật mình
Chữ Tâm học trước chữ Tình đến sau

Nhiều khi chẳng hiểu vì đâu?
Lời khen không rõ phải rầu ruột gan
Không hề tiếc nuối oán than
Sẵn sàng hứng chịu muôn vàn thương đau

"Nhún nhường" đã học thuộc làu
Thế mà vẫn phải vỡ đầu bao phen
"Mới hay nước đã đánh phèn
Mà bùn đục lại vẩn lên mấy lần"

Đường đời xa lắm, dừng chân
Quanh co lỡ hẹn tần ngần chữ "Buông"
Cảm ơn bạn đã chỉ đường...

  DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI - duongphuongtoai@gmail.com - 0982367982 -   (Ngày 12/03/2010 02:40:22 AM)
          Rất cảm ơn bạn Hoàng Thư đã có đôi lời cảm nhận về bài thơ GẶP LẠI NGƯỜI QUÊ của DPT. (Thực ra câu kết của tôi là “Cùng chia thơm thảo, bốn bề vàng thu”. ”)Chỉ mấy lời bình bằng một bài họa lại thôi cũng đủ nói lên tâm tư tình cảm của bạn đồng cảm với ý thơ và tác giả. Đó cũng ít nhiều là nỗi niềm chia sẻ với người nông dân xóm quê, thời nào họ cũng là những người chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ. Câu thơ này của bạn đã có thể cảnh tỉnh cho nhiều người, nhiều kẻ mũ cao áo rộng nhưng họ quay mặt với cội nguồn, với quê hương. Nghĩ suy, mình lại giật mình, „ Vẫn còn“ ... – Liệu có sắp thành người dưng? Mời bạn đọc Blog của tôi: camphuong.vnweblogs.com và vn.myblog.yahoo.com/phuongtoaiqn Một lần nữa cảm ơn bạn và các bạn !
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 11/03/2010 04:46:47 PM)

TÌNH QUÊ

Nắng vàng sưởi ấm đường quê
Hương đồng mùa gặt lối về hoan ca
Mắt cười thắm tựa ngàn hoa
Mềm mại quang gánh thướt tha tóc bồng

Lúa vàng nắng đẹp đổ hong
Trăng vàng sóng sánh cho lòng xuyến xao
Nét duyên ấp úng lời chào
Sợi rơm buột chặt duyên trao một đời

  Phạm Minh Giắng - phamigi@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 11/03/2010 04:45:49 PM)

Lấy các câu thơ trong trong bài kết nối

MÙA GẶT
Ruộng xa rộn rực tiếng cười
Đất quê vẫn đợi người ơi tháng ngày
Xua đi giông bão, đắng cay
Hương đồng đọng lại bàn tay vàng mười
Gió thơm trăng rót đầy trời
Bát cơm thơm thảo lời mời Gái quê.
Phạm Minh Giắng

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 11/03/2010 06:03:29 AM)

 Quê ơi
Họa thơ Dương Phương Tọai 

Quê ơi, ơi hở quê ơi
Cho ta nồng ấm, bời bời thảo thơm
Mùa về lúa chín hươm hươm
Cả nhà quấn quýt mâm cơm, chào mời

Râm ran nói nói cười cười
Lúa vàng ta cậy nắng trời phơi hong
Thanh minh khi lúa mẫy đòng
Cá rô quẫy nước long tong đêm ngày

Bốn mùa tất bật luôn tay
Mà sao gia cảnh đến nay vẩn nghèo ?
Thương quê quyết bám quyết neo
Bởi còn tiếc mãi bánh xèo, bánh trôi

Một đời mấy lở mấy bồi
Cây tre muốn thẳng uốn hồi măng non
Quê ta trai gái đẹp giòn
Như sen lìa cánh vẩn còn ngó sen

Tình quê như có chất men
Tha hương cầu thực, nào quên đường về
Người quê chân chất dáng quê
Xa quê nặng một lời thề - khó can …

Trần Đình Thư
180/38 Ba Cu Vũng Tàu 0909657525 (nhắn tin)

  THƯƠNG HUYỀN -  - 01276.478.278 - Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 11/03/2010 12:04:45 AM)

Nỗi lòng gửi tác giả Dương Phượng Toại:

NHỚ QUÊ

Đất lề quê thói người ơi
Đói nghèo lam lũ vẫn tươi cái tình
Xa quê bởi sự mưu sinh
Cuối chiều nhạt nắng thấy mình lẻ loi
Cánh cò trước gió lả lơi
Nghe như tiếng mẹ à ơi giục về...

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 10/03/2010 07:57:23 PM)

Thương người mượn Nhạc làm Thơ
Xuân về Tết đến ngẩn ngơ... nhớ người...

  Hoàng Thư - hongmanh_07@yahoo.de -  - Nho Quan  (Ngày 10/03/2010 07:56:40 PM)

CẢM ƠN LỤC-BÁT-ĐỜI-THƯỜNG (ghi vội)

Bài thơ đẹp quá người ơi,
Cho ta thêm nhớ đất trời Quê Hương;
Lúa quê từng hạt vàng ươm,
TRẢI ra cho dậy hương thơm xóm làng.

Đêm quê VẪN áng trăng vàng,
Sen chùa VẪN nở, gái làng VẪN xinh;
Nghĩ suy, mình lại giật mình, „
Vẫn còn“ ... – Liệu có sắp thành người dưng?

Thơ hay mặn muối cay gừng,
Yêu quê bởi cũng đã từng gieo neo;
Đã từng trôi dạt bọt bèo,
Đã từng, ... Nên nhớ quê nghèo mà thương.

Cảm ơn Lục-bát-đời-thường.

  Thảo Dân  - nuicaobolg@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 10/03/2010 07:55:21 PM)

LẠ GÌ...

Đất quê...đồng trũng...nưỡc trong
Cá tôm thả lưới...để lòng người ơi...!

Thảo Dân

  Liêu Thị Kiều Anh - kieuanh_xinh92@ymail.com - 0988789788 - Trường ĐH Ngoại giao Hà Nội  (Ngày 10/03/2010 05:56:13 PM)
Bài thơ khá hay nhưng đôi câu kết thì hơi giống lời kết bài hát Về quê của nhạc sĩ Phó Đức Phương!:D Mới mẻ, độc đáo vì thế mà có đôi chút nhạt đi chăng?
Các bài khác: