Thứ ba, 16/06/2026,


Với chiều thứ Tư của thi sĩ (Nguyễn Vĩnh Tuyền) (09/03/2010) 

VỚI CHIỀU THỨ TƯ CỦA THI SĨ

 

                                      Nguyễn Vĩnh Tuyền

 

 

"... Bây giờ trưa, tương lai sẽ là chiều" -
Nguyễn Trọng Tạo

 

Ngược dòng về “quá – khứ - người”
Ai mơ tưởng tới chân trời thiếu nhau
Tương lai xa lắc miền đau
Cho ta khao khát cái màu trong veo


Tưởng như ta đứng lưng đèo
Mà sao thảng thốt bay theo mây trời
Ngỡ rằng Em mới trong tôi
Xuân Tình vụn vỡ ngay nơi giao thừa


Là ta bong bóng giời mưa
Chẳng còn yêu nữa khi vừa… chớm yêu?

 

N.V.T

 ______________
Tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền (Hà Nội)
http://nguyenvinhtuyen.blogtiengviet.net
Email: tuyenthu1111@gmai.com
Tel : 0982 13 02 45

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 12/03/2010 05:20:46 PM)

    Xin Trân trọng Cảm ơn tất cả các Quý Bạn đã đọc thơ và họa thơ VỚI CHIỀU THỨ TƯ CỦA THI SĨ - Để tỏ lòng Cảm mến và Trân trọng, tôi xin được lần lượt được họa lại với Các Thi Hữu - Trưới hết với Người đầu tiên đặt bút - Nữ Thi sĩ Chử Thu Hằng:

CHỚM YÊU

Mới chớm Yêu đã liêu xiêu
Ước gì mau tạnh mưa chiều, bão đêm
Chữ TÌNH biết khổ rồi
Em Cái duyên mắc nợ phải thêm đèo bòng

phải chi gặp gỡ là xong
Chữ YÊU quấn quýt mớ bòng bong tơ
Vương Tim người, nẩy tứ Thơ
Tặng Em trọn vẹn Tình mơ với Tình...

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 10/03/2010 08:50:30 AM)

       Rất sâu lắng và nhậy cảm của một tâm hồn thi sĩ! Đồng cảm và thân tình chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền với Chiều thứ tư trong không gian ba chiều vật lý đời thường.

       Khoa học ngày nay đa xác định sự vật theo chiều thứ 4 rồi! Và các thi sĩ lại còn phát minh ra chiều thứ năm gắn với thơ và Em nữa đấy! Liệu rồi còn có thêm chiều nào nữa hay không?

       Hoạ tặng tác giả và bạn đọc bài hoạ: Chiều thứ năm nhé;

CHIỀU THỨ NĂM!

Dám đâu ai hiểu hết người!
Chân trời xa lắc một đời tìm nhau.
Tự mình tìm đến khổ đau,
Khát khao rồi để …tình đầu vắt veo!

Bao la ba hướng đỉnh đèo,
Thời gian…chiều bốn trôi theo đất trời.
Chiều Em thăm thẳm lòng tôi,
Làm sao đong được rụng rơi thiếu thừa.

Chiều Em hoà quyện gió mưa,
Anh tìm thấy được khi vừa biết yêu!

Trần Mạnh Tuân

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 9/03/2010 10:05:26 PM)

Xin được mạn phép họa vần tác giả:

Vẫn còn yêu lắm hỡi người
Làm sao tắt được nụ cười trong nhau.
Bỏ qua những chuyện buồn đau
Tương lai ta cả một màu trong veo.

Bên nhau ta đứng lưng đèo
Ôm nhau trăng cũng trôi theo mây trời.
Cũng như em, cũng như tôi
Giữa tầng vũ trụ chẳng đôi nào thừa.

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Nụ hôn run rẩy như vừa ... chớm yêu.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 9/03/2010 06:59:02 PM)

CỐ QUÊN CHẲNG ĐƯỢC !
( Họa vần )

Như đinh đóng cột-lời người
Thề non hẹn biển cùng trời có nhau
Tin giờ bằn bặt mà đau
Lặng thinh một khoảng không màu trong veo

Coi thường trăm biển ngàn đèo
Lời xưa tan loãng cuốn theo gió giời
Chỉ còn day dứt trong tôi
Một mình tôi đếm mình tôi cứ thừa

Lòng tầm tã, trời đâu mưa
Cố quên chẳng được lúc vừa chớm yêu !

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 9/03/2010 05:04:30 PM)

Họa thơ Với chiều thứ Tư của thi sĩ(Nguyễn Vĩnh Tuyền).

Chiều Xuân

Chiều Xuân thương nhớ đến Người
Nhớ thời tươi trẻ, mộng đời bên nhau
Tình Ta trãi lắm khổ đau,
Lúc mờ, khi tỏ. . .bên cầu cheo veo


 Nắng-mưa, sương-gió. . . trèo đèo,
Gian nan chẳng ngại, dù leo đến Trời
Thế nên, Em đã của Tôi!
Bao nhiêu mộng đẹp, yêu thôi chẳng thừa


Giờ đây, Đời nắng hay mưa
Tình Mình mãi đẹp như vừa. . .mới yêu!

Bảo Long

  N.H.T (Tân Sinh) - nguyenhuuthinhtt@yahoo.com.vn - 03203.789860 - Hải Dương  (Ngày 9/03/2010 05:09:02 PM)

NỖI NHỚ PHƯƠNG TRỜI

Yêu em đã bao lâu rồi
Tháng ngày thương nhớ phương trời giá băng
Ước mình: bông tuyết răng răng
Về nơi xứ lạnh sưởi lòng cho nhau:

Xa em đành nỗi thương đau
Phương trời ấy cứ nhiệm màu trong tôi.
Gặp nhau tựa giấc mơ thôi
Mà sao tình mãi đầy vơi với người!

Lòng tôi mong ngóng chơi vơi
Thương em thương cả phương trời mùa đông.

N.H.T

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 9/03/2010 05:12:57 PM)

TÌM EM
Chữ TÌNH làm khổ bao người
Ai còn góc bể, chân trời tìm nhau
Tim bào, ruột xót, dạ đau
Em ở đâu? Biển vẫn màu trong veo

Tìm em lên núi, xuống đèo
Ước thành ngọn gió bay theo mây trời
Tìm em, tôi chỉ thấy tôi
Câu thơ hụt hẫng, đầy vơi, dư thừa

Ước gì trời đổ trận mưa
Rửa lòng trong trẻo như vừa...chớm yêu!

Chử Thu Hằng

Các bài khác: