Thứ ba, 16/06/2026,


Đừng ví em (Trần Mạnh Tuân) (09/03/2010) 

ĐỪNG VÍ EM

 

Trần Mạnh Tuân

 

Em không muốn ví là trăng,

Cũng không là biển, dẫu rằng mênh mông.

Trăng khuya cao tận tầng không,

Biển xanh bát ngát nào trông thấy bờ.

 

Đêm trăng khi tỏ khi mờ,

Lúc tròn lúc khuyết, vật vờ trong mây.

Biển xa mờ khuất hàng cây,

Triều dâng con nước khi đầy khi vơi.

 

Vầng trăng chung của bao người,

Chẳng riêng ai, mãi muôn đời soi chung.

Biển khơi muối mặn đã từng,

Khát khô đành chịu cầm lòng lãng quên.

 

Còn em, chỉ muốn là em,

Bởi trăng hay biển… vẫn niềm đơn côi.

Tình em dâng trọn anh rồi,

Chỉ riêng anh nhé? Anh thôi! Một người!

 

Là em nồng ấm mặn mòi,

Trao anh trọn vẹn một đời thương yêu.

Ví em, đừng với những điều,
Biển hay trăng cũng chỉ phiêu dạt tình!

 

 

T.M.T

 

__________

Liên hệ Trần Mạnh Tuân

Đại học Thuỷ lợi Hà Nội, ĐT: 091353 0266

Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tuyết Lê - diutcurin@yahoo.com - 0 - Phú Yên  (Ngày 3/04/2010 09:49:28 PM)

Thế gian yêu nhất là mình
Trăng dù có đẹp lung linh sắc màu
Không bằng mình- nước da nâu
Mắt mình thăm thẳm - biển sâu không bằng.

Anh không ví mình là trăng
Cũng không là biển vì rằng giản đơn:
Biển - trăng không biết dỗi hờn
Không môi dịu ngọt, má thơm, vai kề

Biển - trăng xa lắc xa lơ
Còn mình bên cạnh, tay quờ có ngay.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 11/03/2010 11:03:07 PM)

Cảm ơn các bạn

Mạnh Tuân xin có đôi lời,
Cảm ơn tác giả Tú Cười sẻ chia.
Đức Tuỳ cùng với Đình Thư,
Thu Hằng, Minh Tuấn cũng vừa ghé thăm.

Xuân Trường cùng Nguyễn Thị Minh,
Việt Hà cảm, Nguyễn Vĩnh Tuyền hoạ thơ.
Thái Văn Độ chẳng tiếc giờ,
Đinh Thường chia sẻ mộng mơ hơn người.

Nói sao cho hết tình, lời
Cảm ơn các bạn thơ tôi rất nhiều.
Chung tay vun đắp mọi điều,
Để vườn lục bát thêm nhiều hoa thơm.

Chẳng gì hơn nữa, cảm ơn!

Trần Mạnh Tuân

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 9/03/2010 09:28:34 PM)

Chia sẻ cùng tg Trần Mạnh Tuân:

BIỂN, TRĂNG SAO SÁNH NỔI EM

Trăng vàng ngày sáng đâu quen
Biển bao la quá bao phen sóng dồi
Mong em là chính em thôi
Để thương để nhớ suốt đời không quên

Biển, trăng sao sánh nổi em...!

Đinh Thường

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 9/03/2010 09:31:10 PM)

Ý thơ tình, sâu lắng . Mình xin được cộng hưởng, tìm cái vui với Tác giả Trần Mạnh Tuân :

Tình Biển và Trăng

 Em luôn là Biển là Trăng
Biển tình chan chứa, Trăng vàng mộng mơ
Em dâng tình đẹp. . ., dệt thơ
Dệt tình Trăng-Biển. . . Anh giờ của Em .

Bảo Long

  Nguyễn Thị Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 02106567068 - 1478-ĐL Hùng Vương- Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 9/03/2010 09:33:41 PM)

Đôi dòng cảm nhận gửi tác giả Trần Mạnh Tuân

Em muốn là biển là trăng

Em muốn là ánh trăng vàng
Sáng soi khắp mọi nẻo đường anh ơi
Cho đàn em nhỏ vui chơi
Trung thu phá cỗ dưới trời trăng sao

Em muốn là biển dạt dào
Ôm bao kỷ niệm ngọt ngào cùng anh
Biển dâng con sóng lôi đình
Những khi em biết tình anh hững hờ

Em muốn là biển bao la
Như tình yêu mẹ hiền hòa lung linh
Sao anh muốn giữ riêng mình
Em của anh, bỏ quên tình Biển - Trăng ?

 Anh đi mọi nẻo thế gian
Biển khơi gió lộng, ngập tràn trăng sao
Bắt em quanh quẩn ra vào
"Trao anh trọn vẹn" ngọt ngào tình em !

 Buồn quá! Anh nào cũng muốn câu cá trong ao hàng xóm, tại sao cứ bắt em là của một mình anh thôi "Chỉ riêng anh nhé ? Anh thôi ! Một người ". Với bản tính chịu đựng, thủy chung của người phụ nữ Việt Nam thì hầu như mọi người vợ đều thành hòn vọng phu cả rồi anh Tuân ơi ! Nguyễn Thị Việt Hà

  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 9/03/2010 09:34:06 PM)

ANH MUỐN...

 Anh muốn ví Em là trăng
Muốn em là biển vì rằng mênh mông
Trăng rằm sáng đẹp tầng không
Biển xanh gợn sóng xa trông bến bờ

Biết trăng khi tỏ, lúc mờ
Đời người ưu, khuyết, thẫn thờ bóng mây
Dương xanh, bãi biển hàng cây
Thủy triều mép nước tình đầy, tình vơi

 Ánh vàng chia khắp muôn người
Tình Em nhân ái cho đời vui chung
Biển vui bao cuộc tưng bừng
Bao nhiêu bãi tắm đã từng… nào quên

Biết là Em vẫn là Em
Ví như trăng, biển để thêm yêu đời
Tình anh trao trọn Em rồi
Riêng cho Em nhé! Em thôi: một người!

Em như biển rộng mặn mòi
Tình trăng sáng láng trọn đời thương yêu
Ví von dẫu muôn vạn điều
Em là Em đó bao nhiêu tâm tình…

  Nguyễn Thị Minh - minhthach55@gmail.com - 01686.52.72.82 - Số nhà 59, thôn Nội, Đức Thượng, Hoài Đức, TP Hà Nội  (Ngày 9/03/2010 05:13:15 PM)

       Bài thơ hay quá, em vốn ưa Công-Dung-Ngôn-Hạnh, em đâu muốn những thứ phù hoa, thế thì em mới là của anh mãi mãi, em chỉ ước là người bình thường để được là của riêng anh. Xin chúc mừng bạn Trần Mạnh Tuân và xin cộng hưởng đôi dòng

 THẾ THÌ...
Biết em chỉ muốn là em
Không ham là biển sóng êm vỗ bờ
Không là bóng nguyệt mộng mơ
Thế thì ... anh quyết làm thơ tặng mình.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042/0723/661057 - cong hoa Sec  (Ngày 9/03/2010 05:15:05 PM)

ĐẦU XUÂN ĐÃ THẤY TRẦN MẠNH TUẤN THẤT TÌNH RỒI... CHÚC TRẦN MẠNH TUÂN TRONG BUỒN GẶP VUI NHÉ....THÂN. MINH TUẤN 

THÂN HỌA ĐỪNG VÍ EM 

ANH XIN EM....
Em đừng là một vầng trăng
Tai nghe ngàn gió thân nằm ngàn mây
Em đừng là biến nước đầy
Vỗ trăm nhịp sóng chia say tứ bề.

Trăng chung ngàn nỗi say mê
Anh buồn vớt bóng dầm dề chén cay
Biển chung ngàn dặm gió mây
Anh lo mình giống tình xây cát bờ.

Đêm trăng lúc tỏ lúc mờ
Như tơ lòng kẻ dại khờ vì nhau
Biển xanh lúc cạn lúc nhàu
Như con tim kẻ yêu nhau sớm chiều.

Em đừng là của bao nhiêu
Xin em là dải yếm điều thế thôi?
Em đừng là kẻ xa xôi
Xin em là một chỗ ngồi bên anh.

MINH TUẤN

  Hoàng Xuân Trường - nanggiobienthuycb - 01668998668 - Hợp Giang Thị xã Cao Bằng  (Ngày 9/03/2010 05:15:30 PM)

Ánh trăng soi tỏ đêm rằm
Mây vô tình lại làm trăng tỏ mờ

Em vô tư đến, không ngờ..
Cho lòng anh cũng tỏ mờ như trăng..

Dãi dầu qua những tháng năm
Trăng cô đơn giữa đêm rằm không mây.

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 9/03/2010 05:16:02 PM)

Em không muốn hóa thành trăng
Đơn côi một cõi, dẫu vằng vặc soi

Em không muốn hóa biển khơi
Cồn cào thương nhớ, mặn mòi lệ chan

Là em, đằm thắm, nồng nàn
Ta bên nhau, dẫu có tan đất trời.

Ví chi những chuyện xa xôi...

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 9/03/2010 05:17:32 PM)

Họa thơ Trần Mạnh Tuân
Bài họa :

Bóng em

Tội gì hỏi gió hỏi trăng !
Hai bên sẽ nói hai đằng mung mông
Bảo rằng sắc sắc không không
Đằng tây là bến đằng đông là bờ !

Hai vằng nhật nguyệt tỏ mờ
Thanh minh không nổi , đổ hờ đám mây !
Bóng em mát tựa bóng cây
Thoảng làn gió mát hồn nấy đầy vơi

Bóng này riêng của một người
Trùm lên hai đứa suốt đời hưởng chung
Gừng cay muối mặn đã từng
sướng vui cùng hưởng xin đừng có quên

Hoa hồng một đóa tặng em
Có thương giọt nắng bên thềm cút côi ?
Giờ đây tuổi đã luống rồi
Đọan trường ai thấu khúc nhơi hởi người ?

Trao nhau một nụ cười tươi
Tưởng như trao cả biển trời … bùa yêu …
Trăm năm tạc dạ lấy điều
Để lòng thanh thản , phiêu diêu với tình
Trần Đình Thư
180/38 Ba Cu Vũng Tàu 0909657525 (nhắn tin)

 

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 9/03/2010 05:18:15 PM)

Tình em rộng lớn quá thôi
Biển trăng khó sánh... bằng trời càng hay!
Thơ hay hoạ cũng khó thay
Xin hoạ hai đoạn tặng thầy Tuân nha!

NÓI VỚI EM

Anh mong em chỉ là em
Không như trăng-biển hai miền đơn côi
Đời anh đã có em rồi
Một mình em với anh thôi hai người

Em như một đoá hồng tươi
Có em anh có cuộc đời đáng yêu
Hai ta chỉ muốn một điều
Biển- Trăng hoà quyện phiêu diêu cõi tình!

Nguyễn Đức Tùy

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 9/03/2010 05:18:48 PM)

LỜI NHẮN

Cớ gì anh phải vì em ?
Để lòng ngơ ngẩn lẫn đêm với ngày
Có nhớ... đừng quá đà say...
Trở thành mơ mộng... cả ngày lẫn đêm...!

Tú Cười

Các bài khác: