Thứ ba, 16/06/2026,


Em mỏng manh (Phong Linh cg) (03/03/2010) 

EM MONG MANH

 

                                Phong Linh cg

 

 

Phiêu du như cánh lục bình

Lênh đênh khắp chốn chỉ mình lẻ loi

Chân đi gần nửa cuộc đời

Tự  tâm nay thấy rã rời tấm thân

 

Sinh ra trong cõi gian truân

Nhớ thương dang dở mấy lần đã qua.

Giờ chia hai nửa quê nhà

Nửa muốn giữ lại, nửa xa theo đời

 

Hồn như vương gió chơi vơi

Người còn rớt lại từ  thời xa xưa.

Tuyết giăng trắng xóa trời trưa

Lục bình quê cũ nay vừa đổi thay

 

Thời gian còn mãi đâu đây

Tấm thân héo úa ngậm đầy vết thương.

Tình bay theo gió bốn phương

Mây trôi, bèo dạt, ngả đường về đâu?

 

Saint-Peterburg, 17-02-2010

P.L

 

__________

 

Tác giả Phong Linh (CHLB Nga)

Email: chuonggio_1981@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 4/03/2010 07:54:18 AM)

Chia sẻ với em Phong Linh đôi dòng sau khi đọc bài thơ của em:

Thân em như cánh lục bình
Xứ người phiêu bạt một mình lẻ loi
Gian truân đi giữa cuộc đời
Đau thương xa xót tình người tình quê

Tiếng lòng nức nở tái tê
Từng câu em viết ta nghe đắng lòng
Nhìn về xứ tuyết những mong
Ngày xuân một cánh chim hồng bình an!

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 3/03/2010 05:40:54 PM)

Mến chào Phong Linh! Minh Tâm xin được chia sẻ và mến tặng PL bài thơ. PL không một mình, tất cả sẽ cùng PL vượt qua. Chúc PL an lành.

 

TAY ĐANG TAY

Trời buồn giăng phủ mưa ngâu
Xót cành xuân thắm vì đâu lá vàng
Tiếc Mai, Đào những ngỡ ngàng
Đài thương lấy nhụy lỡ làng cánh rơi

Nỗi niềm trăn trở đầy vơi
Trào dâng gợn sóng trùng khơi chạnh lòng
Lục bình phận bạc má hồng
Thuyền con nửa mảnh bão giông nhấn chìm

Cầu trời sóng lặng bão im
Trả em tôi lại trái tim biết cười
Ngày mai nắng ấm hồng tươi
Xuân vui lại đến tặng người ước mơ

Họa vần thêu chữ dệt thơ
Nâng cung nắn phím tiếng tơ giao hòa
Này đây một khúc mơ hoa
Tay đang tay ấm vượt qua nẻo đời

Minh Tâm

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 3/03/2010 05:39:49 PM)

TÌNH MONG MANH
( Hoạ thơ "Em mỏng manh")

Lạc vào nơi chốn thanh bình
Trong ồn ào thấy bóng hình lẻ loi
Ái ân...say giữa dòng đời
Phận hoa mua bán lãi lời cực thân !

Hồng nhan đây đó gian truân
Ngọt bùi cay đắng bao lần từng qua
Lang thang sương gió không nhà
Mỏi mong thoat khỏi can qua giữa đời...

Cửa tình vương vấn đầy vơi
Mong chi rớt lại chút lời ngày xưa
Phận "Kiều" đi sớm về trưa
Ai hay con tạo...thiếu thừa đổi thay !

Lời xưa văng vẳng đâu đây
Bóng hình ngày ấy... tràn đầy nhớ thương
Gửi lòng theo gió muôn phương
Tình ơi...tình hỡi...dặm trường nơi đâu ?

 Phạm Tự

Các bài khác: