Thứ ba, 16/06/2026,


Tứ tuyệt hoa (Phạm Minh Giắng) (26/02/2010) 

TỨ  TUYỆT HOA
 
                          Phạm Minh Giắng
 
 

HOA ĐÀO 

Biết vì sao, tự khi nào

Xuân sang quyến rũ hoa đào, người ơi!

Cái chi đẹp nhất trên đời

Ửng lên là đã đến thời xuân xanh. 
 

HOA MAI 

Xuân thì ai liếc sang ai

Kén duyên nên phải mối mai đưa đàng

Ví  như đây thiếp với chàng

Đã thương mai trắng, mai vàng cũng thương. 
 

HOA CÚC 

Không khoe nhất, chẳng khoe nhì

Hương thì nồng đậm, sắc thì  phây phây

Mối tình chung thủy là đây

Dù khi tàn lụi, với cây không rời. 
 

HOA PHÙ DUNG
 

Chút duyên sớm nở, tối tàn

Ví  vào ai đó cho oan chữ tình

Thế  gian thay sắc đổi hình

Một ngày đâu chỉ riêng mình Phù dung. 
 

P.M.G

 

__________________________________

Tác giả Phạm Minh Giắng, ĐT: 0987736365

Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ  Thư-Thái Bình

Email: phamigia@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 18/04/2012 12:15:10)

QUỲNH HƯƠNG

Cánh hoa nà nõn ánh trăng
Như tiên khiêu vũ hoa đăng tuyệt vời.
Ngát thơm lan tỏa giữa trời
Tinh hoa dồn tụ cho đời vấn vương
Lâng lâng khoảng khắc Quỳnh Hương...
Nguyên Xuân

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 1/03/2010 04:16:38 PM)

Một chùm tứ tuyệt vậy thôi
Rất vui Thi Hữu cùng tôi vui vầy

Phạm Minh Giắng

  Phan Thành Minh - thanhminh55vnn@gmail.com - 0918.94 12 95 - 7 - Bùi Thị Xuân - Đà Lạt  (Ngày 1/03/2010 10:43:48 AM)

Góp với anh hai loài hoa cho vui, anh Giắng nhé :

SEN 

đội bùn đạp đất lên sen

dửng dưng trăm mối sang hèn đẩy đưa

thơm reo thoang thoảng bốn mùa

hoa còn phong nhụy hương vừa chạm xuân .

 

QUỲNH

cảm thương cõi tục lòng trần

công phu hoa cỏ xoay vần hoá sinh

nắng mưa thế thái nhân tình

hương chưa kịp ngộ bình minh đã tàn

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 28/02/2010 12:01:20 AM)

Nhân ngày thơ Việt nam lần thứ VIII, tặng thêm một loài hoa...lạ nữa
treo cùng bộ tứ bình hoa của tác giả Phạm Minh Giắng nhé:

HOA... EM

Trăm loài hoa... biết loại gì?
Thơm thì không đẹp, đẹp thì chẳng thơm.
Đồng tiền, hoa gạo... áo cơm,
Hoa EM sắc thắm, hương đơm một đời!

Trải bao ngày tháng vẫn tươi...
So ra thiên hạ, chín... mười kém ai.
Băn khoăn biết mấy canh dài...
Hoa EM...liệu có hoa ai hơn nào!

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 27/02/2010 08:11:11 PM)
        TỨ TUYỆT HOA của tác giả Phạm Minh Giắng là một bức "tứ bình hoa" rất đẹp. Tác giả không chỉ mô tả nét đẹp của hoa mà còn nói lên cái tình của hoa với cái tình của người. Tôi rất thích những câu như :"Ví như đây thiếp với chàng. Đã thương mai trắng mai vàng cũng thương" hoặc "Mối tình chung thuỷ là đây. Dù khi tàn lụi, với cây không rời". Xin chúc mừng tác giả và chúc tác giả năm mới luôn vui khoẻ và có nhiều thơ hay.
  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@gmail.com - 03203547940 - Bình Phiên-Ngọc Liên-Cẩm Giàng-Hải Dương  (Ngày 27/02/2010 03:58:18 PM)

Đọc thơ rung động tâm can,
Câu chữ nghèo nàn chẳng biết viết sao
Thôi thì xin chúc đôi câu
Nhiều thơ hay nữa cho nhau hưởng nhờ

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 27/02/2010 11:10:06 AM)

PHÙ DUNG

Thế gian hình đổi sắc thay
Trọn tình nghĩa dẫu một ngày - Phù dung
Hoa tàn, thơ mãi rưng rưng
Tri âm đã gặp người từng xót hoa

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 27/02/2010 01:45:24 AM)

           Hoa trong thơ anh thật tình, đẹp muôn sắc độ. Nhưng có một loài hoa trên mọi loài hoa, có sức hấp dẫn vô bờ. Xin tặng anh nhân dịp đầu xuân:

 HOA HẬU
Không phải hoa, gọi là hoa
Giữa rừng sắc đẹp nhất là tên em
Dung nhan vốn dĩ khó quên
Công dung ngôn hạnh mới nên ngai vàng.
Đinh Thường

  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang   (Ngày 26/02/2010 08:16:11 PM)

TỰ CẢM

Đào, Mai, Cúc với Phù Dung
Toả hương khoe sắc đẹp cùng thời gian
Đời hoa phận kiếp đa đoan
Nở...tàn...nhưng để lòng vàng thi nhân.

Thảo Dân

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 26/02/2010 08:05:58 PM)

              Thật là tuyệt, với tác giả Phạm Minh Giắng, thơ luôn dào dạt hữu tình từ cảnh vật cỏ cây hoa lá...đều có thể thành lục bát thơ. Xin góp thêm với tác giả ít bài với : TỨ TUYỆT HOA" nữa nhé:

1.HOA DẠ LÝ HƯƠNG

Ngọt ngào dạ lý vào đêm,
ngất ngây quyến rũ đầu thềm nở hoa.
Hay là, hoa ở cùng ta
Nối câu Lục-Bát, Trăng-Hoa, Ta-Mình.

2.HOA QUỲNH HƯƠNG

Vay tình ngày, trả hương đêm
Chắt chiu hạt nắng, sắc thêm mặn mà
Thềm khuya, nở ngát hương xa
Trăng soi hoa trắng, giục ta gieo vần.

Lê Minh Dung

Các bài khác: