Thứ ba, 16/06/2026,


Dại yêu (Vũ Thiên Kiều) (26/02/2010) 

ĐẠI YÊU

 

Vũ Thiên Kiều

 

 

Bình minh trót một nụ hôn

Đêm về lặng lẽ mảnh hồn hoang Liêu

Người đi buốt vạt nắng chiều

Gió xô rách nát niềm yêu thuở đầu

 

Cỏ chưa xanh đã úa nhàu

Bướm chưa vương lối đã mau kết tình

Thoáng khen lơi lả ai xinh

Dại yêu mới biết phận mình đa đoan

 

Tiếng hò thì vẫn nhặt khoan

Đừng mê Kiệu rước gái ngoan bỏ chồng

Yêu thương mà chẳng tơ hồng

Bìm bìm quấn cỏ buồn trông tình đời

 

Võng đưa văng vẳng ru hời

Ngỡ tình bướm trắng lả lơi cuối vườn ...

 

 

V.T.K

 

_________________

 

Xin mời liên hệ và tham khảo thêm

thông tin về tác giả Vũ Thiên Kiều

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 0128.823.8053 - 47/459 Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 2/03/2010 06:18:02 AM)

       Nỗi niềm tâm sự của một cô gái lỡ bước sang ngang thật đằm sâu và da diết.
     Trên đời này, mấy ai may mắn được hưởng mối duyên đầu đến bách niên giai lão. Phần nhiều do số phận đẩy đưa.
        Cầu mong cho:

Tiếng hò vẫn nhặt vẫn khoan
Ngày mai kiệu rước gái ngoan bỏ chồng

Tình yêu lại cháy tim hồng
Duyên kim phận cải, ai mong suốt đời?

Vui lên em nhé, gái ơi
Một bầu tâm sự mang lời sắt son!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 27/02/2010 12:17:43 PM)

Lấy chữ của DẠI YÊU kết nối:

GÁI NGOAN

Nụ hôn hoang rót thuở đầu

Yêu mau rách nát úa nhàu người xinh

Lả lơi quấn, nhặt khoan tình

Gái ngoan mới biết phận mình…dại yêu.

Phạm Minh Giắng

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 27/02/2010 01:45:12 AM)

TRÁI TIM MÁCH BẢO
"Dại yêu" là chuyện thường tình
Có thực mới hiểu...  cho mình khôn ra
Trái tim mách bảo gần xa
Một lần để "dại"... mới là gái ngoan
"Khôn yêu" hiến cả lòng vàng
Ngờ đâu ý thiếp lòng chàng xa nhau
Biển đời cả rộng nông sâu
"Dại yêu" mới biết tình đầu...dở...hay...?
Tú Cười

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/02/2010 11:06:45 PM)

Nàng Kiều...thơ đã lên trang,
Phản hồi khen tặng cả làng nhào dzô!
Thôi thì mình cũng bạn thơ,
Chen vào một tí...đứng chờ còn lâu!

RỒI GÌ ĐÂY ?

"Thoáng khen lơi lả ai xinh
Dại yêu mới biết phận mình đa đoan"

Có hư mới biết người ngoan,
Khôn ba năm...dại vẫn toan một giờ!

Khôn rồi vẫn dại...đẫn đờ,
Dại yêu...cho biết mộng mơ cuộc đời.
Dại rồi khôn...mới nên người!
Khát, Đơn phương, Dại yêu...rồi gì đây?

Trần Mạnh Tuân

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 27/02/2010 11:14:50 AM)

                 Vũ Thiên Kiều ơi, có "Dại yêu" thì ắt có "Khôn yêu" chứ. Nhưng thông thường trong mối tình đầu, người ta đến với nhau do hai trái tim mách bảo. Vậy là ai biết "khôn yêu" hay "dại yêu" mà lựa chọn. Ước gì có người biết chỉ giùm!

Dại yêu chuốc khổ một đời
Khôn yêu đắc lợi nên người chính chuyên
Trăm năm trong cuộc tình duyên
Ai hay khôn dại xin tiên đoán giùm.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 27/02/2010 01:44:58 AM)

VUI VỚI BẠN THƠ

Mấy người đợi lúc "yêu khôn" ?
Quá trưa ngả bóng nụ hôn có nồng?
"Gái ngoan" mai mốt bỏ chồng ?
Bìm bìm hen... với tơ hồng, cứ hen...!

Ấm lòng khi lửa mới nhen
Dẫu tro than cũng chẳng quên thuở đầu
Vào xuân tản mạn đôi câu
Bâng khuâng nhớ nụ hôn đầu "dại yêu "

Nguyễn Thanh Tuyên

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 26/02/2010 05:32:00 PM)

Đã lâu, gặp lại Thiên Kiều
Vẫn là câu chuyện tình yêu đời thường
Năm qua tình lẻ "đơn phương"
Đã gây bao nỗi cảm thương cho người

"Dại yêu" nay chuyện đầu đời "
Gió xô rách nát" nên người "đa đoan"
Bỏ chồng vẫn được "gái ngoan"?
Chỉ là "bướm trắng cuối vườn lả lơi"!

"Dại yêu" thì đã trót rồi
"Khôn yêu" bài học cho người đi sau!

Cảm ơn Thiên Kiều đã trải lòng mình qua bài thơ này. Chúc bạn thơ năm mới luôn vui khoẻ và có nhiều thơ hay, "nói hộ" cho người khác nhé!

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 26/02/2010 05:36:33 PM)

Họa thơ Vũ Thiên Kiều   

Thà rằng

Chỉ duy nhất một lần hôn
Mãi còn đeo đẳng bồn chồn cô liêu
Mỗi lần khi tắt bóng chiều
Nụ hôn như lửa bùng thiêu trong đầu

Tiền đình như muốn nát nhàu
Tình ơi tình hởi đớn đau là tình
Nhớ ơi – hình dáng xinh xinh
Người ơi – còn nhớ chúng mình đã đoan …

Giờ tim như có ai khoan
Làm cho ứa mật sôi gan chất chồng
Đầu đen với lại máu hồng
Tơ hồng đứt đọan buồn không hởi đời ?

Biết là chỉ chút tình hời
Thì thà làm bướm lượn chơi vườn nhà

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 26/02/2010 04:53:07 PM)

        Xa xôi kẻ Bắc người Nam Xuân về xin gửi lòng vàng hoạ thơ Rất lâu rồi..., hôm nay lại được đọc thơ của V. T .K....Nhân dịp đầu xuân mới xin "té nước theo mưa" gửi bài hoạ tặng người đồng hương - QUÊ HƯƠNG NHÀ MÁY CHÁO...vui nhé !

 HOÀI MỘNG...
Khát khao...thèm một cái hôn
Mong hoài mong mãi, vô hồn...cô liêu !
Buồn chi day dứt sớm chiều
Xao lòng nhớ nhớ...chữ yêu ban đầu...
Trái tim xưa đã nát nhàu
Nợ chưa trả được càng đau chữ Tình
Kiếp đào hoa chẳng còn xinh
Tỉnh...say...say...tỉnh... bóng hình đa đoan
Bấc chì tiếng nhặt tiếng khoan
Nhân tình thế thái...hồng nhan muộn chồng
Buồn tênh xuân chẳng còn hồng
Mặc lòng xa vắng ngóng trông cuộc đời...
Cơn mơ vẳng tiếng ru hời
Duyên tình đau đáu...buồn rơi góc vườn...
Phạm Tự

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 26/02/2010 05:38:29 PM)

            Chào Thiên Kiều! Năm mới chúc nhiều sức khoẻ, thơ hay nhưng vui lên một tí, có buồn thì ít thôi, phải có niềm tin. Xin họa bài thơ Dại yêu, nhưng đối nhé :

D U Y Ê N
Thế nhân, duyên gãy chuyện thường
Bậc Vương cũng gặp yêu thương nữa đường
Dại khôn gì ở yêu đương?
Khi Tim rung động, tang thương cũng liều!

Tơ hồng đâu có mới yêu?
Duyên tình Chồng Vợ, Trời kêu phận nhờ
Trượng Phu khó thể thờ ơ
Gái ngoan lỡ bước ngẩn ngơ tình đời .

Bảo Long

Các bài khác: