Thứ ba, 16/06/2026,


Bông lúa vàng (Nguyễn Chí Linh) (24/02/2010) 

BÔNG LÚA VÀNG

 

Nguyễn Chí Linh

 

Ngày xưa chơi cất nhà chòi

Tôi, em hai đứa sánh đôi vợ chồng

Ra đồng lúa chín nhặt bông

Đem về kết sợi tơ hồng tặng em

 

Má đào bụi đất lấm lem

Nhìn cô dâu giống... lọ lem - tôi cười

Thế rồi đám cưới vui tươi

Đàng trai, đàng gái đủ mười lễ mâm

 

Hôm ấy là đêm trăng rằm

Trên đồng lúa chín mình nằm ca vang

Lúa non mấy độ chín vàng

Lọ lem giờ đã hóa nàng tiên nga

 

Nhà em nhung gấm, lụa là

Muốn đi nhưng chẳng dám qua thăm nàng

Gặp tôi em cứ vội vàng

Để bông lúa chín lỡ làng trên tay

 

Xuân này hàng xóm cho hay

Rằng em rồi sẽ mối mai cho người

Thế rồi đám cưới vui tươi

Thế rồi pháo nổ tơi bời bên sông

 

Đêm nay trăng sáng trên đồng

Có người đi nhặt từng bông lúa vàng.

 

 

N.C.L

 

 

___________

Tác giả Nguyễn Chí Linh (Cà Mau)
Điện thoại: 0983830263
Email:
phongcm06@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐẶNG THY ĐÔNG - ddangthidong@yahoo.com.vn - 01266045896 - XUÂN PHONG-GIAO XUÂN-GIAO THUỶ-NAM ĐỊNH  (Ngày 25/02/2010 01:14:58 PM)

     HI.Gặp Trần Nguyên Anh trên mục mỗi độc giả cũng là một tác giả thật là vui đó. Lucbat.com bỗng nóng cả lên ! Chúc Nguyên Anh '' lội ngược dòng '' đánh quả lẻ thật là hăng.Thy Đông mong nhận được những sáng tác của Nguyên Anh qua BBT để trình làng cho bà con lucbat được '' phấn khởi ''.

Xin tặng tác giả Nguyễn Chí Linh đôi dòng cảm hứng

Ngày xưa thơ ấu chúng mình
Cùng nhau cắt cỏ dập dình núi mơ
Bao năm anh đợi anh chờ
Giật mình trở lại...Ỏ hờ ! em tôi !

Nhà bên pháo nổ rối bời
Em đi để lại khoảng trời lặng im
Anh nhìn xác pháo gượng tìm
Nhớ em trong ánh nắng chìm thiết tha

Đẩy đưa trong cõi Ta Bà
Duyên đành, phận mỏng...! Em ra theo chồng
Thôi chào ! Chiếc lá Diêu Bông
Anh không tìm nữa mùa Đông hết buồn...

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 24/02/2010 11:55:52 PM)

Xin có đôi dòng vui tặng tác giả của Bông lúa vàng nhân đọc khổ thơ sau nhé:

"Xuân này hàng xóm cho hay
Rằng em rồi sẽ mối mai cho người
Thế rồi đám cưới vui tươi
Thế rồi pháo nổ tơi bời bên sông"

VI PHẠM NGHỊ QUYẾT 05-CP!

Đám này vi phạm có hay?
Nghị quyết Chính phủ lâu nay cấm rồi:
Sản xuất, vận chuyển, đốt chơi,
Pháo nổ tơi bời, sẽ bị phạt ngay!

Trần Nguyên Anh

Các bài khác: