Thứ ba, 16/06/2026,


Rượu đợi (Hồ Thế Phất) (23/02/2010) 

RƯỢU ĐỢI

 

                      Hồ Thế Phất

 

Chợt trời hé nắng tan mưa

Áo xuân chưa mặc nghe mùa đã hoa

Giao thừa ngồi đợi người xa

Rượu nồng chưa nhấm như là đã say

 

Khói hương phảng phất màu mây

Ngờ như khói sóng dâng đầy mắt trông

Đoàn viên rượu đợi phai nồng

Người xa xôi quá đành không thể mời

 

Thôi thì uống cạn đơn côi

Sao càng uống... lại càng bời nhớ thương

Người xa cách mấy màu sương

Xuân chờ nghe úa cánh hường dung nhan.

 

H.T.P

 

 _____________

 

Tác giả Hồ Thế Phất (Bình Định)

Điện thoại: 0948165094

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi đức Thịnh - buiducthinhBMT@YAHOO.COM.VN - 0905254749 - 223 Lê Qúi Đôn- Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk  (Ngày 24/02/2010 11:46:33 AM)
Bài thơ hay và rất có tâm hồn. Tôi thích bài thơ này. Tuy nhiên câu thơ: (sao càng uống ...lại càng bời nhớ thương ) còn gượng ép. nên sửa câu thơ này để bài thơ chuẩn hơn, thi vị hơn. Chúc tác giả ngày càng có nhiều bài thơ hay. Xin trân trọng cảm ơn
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 23/02/2010 07:45:36 PM)

Xin hoạ bài thơ Rượu đợi của Tác giả Hồ Thế Phất, hơi đối một tí nhé Thi hữu .

 R ư ợ u t a o p h ù n g

Tiết xuân thắm mát lòng Người,
Gặp nhau tay bắt, miệng cười chứa chan,
Lòng Người vẫn vậy, nồng nàn,
Bạn bè, Chòm xóm vô vàng nghĩa ân,

Ngạt thơm hương rượu nếp than,
Mến lòng ốc luộc, mắm chanh cũng tình;
Bao năm viễn xứ đăng trình
Tao phùng ly cụng, thân tình chúc thăm,

Hỏi han cũ mới nhiều năm
Hoà hồn vào rượu, thăng trầm chẳng lo;
Ngày mai xa cách nhớ mong
Thoảng mùi rượu nếp gợi lòng hoài hương .
Bảo Long

  Phan Thành Minh - thanhminh55vnn@gmail.com - 0918.94 12 95 - 7 - Bùi Thị Xuân - Đà Lạt  (Ngày 23/02/2010 05:11:25 PM)

Đoàn viên rượu đợi phai nồng
Người xa xôi quá đành không thể mời
Thôi thì uống cạn đơn côi

Cạn đơn côi rồi thì không còn buồn nữa đấy nhé, cạn đơn côi rồi thì dễ..sinh chuyện lắm, huynh à. Chúc huynh và gia đình an khang..Hẹn, có dịp đối ẩm như ngày nào..

Các bài khác: