BĂN KHOĂN CHIỀU
Nguyễn Hiếu
Đang già lại khóc hu hu
Làm vỡ cả mảnh trăng lu đuôi trời
Đang thường bất chợt hắt hơi
Chắc trong cõi mộng có người nhớ ra
Đang buồn mở miệng ha ha
Chắc là nhớ chuyện mình ta, ta mình
Tưởng về cái xỉnh xình xinh
Nợ ba sinh, tỉnh tình tinh cũng ròn
Quanh đời chẳng đứa nào son
Buồn hòn non bộ, nước non cạn tàn
Cờ vui đâu tính nước tan
Dân đà ngoảnh mặt vua quan làm gì
Đầu tường có con chim ri
Nó đang mách lẻo chuyện chi hở nàng
Áo quần là lượt xênh xang
Đơn côi vùi đống cám rang bên thềm
Đương đà mượn rượu, cậy nem
Mà đây vẫn lụy môi mềm đấy thôi
Sáng 5 Tết Canh Dần
(18/2/2010)
N.H
______________
Nhà thơ Nguyễn Hiếu (Hà Nội)
Email: nguyenhieuvov@gmail.com
|
Ta thường nghe tiếng chân trời
Viết lẩn thẩn gì thế nhà thơ GIÀ ơi! :)
Kính thưa Nhà thơ! Em chỉ đọc thấy câu ca dao:" Người xinh cái ấy cũng xinh, Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn" thôi. Đánh vào Google câu này hiện lên ngay. Còn tra từ điển “ròn” là thế nào thì không thấy. Đánh vào Google câu "cái tỉnh tình tinh cũng ròn" thì chẳng thâý hiện lên. Có phải nhà thơ sáng tạo ra từ "ròn" không ạ . Hiểu biết em kém quá, em cũng chẳng hiểu tứ thơ nói gì. Xin Nhà thơ giúp em với! Trần Hữu Dũng Xin có đôi dòng chia sẻ với nhà thơ Nguyễn Hiếu: Già rồi lẩn thẩn là thường
Bài thơ là lạ, ấn tượng nhưng hơi...lan man. Hì! Chúc có thêm nhiều bài thơ là lạ nhưng hay hơn nữa!
|