HAI CHỮ DUYÊN TÌNH
Trần Trọng Tâm
(Tặng cô giáoTTT)
Nguời ơi! hai chữ "duyên tình"
Bông hương, bông sắc soi mình bên song
Giờ em vò võ đêm đông
Tái tê gió buốt, má hồng phôi phai
Hàng mi khép tiếng thở dài
Câu thơ sườn sượt nối hoài nhớ thương
Khi ăn ngủ, buổỉ tan trường
Bấy năm vẫn đọng giọt sương canh chầy
Tim anh như nét bút gầy
Câu thơ cũng quắt quay đầy vấn vương
Sợi tơ mỏng mảnh bên đường
Mắc vào em có dễ dàng chi đâu !
Sáo ơi, qua khúc sông sâu
Thẳm trong ánh mắt bể sầu nhân gian
Trách ai hẹn ngọc thề vàng
Cao sang chi để lỡ làng giờ đây!
Xoè bàn tay, nắm bàn tay
Lời ru heo hắt mai rày còn đâu
Ngủ đi em... hết muộn sầu
Nhớ thương gói lại... kiếp sau... anh chờ...
T.T.T
___________________________________
Tác giả Trần Trọng Tâm, ĐT: 0973676756
Địa chỉ: TT Liễu Đề, Nghiă Hưng, Nam Định
Emạil : lapphuongte@yahoo.com
|
'' HAI CHỮ DUYÊN TÌNH '' của Trần Trọng Tâm đọc lên mà thấy khắc khoải quá. Khắc khoải như cái chuyện tình cảm muôn đời khó nói, khó cắt nghĩa.'' Hàng mi khép tiếng thở dài/ Câu thơ sườn sượt nối hoài nhớ thương ''.Thy Đông rất thích hai câu thơ này. Tất cả mọi cung bậc '' trầm nhất '' , '' nốt xuyến '' của phím đàn tâm trạng đã cứa rứt vào lòng độc giả gây những nhức nhối TẶNG TRẦN TRỌNG TÂM Nhớ thương thương nhớ làm chi Vướng vào hai chữ duyên đi tình sầu Hẹn nhau ở cõi kiếp sau Có em lối bóng buồng cau chín mùa
THƠ TRẦN TRỌNG TÂM RẤT HỒN VÍA VÀ THÚ VỊ .
XIN ĐẢO MỘT CHÚT CHO VUI ĐỒNG HƯƠNG NHÉ Nhớ thương gói lại... kiếp sau... Ngủ đi em hết muộn sầu bấy nay Tim anh như nét bút gầy Cảm thương quay quắt... thơ hay tặng người Hoạ một khổ thơ cuối tặng tác giả Trần Trọng Tâm nhé: "Xoè bàn tay, nắm bàn tay KIẾP SAU Nhăn nheo mắt, gầy guộc tay, Trần Mạnh Tuân |