Thứ ba, 16/06/2026,


Chùm thơ hoa (Huy Phách) (05/02/2010) 

 

CHÙM THƠ HOA

 

                                     Huy Phách

 

HOA NA

 

Chẳng cần loè loẹt vàng son

Hoa na như búp chồi non của đời

Xanh xanh ba cánh nhỏ nhoi

Trăm hoa chỉ hướng một nơi cội nguồn

 

HOA THIẾT MỘC LAN NỞ VỀ ĐÊM

 

Ban ngày tất tưởi mưu sinh

Mới hay hoa cùng chiều mình - nở đêm

Chẳng chờ đèn tỏ trăng lên

Âm thầm hoa vẫn đầy thềm ngát hương.

 

HOA LẠC

 

Cũng thì trổ nụ đơm bông

Người phô trăm tía ngàn hồng với xuân

Ta về với đất tảo tần

Sắt son giữ lấy cái nhân ngọt bùi.

 

H.P

 

 

 ______________________________

Tác giả: Huy Phách, ĐT: 0982 260 927

Email : nguyenhuyphach@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hải Thăng - haithang001@gmail.com -  - Tay Hồ - Hà Nội  (Ngày 27/02/2010 03:41:02 AM)
Hoa Na, hoa Thiết mộc Lan, hoa Lạc;   cả ba bài đều hay
  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01288238053 - 47/459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 7/02/2010 01:51:07 PM)

Hoa cải

Trăm hoa đua nở tháng Giêng
Chỉ mình hoa cải nở riêng tháng Mười
Cánh hoa thắm sắc vàng tươi
Nắng về tràn khắp bãi bồi bên sông

Nguyễn Đức Trường

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 6/02/2010 12:34:45 PM)

Thêm một loài hoa nữa vào lẵng hoa xuân của tác giả Huy Phách nhé.

HOA... EM

Trăm loài hoa... kể loại gì?
Thơm thì không đẹp, đẹp thì chẳng thơm.
Giữ tiền, lo gạo áo cơm...
Hoa EM sắc kết, hương đơm suốt đời!

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 6/02/2010 12:36:36 PM)

HOA TRẮNG

Ơi loài hoa nở về đêm
 Trắng trong tinh khiết dịu hiền thế hoa?
Quên mình, thoang thoảng hương xa
Chẳng quen rực rỡ mặn mà bướm ong

  Huy Phách - nguyenhuyphach@yahoo.com - 0982 260 927 - Bắc Ninh  (Ngày 6/02/2010 04:50:15 AM)

Huy Phách rất cám ơn Ban biên tập đã cho sử dụng chùm thơ Hoa. Song HP còn băn khoăn ở việc câu thơ thứ hai của bài "Hoa lạc", nguyên bản là "Người phô..." được ban biên tập sửa thành "Ngời phô..." như thế ở câu thứ ba là "Ta về..." e chưa lọn nghĩa cho lắm. Xin cám ơn!

Ban Biên tập Lụcbat.com
       Chúng tôi xin có lời trao đổi cùng tác giả Huy Phách như sau:
        Bài viết của anh gửi cho BBT không đánh máy theo quy định là font chữ Tahoma như phần thư ngỏ đã nêu, mà đánh máy bằng font chữ VnTime. Vì vậy khi gửi qua email, tất cả các chữ cái  ư  trong các từ bị mất hết. Biên tập viên gặp khó khăn, phải đoán chữ để đánh máy lại bằng font Tahoma. Như vậy, có những chữ do chưa đoán ra hoặc sơ suất thiếu chưa đánh bù chữ cái  ư vào. Ở bài trên thì chúng tôi đã sửa lỗi các chữ đầu bài, chữ " nh, tởi, hớng, mu, hơng" thành chữ "như, tưởi, hướng, mưu, hương", còn chữ "Ngời", do không đoán được chữ đó lại là chữ "Người" nên chưa sửa. Chúng tôi sẽ sửa theo ý kiến của tác giả trong bài trên.
      Kính mong tác giả thứ lỗi và lần sau khi gửi bài phải lưu ý là đánh máy bằng font Tahoma, không đánh bằng font VnTime để giúp BTV hoàn thành nhiệm vụ.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042-0723-661-057 - Cộng hòa Séc  (Ngày 5/02/2010 09:07:05 PM)

Nói về Hoa....Hi ...Cho MINH TUẤN góp đôi vần VUI HOA  với bạn HUY PHÁCH và Trần Mạnh Tuân nhé:

ỠM Ờ ….HOA

Gánh trên vai ...Em bán hoa
Hương thơm của đất lụa là từng bông
Có lần chạm kẻ thích Hồng
Ỡm ờ mua hỏi...Mấy đồng hả em ?

Ghét đời ham lạ chán quen
Những người ong bướm làm hoen nết nhà
Gánh em hương bán thật thà
Lời rao bỗng chốc như là... Trắng đen.

Gần bùn vẫn muốt cánh sen
Tối đêm vẫn nở trắng chen đóa quỳnh
Mỗi hoa một nét nguyên trinh
Người mua hương thật...Đừng rình hương mê.

Xin đừng ghẹo gái nhà quê
Mua hoa chớ lái sang nghề phấn hoa .

MINH TUẤN

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 5/02/2010 07:03:19 PM)

Thêm vào chùm thơ hoa của tác giả Huy Phách hai loài hoa dâng hương sắc về đêm nữa nhé:

HOA DẠ HƯƠNG

Đêm hè ngan ngát dạ hương,
Ngày xanh lá nụ vẫn thường như ai.
Ru thơm giấc ngủ đêm dài,
Bình minh thức dậy có ai nhớ mình!

HOA QUỲNH

Tháng ngày dãi nằng dầm sương,
Một đêm thôi, toả sắc hương cho đời.
Trắng trong dâng hiến cho người,
Đêm tàn hoa cũng rụng rời nát tan.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: