KÌA EM
Vũ Mạnh Quang
Kìa em! đẹp quá Sa Pa
Ruộng bậc thang trải thảm hoa ánh vàng
Đồi xa thấp thoáng bản làng
Bao con sóng lúa vỗ tràn cung mây
Kìa em! trăng rụng đầy vai
Và... con ngõ nhỏ những ngày năm xưa
Bước qua ngưỡng cửa đợi chờ
Hồn như đã chạm tới mùa hoa ban
Kìa em! Xuân đến rồi chăng?
Đã nghe vũ điệu rộn ràng tiễn đông
Sợi mưa nào phải tơ lòng
Mà sao dệt được lụa hồng ban mai...
V.M.Q
______________________
Tác giả: Vũ Mạnh Quang
Email: manhquangnd@gmail.com
|
AO ƯỚC SA PA Vẫn chưa tới được Thiệt thòi chưa ngắm bậc hoa trải vàng Hóng cơn gió núi thênh thang Thả hồn lãng đãng mơ màng cùng mây Đã từng đi đó đi đây Khát khao chờ đợi một ngày Đinh ninh ngày ấy không xa Chờ ban phủ trắng màu hoa điệp trùng Nguyễn Thanh Tuyên
Cảm ơn bạn Minh Tuấn đã có bài thơ họa hay và rất gợi về tình cảm cũng như cảnh sắc thơ mộng của Sa Pa.Chúc bạn vui nhiều .
CHÚNG MÌNH. Thân họa với Vũ Mạnh Quang đôi vần .Chúc bạn sáng tác hay và đều tay nhé |