Thứ ba, 16/06/2026,


Tết muộn (Phan Chín) (26/01/2010) 

TẾT MUỘN

Gửi D

 

                                          Phan Chín

 

Triền sông cải đã vàng hoa

Đất trời cũng đã nhích qua Giêng rồi

Mà ai như thể là tôi

Mưa đông nặng hạt đợi người xa xăm

 

Hoàng mai nhớ rét rực thầm

Chỉ u hương tỏa lặng câm xuân thì

Mùa trôi hay bóng tôi đi

Mà đôi mắt nhớ níu ghì xưa sau

 

Đất trời Tết ở trong nhau

Và hoa cỏ Tết trong màu cỏ hoa

Riêng tôi xao xác nỗi mùa

Vẫn đang trễ muộn Tết xưa, với người!...

 

P.C

 

 ___________

Tác giả Phan Chín (Quảng Nam)

Email: phanchianh@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/01/2010 11:36:43 PM)

Hoạ tặng tác giả Phan Chín bài Giáp Tết nhé:

GIÁP TẾT

Bãi sông vàng rực cải hoa
Đất trời, cây cỏ đã qua đông rồi
Bồi hồi một chút trong tôi
Áo em trắng mãi, một thời xa xăm

Đào mai đợi giá rét thầm
Giữ hương sắc tặng trời xuân đúng thì
Xa rồi bóng dáng người đi
Mà lòng vẫn đợi những gì mai sau

Nỗi niềm sắp Tết có nhau
Đất trời giáp Tết tươi màu lá hoa
Gió lòng xào xạc đổi mùa
Tìm đâu hương vị Tết xưa hỡi người?

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 26/01/2010 11:47:58 PM)

Đời nghèo còn mải làm ăn
Tết ơi có muộn...thì Xuân vẫn về !

  Đinh Thường - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 26/01/2010 11:54:56 PM)

       Chia sẻ cùng tác giả:

Xuân chờ
Người sao Tết vẫn chưa về
Cải vàng xao xác ven đê đợi mùa
Còn không ơi hỡi người xưa
Mình ta đang gội gió mưa xuân chờ.

Đinh Thường

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - 2/178 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng   (Ngày 1/02/2010 05:57:10 PM)

Tưởng Tết đã về

"Đất trời Tết ở trong nhau
Và hoa cỏ Tết trong màu cỏ hoa
"

Câu thơ hình ảnh mượt mà
Nghe không khí Tết trong ta bồi hồi
Chỉ còn nửa tháng nữa thôi
Đọc thơ, tưởng Tết trong tôi đã về !

Phạm Thanh Cải

Các bài khác: