Chủ nhật, 14/06/2026,


Tứ quý sắc quê (Nguyễn Thanh Hiền) (05/01/2010) 

TỨ QUÝ SẮC QUÊ

 

               Nguyễn Thanh Hiền



Xuân
Xuân sang đỏ sắc hoa đào
Nắng xuân êm dịu én chao hiên nhà
Vườn cà tím rộ mùa hoa
Xanh xanh đồng lúa chan hoà tình quê

Hạ
Tiếng ve kêu rộ bên hè
Hoa cau rụng trắng con đê bạc màu
Lựu vàng hẹn ngọt ngày sau
Chim Quyên gọi bạn tiếng sầu canh thâu

Thu
Đêm thanh sáo vọng trên cầu
Để em giặt áo dưới cầu ngẩn ngơ
Trăng vàng chú cuội còn mơ
Chị hằng đứng đợi cuội chờ bao năm

Đông
Đông về gió lạnh viếng thăm
Đêm lòng tê tái cho nàng nhớ anh
Tiếng gà gáy điểm từng canh
Đường quê yên ả vắng tanh bóng người

 

N.T.H


______________

Nguyễn Thanh Hiền - Đồng Nai
Email: thanhhientcmn@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hùng Thao -  - 0983.340.848 -  CaoXá, LâmThao, PhúThọ  (Ngày 6/01/2010 09:03:50 PM)
Chỉ tiếc là có đôi chỗ trùng từ và thất vận. Câu thứ 2 của khổ THU, có nên là "Để em giặt áo nghiêng đầu ngẩn ngơ" được chăng ?. Và câu thứ 2 của khổ ĐÔNG, nên chăng là:"Đêm lòng tê tái, em thầm nhớ anh" ? Hùng Thao
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 6/01/2010 09:08:39 AM)
Bài thơ "Tứ quí sắc quê" của Thanh Hiền mô tả các mùa khá hay, chứng tỏ tác giả đã có con mắt quan sát rất tinh tế.Trong bốn bức tranh trên tôi thích bức tranh Xuân hơn cả vì hình ảnh sinh động và lời thơ nhuần nhuyễn, vào vần thanh thoát.Đáng tiếc là ba bức tranh còn lại còn có chỗ gieo vần không được nhuyễn .Bài Hạ như bác Lâm đã nói.Còn bài Thu thì bị lặp vần "trên cầu" "dưới cầu", hai câu cuối đều có chữ "cuội".Bài Đông thì "thăm" và "nàng" cũng không được vần.Vài lời góp ý như thế, có gì không thoả đáng rất mong được tác giả và các bạn thơ chỉ bảo.
  Trần Văn Lâm - tranlam0966@yahoo.com - 01682938853 - Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 5/01/2010 08:02:07 PM)
Bài thơ Tứ tuyêt-Tứ quý của Thanh Hiền rất hay và dùng những hình ảnh đặc trưng cho từng mùa. Mùa xuân, hè, đông là rõ nét nhất. Tiếc cho câu:"Lựu vàng hẹn ngọt ngày sau/Chim Quyên gọi bạn tiếng sầu canh thâu" hình ảnh đẹp nhưng bị lỗ gieo vần và từ chim "quyên", là tên một loài chim thì không nên viết hoa.
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 5/01/2010 08:01:11 PM)

Bốn lần Xuân Hạ Thu Đông luôn nhé! Tặng tác giả Nguyễn Thanh Hiền bài hoạ vội vàng nhé:

Xuân

XUÂN về thắm sắc mai đào,
XUÂN tươi hoa lá xôn xao quanh nhà.
XUÂN vườn vàng cải rộ hoa,
XUÂN xanh sóng lúa mượt mà đồng quê.

Hạ

HẠ ran ve tấu nhạc hè,
HẠ khô lá rụng, hoa khoe muôn màu.
HẠ vàng trái ngọt dành sau,
HẠ chiều cuốc gọi bạn, sầu đêm thâu.

Thu

THU trăng soi bóng dưới cầu,
THU sông lặng nước, trúc rầu ngác ngơ.
THU đêm, chú Cuội nằm mơ…
THU tình… Ngỡ chị Hằng chờ tháng năm.

Đông

ĐÔNG này anh muốn ghé thăm,
ĐÔNG se lạnh giấc, em thầm mong anh?
ĐÔNG đêm gà điểm sang canh,
ĐÔNG quê một nẻo, mong manh tình người.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: