MÂY HỒNG

Huỳnh Minh Tâm
Đôi lần tôi đã như yêu
Vài khi đôi lúc ít nhiều tương tư
Lơ ngơ chim núi cá hồ
Ngỡ tôi sẽ chết bất ngờ và vui
Bằng lăng hoa tím ngậm ngùi
Trường xưa phượng vĩ tiếng cười chia tay
Bây giờ ai mặn với ai
Ai thơm như thể hoa nhài trắng trong
Đôi lần tôi nhớ như không
Cái ly nước mía vài đồng mẹ cho
Đôi lần mê mải câu thơ
Tình yêu mật ngọt tình cờ gió bay!
H.M.T
_____________
Liên hệ tác giả Huỳnh Minh Tâm
GV THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam
Email: tamdailoc@gmail.com
Điện thoại: 0510 386 5898
|
Bài naỳ tác giả có công ghép từ để thành vân điệu mà thôi. Lục bát mà. Còn ý thơ hình như chưa tới. Lơ ngơ chim núi cá hồ Ngỡ tôi sẽ chết bất ngờ và vui bạn đọc lại lần nữa xem nó là cái gì muốn nói cái gì ...Thân ái
|