KHÚC CUỐI MÙA

Vũ Ngọc Hà
Phong trần là kiếp của người
Phiêu du là bước của đời phiêu du
Đã neo vào bến cuối thu
Vẫn còn trăn trở, hình như vẫn còn.
Dẫu không phiền muộn áo cơm
Nhân tình thế thái được hơn chẳng màng
Với người chẳng trách phũ phàng
Với đời vẫn cứ đa mang ít nhiều.
Đường xa... trời đã sang chiều
Còn dan díu chút tình yêu muộn màng
Để thơ vẫn thấy xốn xang
Vẫn còn trắc ẩn ngổn ngang với đời.
Chẳng ham nên được thảnh thơi
Chẳng mơ tưởng những thứ đời phù vân
Chẳng đeo thêm những nợ nần
Mặc ai còn thích xoay vần, mặc ai.
Chỉ mong tháng rộng ngày dài
Bút còn đủ mực... viết vài đôi câu
Giải buồn, quên bớt u sầu
Bắc thêm lấy một nhịp cầu... tình tang
V.N.H
_____________
Liên hệ Vũ ngọc Hà - Điện thoại: 0982 249 246
290 ngõ 143 Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: vungochaatdau @yahoo.com