
(Tưởng nhớ thi sỹ Hồ DZếnh)
Hữu Kim
Tôi về Sông Ghép chiều nay
Con sông vẫn chảy tự ngày xa xưa
Đâu rồi bến vắng đêm mưa
Con đò côi cút sóng đưa dập dềnh
Ầu ơ tiếng mẹ lênh đênh
Héo hon tự thuở thác gềnh tha hương
Lời ru ướt những đêm trường
Tái tê khuya khoắt nẻo đường người đi
Bờ đê vẫn cỏ xanh rì
Ngoài chân mây tím gợi gì mai sau
Với đời - Thơ đấy - Người đâu
Gọi người nghe sóng lòng sâu dập dồn
Nẻo ngàn khuất bóng hoàng hôn
Khói sương kia có chở hồn thi nhân
Tim tôi thổn thức bao lần
Thơ ngưởi rung mãi mạch trầm thương yêu
Gío lay ngọn cỏ hắt hiu
'Đò ơi!' - Sông Ghép bóng chiều hoàng hôn !
Hội Văn nghệ Kom Tum, 1992
H.K