NỖI NIỀM THÚY VÂN

Nguyễn Thị Hòa
Bao năm làm vợ chàng Kim
Sống đời nhung lụa vẫn tìm tình yêu
Cớ sao làm thế hả Kiều
Chị thương Kim Trọng đã liều giết em!
Từ ngày thay chị kết duyên
Đời em chẳng khác con chim trong lồng
Đêm đêm nằm cạnh bên chồng
Mà em vẫn thấy trống không thế nào
Như người sống giữa chiêm bao
Có chồng em vẫn ước ao có chồng.
Chị còn có chiếc thoa chung
Chàng còn nhớ tiếng Hồ cầm năm xưa
Em không có mối duyên tơ
Không hò, không hẹn, không thơ, không đàn
Người đời khen em đoan trang
Mấy ai thấu hiểu em đang hao gầy.
Đời em khổ lắm chị ơi!
N.T.H
__________________
Liên hệ tác giả: Nguyễn Thị Hòa
Email: hoapolang@ymail.com
|
Bạn Hòa Thân mến! Đọc bài thơ của bạn tôi thấy lời lẽ đẹp, song về nội dung không có gì mới. Nếu bạn đã từng đọc bài "Tâm sự nàng Thúy Vân" của Trương Nam Hương và bài "Thúy Vân là Thúy Vân ơi!" của tôi trên tạp chí KTNN thì bạn sẽ rõ. Tôi gửi qua email cho bạn để tham khảo thêm nhé! Mong được sự trao đổi thêm! Thân Nguyễn Luận! |