SÔNG QUÊ

Trần Đình Lương
I.
Bồng bềnh trên mặt nước sông
Câu thơ ai thả theo dòng Hát giang
Bồng bềnh trên chuyến đò ngang
Vần thơ áo tím chờ sang đợi người
Qua sông chỉ một lần thôi
Dòng sông gội mát một đời yêu thương
Ta đi qua vạn nẻo đường
Phù sa vẫn ngọt đượm hương tình người
Cho nhau chia sẻ đầy vơi
Dòng sông Hát, mãi muôn đời nắng mưa.
II.
Nghe thơ em hát buổi trưa
Nước non ngàn dặm, tiếng xưa vọng về
Gặp em từ độ tóc thề
Mùa trăng sen mọc, bốn bề hương sen
Chập chờn vừa lạ vừa quen
Giữa mông mênh đọng tình em ngọt ngào
Môi hồng ánh mắt trao nhau
Mấy lời gạn hỏi đôi câu ngập ngừng
Sông sâu ghi tạc lời nguyền
Trăng cao soi tỏ tình em buổi đầu
Yêu nhau chẳng ngại qua cầu
Đất trời nối lại một màu biếc xanh
Mười năm thấp thoáng trôi nhanh
Mười năm thương nhớ bên mình mộng mơ
Mười năm dồn lại một giờ
Câu thơ cũ, vẫn để chờ yêu thương
Lặng như trong gió tiếng chim
Kìa ai mái tóc đổ nghiêng tiếng cười
Lặng yên giây phút chơi vơi
Nghe thơ em, thấy cả trời thơ bay …
T.Đ.L
_______________
Trần Đình Lương - Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội
Email: quanglien819304@vnn.vn
Điện thoại: 0984 569 310 - 04 33 925 550