MỘT MAI HOÁ NGỌN GIÓ TRỜI
(Thấy bạn bè tuổi lão ra đi nhiều quá)

Tân Quảng
Một mai … hóa ngọn gió trời
đôi hài vạn dặm rong chơi tháng ngày
đùa cùng trảng cỏ đồi cây
thổi cho mái tóc em bay là đà
chở hương ổi chín đi xa
trưa hè oi ả ghé qua cổng làng
ru con diều giấy mơ màng
đem lòng dan díu đa mang cánh buồm
khi thiêm thiếp ngủ trong vườn
ngựa hoang tung vó lúc cuồn cuộn giông
một mai như có như không
lang thang đâu đó khắp trong cõi người.
T.Q
________
Nhà thơ: Tân Quảng
Hội viên Hội Nhà văn VN
Sống và viết tại Bắc Ninh