BỒ HÒN NGẬM NGỌT
Phạm Luyến
“Ta về với mẹ ta thôi”
Xa câu ráy rỉa, khỏi lời thị phi
Chức quyền vụt cánh thiên di
Tiền chùa ty tỷ, thiếu gì nữa đâu
Cầm lòng nuốt trọn niềm đau
Thẻ bài khả kính vẫn màu bình an
Xa rời cung cấm truy hoan
Ngậm ngùi trả áo từ quan ta về
Mã hồi theo vết chân quê
Tiếng chào hờ hững, lời nghe rạc rời
Ngàn năm bia miệng tiếng đời
Còn trơ mặt tướng sao chơi cờ tàn
Tay còn vương máu nhân gian
Đồng tiền hoen bẩn ố vàng đức tâm
Trót rồi dấu vết tháng năm
Bồ hòn ngậm ngọt... khóc thầm mẹ ơi.
P.L
________
Tác giả: Phạm Luyến
ĐT: 0912.277.144
Gmail: phamdinhluyen1957@gmail.com
ĐC: P. Lê Hồng Phong, Tp. Thái Bình, T. Thái Bình