THÁNG GIÊNG
Nguyễn Lâm Cẩn
Tháng Giêng con sáo sang sông
Lời thề buộc chỉ theo chồng...ấy ơi
Thế là bỏ dở cuộc chơi
Thế là bỏ bạn, bỏ nơi hẹn hò
Tháng Giêng bỏ gánh âu lo
Hội xuân tấp tểnh con đò bồng bênh
Sông tình bát ngát mông mênh
Tênh tênh bến đợi, xông xênh bến chờ
Tháng Giêng thi hứng nguồn thơ
Trái tim thấp thỏm trên tờ giấy hoa
Đây ly rượu, đó chén trà
Hồn thơ lại láng ngân nga điệu vần
Tháng Giêng hoa bưởi trắng ngần
Bướm ong rủ rỉ bay gần bay xa
Ông đồ nghiên bút bày ra
Mực tàu giấy gió ...chữ ta văn mình.
N.L.C
__________
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng và Hà Nội
ĐT: 0366.222.601
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐC: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội