VƯỚNG SƯƠNG ĐÀ LẠT
Cây ngô đồng không trồng mà mọc
Rễ ngô đồng ăn dọc, ăn ngang (Ca dao)

Đàm Đức Lợi
Để Si mọc chẳng ra hàng
Cho con mắt dễ lang thang Điêu Thuyền
Một lần vượt đỉnh Preen
Vướng sương Đà Lạt lạc em đi tìm
Nghiêng trời soi rõ ngày đêm
Nhận ra suối tóc bên thềm trăng sao
Vị môi đầu hạ ngọt ngào
Nay là gai đắng găm vào lối yêu
Tình yêu lạc lõng phiêu diêu
Cánh chim ngơ ngác vườn chiều tìm thu
Héo đông nghe tiếng chim gù
Người ta xuân đón cúc cu ngon lành
Thì ra yêu cũng để dành
Chỉ hoang một chút mà thành trắng tay
Thương nhau sương hóa làm mây
Khát mưa cho thỏa dễ cây ngô đồng...
Đ.Đ.L
_____________
Liên hệ tác giả: Đàm Đức Lợi
Điện thoại: 0913 375 389